Bà mẹ 2 lần sinh đôi trong... một năm

| Bốn phương

Cô được xem là người phụ nữ duy nhất ở Anh sinh đôi hai lần liền trong khoảng cách 12 tháng. Và mới đây, cô đã hé lộ về khoảng thời gian kinh hoàng, kiệt sức của mình khi chăm trẻ.

 
Mới lớn, Hazel Bowden đã có hình dung rõ ràng về đời mình: có việc tốt, nhà đẹp và không quá 2 đứa con. Nhưng nay, cô là mẹ của không phải một, mà là 2 cặp song sinh, ra đời cách nhau 12 tháng. Đó là các bé Hannah và Luke (4 tuổi) và Sarah và Connor (3 tuổi).

Áp lực kiệt sức với 4 đứa trẻ khiến cho hôn nhân của cô tưởng như có lúc bên bờ vực thẳm. Tháng 1 năm nay, cô và chồng đã bàn đến chuyện ly hôn, và dường như quan hệ của họ không còn sửa chữa được nữa.

"Có lúc, anh Andy và tôi phải chuẩn bị 24 bình sữa, thay 35 cái tã và giặt 4 đống đồ mỗi ngày. Tôi thức dậy 8 lần trong đêm và ngày mới bắt đầu lúc 5h30 sáng", người mẹ kể lại.

"Ngay cả việc đi vệ sinh cũng là cuộc vật lộn, và đôi khi tôi làm điều đó với hai đứa trẻ hai bên hông, và hai đứa còn lại trong chiếc ghế gần tôi".

"Có những lúc tôi trải qua 3 tuần liền không rời khỏi nhà. Không có chỗ cho sự nghỉ ngơi, không có cơ hội để ngồi xuống và thư giãn dù chỉ là một giây".

"Tôi biết có một vài phụ nữ không thể có con, và tôi nên ăn mừng về việc có tận hai cặp sinh đôi, nhưng thực tế ngày qua ngày đã trở thành địa ngục".

"Một trong những thời điểm tồi tệ nhất là 2 năm trước, khi cả bốn đứa cùng bị sốt virus. Trong 3 ngày liền chúng ốm triền miên và thậm chí không còn cái khăn sạch nào trong nhà. Tôi thấy kinh hoàng khi tất cả bọn trẻ đều muốn được âu yếm, nhưng điều đó là không thể".

"Tôi biết hầu hết các bà mẹ 4 con đều có những khoảng thời gian cực nhọc, nhưng vấn đề là lũ trẻ nhà tôi quá sát tuổi nhau".

"Nếu một đứa trong số chúng nghịch cái gì đó, và trước khi tôi biết thì thì lũ trẻ đã bắt chước nhau. Nếu chúng tôi đến công viên, một đứa có thể chạy trốn. Nhưng khác với hầu hết các bà mẹ, tôi không thể chạy theo chúng, vì như thế sẽ là để mặc 3 đứa còn lại".

Tháng 1 năm nay, Hazel tưởng có lúc đã đến đỉnh điểm chịu đựng. "Tôi nằm trên giường cuộn mình lại trong nước mắt, không thể lê bước nổi nữa", cô kể.

May thay, nhờ có cố vấn hôn nhân, cặp đôi cho biết cuộc sống trở họ đã dần trở lại quỹ đạo.

"Chúng tôi không thể thay đổi hoàn cảnh của mình, mà thay vào đó thay đổi thái độ. Sau nhiều tháng trách mắng nhau, chúng tôi trở lại gần gũi như trước đây", cặp vợ chồng tâm sự.

Mặc dù Hazel và Andy đã tìm thấy hạnh phúc với gia đình độc nhất vô nhị của mình, họ vẫn cương quyết sẽ không bổ sung thêm quân số nữa. Andy, nghe lời khuyên của một phụ nữ có tuổi đã đi cắt ống dẫn tinh. "Sét" sẽ không đánh vào họ lần thứ 3 nữa.
 
Theo Cwebnews/VNE
hoaianh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.