Anh ấy nói dối tôi rằng sẽ li dị vợ

| Tâm sự

Tôi đang yêu một người đàn ông đã có vợ, được vài tháng nay rồi. Tôi biết nhiều người chỉ nghe đến đây cũng sẽ nói tôi là kẻ chẳng ra gì, nhưng xin hãy nghe tôi nói tiếp.

Anh ấy nói dối tôi rằng sẽ li dị vợ

Tôi yêu thực lòng. Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc trong mối quan hệ này. Anh ấy nói với tôi rằng "anh không phải loại đàn ông sở khanh, lừa dối, phản bội", rằng "anh sẽ sớm li dị thôi", "sắp li dị rồi". Tôi tin.

Nhưng vài ngày trước, khi tôi với anh đang ngồi trong quán cà phê, thì quá tình cờ, vợ anh bước vào cùng với bạn của chị ấy.

Người đàn ông mà tôi đang hò hẹn thậm chí không hề có lời giải thích nào. Anh ấy giới thiệu tôi là "một người bạn mới quen", còn vợ anh ấy thì chào tôi, sau đó nói với chồng là mình sắp ra siêu thị, chị ấy hỏi chồng có cần mua gì không.

Sau đó, chị ấy nhắc chồng đừng quên qua cửa hàng lấy thứ gì đó về nhà (một chiếc gương thì phải), rồi chị ấy nói yêu chồng, không quên hôn vào má anh trước khi bước đi.

Tôi nhận thấy một điều rõ ràng rằng người đàn ông đang yêu tôi trong bóng tối có lẽ sẽ chẳng bao giờ li dị vợ. Chính anh đã thừa nhận ở quán cà phê với tôi là vợ chồng họ đang trong "mối quan hệ mở" và anh chưa có ý định ra đi.

Tôi cảm thấy như mình đang bị lừa. Tôi nhắn tin cho vợ anh thông báo về việc anh lừa dối vợ, có quan hệ với tôi nhưng chị ấy chỉ nhắn lại là: "Cảm ơn, trước đây chồng tôi cũng thế. Tôi sẽ nhắc nhở anh ấy. Rất xin lỗi cô".

Họ là cái kiểu gì vậy? Người đàn ông này lừa tôi. Tôi thấy mình quá nhỏ bé và mệt mỏi. Tôi phải làm gì bây giờ?

Theo Dân Trí

Ý kiến của bạn
Tags:
58 tuổi, góa chồng đã 12 năm: Tôi muốn đi bước nữa nhưng sợ các con nghĩ khác về mình

58 tuổi, góa chồng đã 12 năm: Tôi muốn đi bước nữa nhưng sợ các con nghĩ khác về mình

Tâm sự -

GĐXH - Chồng mất đã 12 năm, các con đều trưởng thành và có cuộc sống riêng. Tưởng rằng đã quen với những bữa cơm một mình và những buổi chiều lặng lẽ, nhưng đến khi gặp một người tử tế muốn cùng mình đi hết quãng đời còn lại, tôi mới nhận ra điều khiến mình day dứt nhất không phải là nỗi cô đơn, mà là nỗi sợ các con sẽ nghĩ khác về mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.