Ám ảnh giấc mơ đại học

| Bốn phương

Giadinh.net - Nỗi ám ảnh về nạn thất nghiệp đang gia tăng chóng mặt và những áp lực nặng nề từ phía gia đình đã khiến kì thi đại học năm 2009 diễn ra vào ngày 6-7/6 vừa qua trở thành một "sự kiện nóng bỏng" ở Trung Quốc.

Kì thi “sinh tử”

Suốt 1 năm qua, điều duy nhất mà Lưu Kì Triều ở Thiên Tân (Trung Quốc) quan tâm là kì thi đại học. Em muốn trở thành người đầu tiên trong gia đình đỗ đạt dù năm ngoái em chỉ được 432/750 điểm cần thiết cho nguyện vọng 2. Mỗi ngày Lưu học ôn từ 14-16 tiếng. Hầu như không có giờ nghỉ, lúc nào Lưu cũng kè kè tài liệu ôn thi. Lưu nói: “Cháu muốn học đến phút cuối cùng để đạt được ước nguyện. Năm ngoái, mẹ cháu đã khóc rất nhiều và mắng cháu phụ công nuôi dạy, nấu ăn và giặt quần áo của mẹ”.

Lưu chỉ là một trong số hơn 10,2 triệu thí sinh tham gia kì thi đại học năm nay của Trung Quốc. Nó được ví như cuộc chiến của “một nghìn người lính tranh giành 10 con ngựa đi qua cây cầu độc đạo”. Vì tính “sống còn” này, kì thi thực sự trở thành một nỗi ám ảnh với phụ huynh và các thí sinh. Các gia đình dừng mọi hoạt động để chăm lo cho niềm hi vọng của mình.
 
Như gia đình Lưu đã có một quyết định hiếm có khi bỏ ra 5.640 USD để gửi con vào một trường quân đội, với hi vọng kỉ cương sẽ giúp Lưu tập trung tối đa để ôn thi. Nhiều gia đình giàu có thì treo các giải thưởng “hoành tráng” như tiền mặt, xe hơi... nếu con họ thành công. Trần Hùng, một thí sinh dự thi ở Bắc Kinh khoe: “Bố cháu hứa sẽ tặng siêu xe Audi nếu cháu đỗ trường Nankai ở Thiên Tân”.
 
Sự lo lắng của các bậc phụ huynh Trung Quốc khi đưa con đi thi đại học.
 
Sức ép kì thi lớn đến nỗi nhiều nữ sinh đã sử dụng thuốc hormone để kìm hãm chu kì kinh nguyệt trong suốt hai ngày thi, nhiều thí sinh khác liên tục phải uống thuốc an thần. Thậm chí, nhiều em đã không chịu nổi áp lực mà bỏ nhà đi hoặc tự tử. Hôm 5/6, Lê Tường, ở thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc đã để lại một mẩu giấy từ biệt bố mẹ trước khi ra đi để “tự giải thoát” mình vì bố mẹ đã bắt em phải học suốt ngày và cấm tất cả các hoạt động giải trí khác.
 
Bố mẹ Lê Tường hối hận: “Đáng lẽ chúng tôi không nên ép con học. Nó đã cầu xin chúng tôi cho phép bỏ kì thi để đi học nghề”. Nhà báo Sharon LaFraniere của tờ New York Times (Mỹ) viết: “Đây đúng là 2 ngày căng thẳng cực độ. Bên ngoài khu vực thi, các bậc phụ huynh lo lắng đứng đợi hàng giờ. Thậm chí tôi còn từng chứng kiến hai mẹ con một thí sinh quỳ xuống van xin giám thị chỉ vì đến muộn 4 phút sau khi đã bóc đề thi”.

Chìa khóa thành công

Cụ Vương Hà, 80 tuổi, dự thi ở Nam Kinh (tỉnh Giang Tô) được coi là thí sinh cao tuổi nhất tham dự kì thi đại học năm nay ở Trung Quốc. Sau 8 lần thi trượt Đại học Y, năm 2002, Trường đại học Y Nam Kinh đã cho phép cụ tham gia các lớp học nhưng không được cấp bằng cử nhân do chưa đỗ đại học. “Đỗ đại học là ước mơ suốt cuộc đời tôi. Nếu lần này thi trượt, tôi sẽ thi tiếp”, cụ Vương nói khi bước ra khỏi phòng thi.
 
Cụ Vương Hà tự tin bước ra khỏi khu vực thi.
 
Không phải ai cũng kiên trì như cụ Vương, nhiều gia đình đã tìm đến các chiêu gian lận để thực hiện giấc mơ đại học cho con. Theo báo cáo của Bộ Giáo dục Trung Quốc hôm 12/6, “hành động gian lận thi cử năm nay chuyên nghiệp hơn hẳn với sự tham gia của các tổ chức tội phạm ẩn danh công ty thương mại”. Đáng chú ý là sự gia tăng của tội phạm công nghệ cao chuyên bán các thiết bị thu phát sóng siêu nhỏ.
 
Tại tỉnh Cát Lâm, cảnh sát đã bắt giam 34 đối tượng tình nghi với 638 thiết bị thu phát, trong đó có 2 giáo viên làm việc tại một trường trung học. Hai giáo viên này đã thu lời được khoảng 58.000 USD bằng việc bán các thiết bị cho các phụ huynh. “Gian lận gia tăng vì áp lực thi cử đang đè nặng hơn bao giờ hết lên các gia đình. Họ sẵn sàng mạo hiểm để có một chỗ trong trường đại học”, chuyên gia Lao Khải Sinh của Đại học Bình dân Bắc Kinh phân tích.
 
Các thí sinh đến cầu may tại các ngôi đền thờ Khổng Minh, Khổng Tử.
 
“Cầu xin ngài Khổng Tử giúp cháu vượt qua kì thi này” là dòng chữ cậu học sinh Trần Linh Đông viết lên sớ tại đền thờ Khổng Tử ở Thượng Hải. Ngay cả các giáo viên luyện thi cũng ồ ạt đến các ngôi chùa thờ Khổng Minh, Khổng Tử để cầu may cho học sinh. Nhiều thí sinh đã “trường kì” ăn sáng bằng bánh mì và hai quả trứng tượng trưng cho 100 điểm tối đa. Nhiều thí sinh khác thì chọn số phòng trọ kết thúc bằng số 8 và tránh số 3 hay 4 để may mắn hơn...
 
Đó là tất cả những gì các bậc cha mẹ và sĩ tử Trung Quốc có thể làm để niềm tin đỗ đại học được củng cố. Tuy nhiên, có một điều chắc chắn, niềm tin ấy sẽ không được đền đáp, nếu các sĩ tử không dựa vào khả năng và quyết tâm của chính bản thân mình.

Gia An (Tổng hợp)

hoaianh
Ý kiến của bạn
Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Bí mật 25 triệu năm hé lộ cái giá tiến hóa ít ai ngờ tới của con người

Chuyện đó đây -

Tại sao con người đi bằng hai chân nhưng lại không có đuôi, trong khi nhiều động vật bốn chân phải dựa vào bộ phận này để giữ thăng bằng? Các nghiên cứu mới cho thấy câu trả lời không nằm ở dáng đi, mà bắt nguồn từ một đột biến di truyền xảy ra từ hàng chục triệu năm trước.

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Phía sau Cao khảo - kỳ thi khắc nghiệt nhất thế giới: Xe vũ trang áp tải, những căn phòng 3 lớp khóa và cơ hội đổi đời của người Trung Quốc

Chuyện đó đây -

Dù số lượng thí sinh đang giảm dần, kỳ thi đại học quốc gia Trung Quốc (được gọi là cao khảo) vẫn được xem là một trong những cuộc cạnh tranh khốc liệt nhất thế giới, có thể tác động đến lựa chọn trường học, nghề nghiệp và cả tương lai của hàng triệu người trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.