'Bạn tôi vô tội, anh ấy không biết mình chở 39 thi thể trong thùng xe'

| Bốn phương

Bạn bè của tài xế Mo Robinson, người lái chiếc xe chở 39 xác người gây rúng động, tin rằng bạn mình không có tội và cũng hoảng sợ khi phát hiện điều này.

Tài xế Mo Robinson, 25 tuổi, người lái chiếc xe tải chứa 39 thi thể người, đã tức tốc gọi cứu hộ khi phát hiện điều kinh hoàng trong xe của mình vào sáng 23/10 ở Essex, Anh .

Bạn bè của Robinson cho biết anh ta cảm thấy kinh hãi và bị sốc khi mở cửa container và phát hiện những thi thể trong thùng xe lạnh. Họ gồm 31 đàn ông và 8 phụ nữ.

Robinson đã bị bắt vì tình nghi giết người và vẫn bị giam giữ để thẩm vấn trong ngày hôm nay, 25/10. Cảnh sát vừa ra lệnh bắt giữ anh thêm 24 giờ nữa.

Các nạn nhân được tìm thấy chết ở Grays, Essex. Nó được chở đến bằng tàu xuất phát từ Bỉ.

Một người bạn khẳng định Robinson vô tội, nói với Mail Online: "(Mo) không biết những người đó ở đằng sau".

"Rõ ràng cậu ấy đã đậu xe tại khu công nghiệp ở Essex và đi lấy giấy tờ ở cái túi ở trong container. Khi cậu ấy mở cửa container và nhìn thấy tất cả các xác chết, cậu ấy ắt hẳn kinh hãi như bất cứ ai và cậu ấy đã gọi xe cứu thương, rồi họ báo cho cảnh sát", người bạn giấu tên của tài xế Robinson chia sẻ.

Bạn tôi vô tội, anh ấy không biết mình chở 39 thi thể trong thùng xe - Ảnh 1.
Tài xế Mo Robinson điều khiển chiếc xe tải chứa 39 thi thể trong thùng lạnh đang bị cảnh sát bắt giữ để thẩm vấn. Ảnh: Mirror.

Một nhân chứng khẳng định tài xế này đã bất tỉnh sau khi mở cửa thùng lạnh và phát hiện các thi thể, dù điều này chưa được kiểm chứng, theo tờ báo địa phương Evening Standard.

Các nguồn tin nói với Telegraph rằng rất khó có khả năng Robinson dính líu tới bất cứ kế hoạch buôn người di cư nào vào Anh.

Cảnh sát đang điều tra một nghi phạm buôn người Ireland.

Những người hàng xóm của cha mẹ Robinson cho biết hai vợ chồng đã rời khỏi nhà của họ ở Laurelvale, Co Armagh, Bắc Ireland, để tới Anh hỗ trợ con trai. Họ phát hiện việc con mình bị bắt giữ qua truyền thông, theo Mirror.

Nhiều người lo rằng các nạn nhân bị đóng băng đến chết trong container, nơi nhiệt độ xuống thấp đến -25 độ C.

Cảnh sát đã đưa các thi thể khỏi xe tải và tiến hành xác định danh tính của họ. Họ tin rằng các nạn nhân đã ở trong thùng xe hơn 12 tiếng trước khi được phát hiện.

Đây là một trong những vụ giết người hàng loạt nghiêm trọng nhất trong lịch sử nước Anh.

Theo Zing

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.