Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bạn trai thách thức "sẽ ngoại tình nếu không được thỏa mãn", cô gái có cách xử lý đặc biệt

Thứ hai, 08:55 28/08/2023 | Gia đình

Nếu rơi vào hoàn cảnh này, liệu bạn sẽ xử trí ra sao?

Mới đây, một cô gái đã kể lại chuyện tình vừa kết thúc của mình dưới dạng một bài viết ẩn danh trên Quora.com. Mặc dù là người chủ động đặt dấu chấm hết cho mối tình hơn 3 năm, cô vẫn không thể thôi băn khoăn liệu quyết định của mình có bồng bột, thái quá hay không.

Cụ thể, cô gái đã chia tay bạn trai chỉ vì trong lúc ngồi cà phê hẹn hò, anh chàng vô tình xem được một bài đăng của một người đàn ông, đang "cầu cứu" cộng đồng mạng cách để "hòa hợp chuyện đó" với người yêu. Lúc này, người bạn trai của cô gái thản nhiên thốt lên: "Nếu không được thỏa mãn, anh sẽ ngoại tình. Đàn ông ai chẳng thế".

Câu nói bâng quơ của bạn trai như một cú tát chí mạng vào tình yêu của hai người. 

"Chúng tôi đã cãi nhau một trận long trời lở đất. Anh ấy nói rằng tôi cứ làm quá mọi chuyện lên nhưng làm gì có ai có thể không suy nghĩ trong hoàn cảnh đó cơ chứ? Tôi chợt nghĩ giả như có ngày chúng tôi không tìm được sự ăn ý, hòa hợp trong chuyện đó, chắc chắn anh ta sẽ tặng cho tôi một cặp sừng. Tôi chia tay anh ta vì suy nghĩ đó, liệu có quá trẻ con và bồng bột không nhỉ?" - Cô gái chia sẻ.

Bạn trai thách thức "sẽ ngoại tình nếu không được thỏa mãn", cô gái có cách xử lý "cực chất" - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Phía dưới bài tâm sự của cô gái, không ít người dùng đã bày tỏ những góc nhìn khác nhau với câu nói bâng quơ của người bạn trai.

1. Đừng bao giờ tin câu "đàn ông, ai cũng thế"!

Khi ai đó đưa ra những tuyên bố chung chung về tình trạng của người khác hoặc con người ngày nay, sự thật là họ đang nói về chính mình chứ không phải một tập thể nào cả.

Nếu ai đó bảo đàn ông sẽ ngoại tình nếu không cảm thấy được thỏa mãn, thì sự thật là hắn ta đang nói về chính bản thân mình. 

Nếu ai đó nói mọi người chẳng thể yêu nhiều hơn một người cùng một lúc, ý họ là "Khi yêu tôi chỉ yêu mỗi một người thôi".

Nếu ai đó khẳng định một nhóm bạn thân 3 người kiểu gì cũng xảy ra sự ghen tỵ cho mà xem, điều họ muốn bày tỏ chính là "Tôi không thể chơi trong nhóm 3 người mà không ghen tỵ được".

"Hành động gắn mác này còn được gọi là sự phóng chiếu. Những điều mà chúng ta khẳng định về người khác, thực ra, chỉ phản ánh điều mà bản thân chúng ta nghĩ thôi. Thế nên trong hoàn cảnh này, câu nói bâng quơ của bạn trai bạn là một dấu hiệu cảnh báo rằng trong tương lai, có thể anh ta sẽ ngoại tình. Tôi nghĩ vậy và việc bỏ quách một gã người yêu như thế chẳng có gì là sai hay cần phải băn khoăn cả." - Người dùng Franklin Veaux chia sẻ.

2. Những người đàn ông "nghĩ gì nói nấy" là người chân thật nhất

Bạn trai thách thức "sẽ ngoại tình nếu không được thỏa mãn", cô gái có cách xử lý "cực chất" - Ảnh 2.

Ảnh minh họa

Đây là quan điểm của người dùng Brian Baker. Anh cho biết: "Thật đáng buồn khi ai đó không được thỏa mãn bởi người mà họ yêu nhưng tôi nghĩ bạn trai của bạn có phần ngốc nghếch. Chẳng gã đàn ông nào lại đi thông báo về chuyện ngoại tình trước khi anh ta đi ngoại tình cả.

Nếu là tôi, tôi sẽ im ỉm đi và làm những gì tôi thích.

Tôi nghĩ anh ta thật tệ vì đã nói ra câu đó mà không suy nghĩ đến việc có thể sẽ khiến bạn tổn thương. Nhưng thú thực, tôi nghĩ điều anh ta khẳng định không sai. Nó có thể không đúng với tất cả đàn ông, nhưng đa số đàn ông mà tôi biết đều sẽ tìm một mối quan hệ khác ngoài tình yêu đang có khi họ cảm thấy không được thỏa mãn".

3. Rất khó để phân định rạch ròi "ai đúng - ai sai" khi hẹn hò

"Thay vì dằn vặt, suy nghĩ liệu mình có quyết định sai lầm hay không, tôi nghĩ rằng bạn chỉ nên cân nhắc việc liệu có đáng để tiếp tục mối quan hệ này khi luôn có nguy cơ bị lừa dối? Suy cho cùng, khi chưa kết hôn, người ta có quyền hẹn hò với bất cứ ai mà họ thích. Sẽ rất khó để phân định rạch ròi chuyện đúng - sai khi hẹn hò" - Người dùng Rebecca Duncan chia sẻ.

Từ những chia sẻ này, có thể thấy rằng không phải đàn ông ai cũng đề cao chuyện "được thỏa mãn" hơn những kết nối, gắn bó về mặt tình cảm. Dẫu vậy, cũng đừng quên rằng tình yêu là sự hòa hợp về thể xác và đồng điệu về tâm hồn. Thiếu một trong hai đều khiến tình cảm rơi vào tình thế khó xử, mất vui. Vì thế, nếu cảm thấy mất cân bằng, hãy ngồi xuống và thẳng thắn trò chuyện cùng nhau.

Những quy tắc trên giường ngủ của người vợ yêu chồng điên cuồngNhững quy tắc trên giường ngủ của người vợ yêu chồng điên cuồng

GĐXH - Tôi yêu chồng mình, yêu thực sự, yêu điên cuồng nhưng tôi thích được cảm giác được sở hữu chiếc giường một mình. Tôi không thích hơi thở của chồng cứ phả vào gáy hay cổ mình.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tags:
Giá ngày xưa tôi đừng khoe khoang điều này thì giờ con trai không phải xấu hổ với họ hàng: Ngẫm lại thấy mình dại quá!

Giá ngày xưa tôi đừng khoe khoang điều này thì giờ con trai không phải xấu hổ với họ hàng: Ngẫm lại thấy mình dại quá!

Gia đình - 12 phút trước

Giờ đây, nhìn con lủi thủi trong chính căn nhà của mình mỗi dịp Lễ Tết, tôi mới hối hận.

Lấy vợ trẻ con, tôi như được làm thêm nghề bảo mẫu khi về nhà

Lấy vợ trẻ con, tôi như được làm thêm nghề bảo mẫu khi về nhà

Chuyện vợ chồng - 51 phút trước

Cưới nhau về được hai năm, tôi dần nhận ra mình không chỉ đóng vai trò là chồng, mà còn kiêm luôn chức vụ: bảo mẫu, trọng tài, thợ sửa đồ chơi và chuyên gia tâm lý bất đắc dĩ.

4 kiểu cha mẹ dù tài sản kếch xù, về già vẫn khiến con cái sợ hãi khi sống chung

4 kiểu cha mẹ dù tài sản kếch xù, về già vẫn khiến con cái sợ hãi khi sống chung

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Trong suy nghĩ của nhiều người, tiền bạc là “tấm bảo hiểm” cho tuổi già. Có của ăn của để, có nhà cửa, có tài sản, cha mẹ sẽ không lo thiếu thốn và con cái cũng chẳng phải áp lực. Nhưng thực tế lại cho thấy một nghịch lý cay đắng: Không ít gia đình giàu có, thậm chí rất giàu, nhưng khi cha mẹ về già, chính con cái lại sợ sống chung, né tránh ở gần, chỉ dám thăm nom cho tròn bổn phận.

Cho bố mẹ vay tiền mua nhà cho em trai, tôi nhận bài học cay đắng: Hóa ra tiền con gái đưa là nghĩa vụ

Cho bố mẹ vay tiền mua nhà cho em trai, tôi nhận bài học cay đắng: Hóa ra tiền con gái đưa là nghĩa vụ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Cú sốc tinh thần lớn khiến cô nhận ra, trong mắt bố mẹ, sự hy sinh của con gái đôi khi chỉ được xem là điều đương nhiên.

Xinh đẹp, tự chủ tài chính ở tuổi 35, tôi chọn cô đơn vì ám ảnh về sự phản bội

Xinh đẹp, tự chủ tài chính ở tuổi 35, tôi chọn cô đơn vì ám ảnh về sự phản bội

Gia đình - 1 ngày trước

Bố mẹ chia tay khi tôi mới 5 tuổi, lúc mẹ đang mang thai em trai 5 tháng. Một cuộc hôn nhân tan vỡ vì phản bội đã ám ảnh tôi, để rồi giờ đây khi có tất cả nhưng tôi chưa dám bước vào tình yêu

Tranh chấp thừa kế 11 tỷ đồng của cụ ông: Người bán hoa quả thắng kiện, người thân cúi đầu im lặng

Tranh chấp thừa kế 11 tỷ đồng của cụ ông: Người bán hoa quả thắng kiện, người thân cúi đầu im lặng

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Cụ ông để lại tài sản hơn 10 tỷ đồng cho "người dưng" thừa kế, khiến người thân tố lừa đảo và kéo nhau ra tòa. Phán quyết cuối cùng lại khiến dư luận ngỡ ngàng.

Khi bạo lực gia đình 'dạy' trẻ cách yêu: Yêu là tổn thương hay là an toàn?

Khi bạo lực gia đình 'dạy' trẻ cách yêu: Yêu là tổn thương hay là an toàn?

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trẻ em học yêu thương từ chính ngôi nhà mình lớn lên. Với những đứa trẻ chứng kiến bạo lực gia đình, tình yêu có thể bị mã hóa thành nỗi đau, sự kiểm soát và bất an để rồi lặp lại vòng xoáy ấy khi trưởng thành, dẫn tới những hệ lụy.

Bi kịch gia đình bắt đầu từ một lời thất hứa với con tưởng chừng rất nhỏ

Bi kịch gia đình bắt đầu từ một lời thất hứa với con tưởng chừng rất nhỏ

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Hành động mất kiểm soát của cô con gái không chỉ khiến người đi đường bàng hoàng mà còn làm dấy lên nhiều tranh luận về việc cha mẹ thất hứa với con cái.

Cung hoàng đạo nam dễ ngoại tình nhất: Lạc lối nhưng không muốn ly hôn

Cung hoàng đạo nam dễ ngoại tình nhất: Lạc lối nhưng không muốn ly hôn

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Một số cung hoàng đạo nam dễ ngoại tình hơn những người khác, không hẳn vì họ không yêu vợ, mà bởi khao khát cảm giác mới lạ, được thấu hiểu và được sống lại những rung động ban đầu.

Già đi không đáng sợ như bạn nghĩ: Tôi bắt đầu sống hạnh phúc nhất từ tuổi 50

Già đi không đáng sợ như bạn nghĩ: Tôi bắt đầu sống hạnh phúc nhất từ tuổi 50

Gia đình - 2 ngày trước

GĐXH - Nghe có vẻ vô lý, nhưng ở tuổi 63, tôi có thể nói rằng tôi có một quãng đời đen tối ở độ tuổi 30 - 40, và một cuộc đời hạnh phúc, huy hoàng bắt đầu từ khi tôi bước sang tuổi 50.

Top