Bé 3 tuổi kẹt giữa cục nóng điều hòa

| Bốn phương

Cậu bé chỉ mới 3 tuổi, sống ở tầng 8, chơi một mình không may rơi khỏi lan can.

Chỉ vì người nhà đi vắng, để em bé 3 tuổi tự chơi ở nhà và em rơi khỏi từ ban công tầng 8 nhưng may mắn lọt thỏm giữa cục nóng điều hòa và bức tường tầng 7 của khu chung cư.
 

Vụ việc xảy ra tại một khu chung cư nằm trên con phố ở nam Bắc Kinh, Trung Quốc, lúc 15 giờ chiều qua, 15/6. Cậu bé chỉ mới 3 tuổi, sống ở tầng 8, chơi một mình không may rơi khỏi lan can, nhưng rất may cậu lại lọt thỏm g khoảng không giữa cục nóng điều hòa và bức tường tầng 7.

Người nhà cậu bé cho biết, mình chỉ định xuống mua sắm vài thứ ngay dưới chân cầu thang, vì thấy bé nằm chơi một mình trên sàn nhà nên đã chủ quan khóa cửa ra khỏi nhà mà không nghĩ ngợi gì.

Được biết, cậu bé 3 tuổi may mắn không gặp thương tích gì nghiêm trọng, nhưng cả khu phố và lực lượng cảnh sát phải rất vất vả và thót tim để cứu cậu bé.
 
 
Theo Dân Việt
kieudiep
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Thành phố của những cái nhất, nơi tương lai đang diễn ra

Thành phố của những cái nhất, nơi tương lai đang diễn ra

Tiêu điểm -

Chỉ trong hơn bốn thập niên, một thành phố phía Nam Trung Quốc đã tạo nên một chuỗi kỷ lục: đặc khu kinh tế đầu tiên, có hệ thống xe buýt và taxi thuần điện đầu tiên trên thế giới, một trong những đô thị đi đầu về kinh tế tầm thấp và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.