Ấu thơ bị bạn bè đánh đập, hắt hủi nhưng cuối cùng người đàn ông này vẫn là "anh hùng"

| Bốn phương

GiadinhNet - Vóc dáng chỉ như một đứa trẻ 5 tuổi nhưng người đàn ông ngoài 50 vẫn khiến cho gia đình tự hào và mọi người yêu quý.Có nhiều người còn gọi anh là anh hùng, vì sao vậy?

Đó là câu chuyện về chàng lùn có tên là Basori Lal, anh sinh ra trong một làng quê hẻo lánh ở Ấn Độ. Nhìn từ đằng sau, Basori giống như một đứa trẻ 5 tuổi nhưng lại gần mới biết anh đã là người đàn ông ngoài 50. Anh nổi tiếng trong làng bởi thân hình bất thường của mình.

Theo Basori chia sẻ, khi sinh ra anh là một đứa trẻ hoàn toàn bình thương nhưng đến 5 tuổi thì vóc dáng của anh không phát triển đươc. Và cho đến bây giờ anh vẫn mang trong mình hình hài của một đứa trẻ 5 tuổi.

Cũng từ ấy, Basori bị bạn bè cùng trang lứa cô lập, khinh bỉ và bắt nạt. Anh đã vượt qua tuổi ấu thơ một cách rất khó khăn. Nhưng nhờ tinh thần lạc quan, yêu đời Basori đã dần dần lấy được tình cảm yêu quý từ người dân trong làng. Anh đã trở thành một tấm gương sáng cho các thành viên trong gia đình về nghị lực sống.

Anh trai của Basori,Gopi Lal 55 tuổi đã chia sẻ gia đình rất tự hào và cảm thấy may mắn khi có một thành viên đặc biệt như thế. "Những người từ các làng khác nhau đã đến đây để gặp em trai tôi. Đó là một vinh hạnh cho gia đình tôi. Chúng tôi rất vui và tự hào khi được yêu thương, chăm sóc cho Basori".

Phía Basori, anh đã chia sẻ: "Tôi cảm thấy bình thường với chiều cao của mình.Tôi vẫn làm việc, sống và ăn ngủ như những người bình thường khác. Và tôi cảm thấy cuộc sống của mình rất hạnh phúc".

Khi hỏi về vấn đề vì sao người đàn ông này có chiều cao bất thường, anh trai Basori đã chia sẻ: "Nhà chúng tôi nghèo lắm lấy đâu ra tiền để đưa em ấy đi bác sĩ. Vậy nên, chúng tôi không rõ vì sao thằng bé lại như vậy".


Được biết, Basori vẫn đi làm ở nhà máy với chị dâu như những người bình thường. Anh luôn lạc quan tự tin vào cuộc sống.

Được biết, Basori vẫn đi làm ở nhà máy với chị dâu như những người bình thường. Anh luôn lạc quan tự tin vào cuộc sống.


Anh được nhiều đứa trẻ yêu quý bởi vóc dáng đáng yêu và thái độ thân thiện vui vẻ.

Anh được nhiều đứa trẻ yêu quý bởi vóc dáng đáng yêu và thái độ thân thiện vui vẻ.


Với thân hình có phần đặc biệt, nhưng Basori chưa bao giờ buồn vì chuyện này. Anh còn nổi tiếng khiến nhiều người ghé thăm.

Với thân hình có phần đặc biệt, nhưng Basori chưa bao giờ buồn vì chuyện này. Anh còn nổi tiếng khiến nhiều người ghé thăm.


Ngoài 50 tuổi nhưng anh vẫn vui vẻ vì được bế ẵm.

Ngoài 50 tuổi nhưng anh vẫn vui vẻ vì được bế ẵm.


Basori được gia đình người anh trai chăm sóc rất chu đáo.

Basori được gia đình người anh trai chăm sóc rất chu đáo.

Đỗ Quyên (th)

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.