Bí ẩn hơn 4 thập kỷ về sự biến mất của Megumi Yokota - nạn nhân vụ bắt cóc xuyên quốc gia gây rúng động Nhật Bản
Ngày "biến mất vào hư không", cô bé ấy chỉ mới 13 tuổi với biết bao hy vọng và mơ ước về một tương lai tươi đẹp, yên bình ở nơi quê nhà...
Tai họa bất ngờ
Đó là quãng đường ngắn ngủi chỉ khoảng 7 phút đi bộ từ sân cầu lông của trường học về nhà nhưng cô bé Megumi Yokota (13 tuổi) ấy có đi mà không có về.
Chiều 15 tháng 11 năm 1977, cô bé Megumi đột ngột mất tích không dấu vết khi đang đi bộ từ trường về nhà tại một ngôi làng ven biển thuộc tỉnh Niigata, miền Trung Nhật Bản.
Em trai của Megumi, Takuya, nhớ lại quãng thời gian khủng khiếp nhất cuộc đời khi bị kịch giáng xuống gia đình anh: "Ngôi nhà của chúng tôi ở gần biển. Tiếng sóng vỗ ầm ầm của biển cứ vang lên cả ngày. Bầu trời hôm đó rất âm u, xám xịt, y như cách chị biến mất và rời xa chúng tôi".



Khi không thấy con gái đầu trở về, mẹ của Megumi, bà Sakie Yokota, đã đến tận sân tập cầu lông tìm con nhưng chẳng có ai cả, mọi người đã về hết. Bà lập tức báo cảnh sát về sự mất tích đột ngột của con gái. Các nhà chức trách nhanh chóng vào cuộc điều tra nhưng gặp khó khăn vì quá ít manh mối. Một chú chó nghiệp vụ đã mất dấu vết của Megumi tại một góc phố chỉ cách nhà của gia đình cô bé 100 mét.

"Trong đêm tối, chỉ với một chiếc đèn pin, chúng tôi đã bới tung cả khu rừng và trong một khách sạn bỏ hoang nhưng không hề thấy dấu vết nào của con bé. 41 năm sống trong đau khổ của chúng tôi bắt đầu như vậy", bà Sakie kể.
Còn Takuya thì luôn nhớ về chị với những ký ức tươi đẹp: "Chị ấy là một người thích tò mò và tràn đầy năng lượng. Đối với hai anh em tôi, chị ấy như một bông hoa hướng dương vậy vì chị rất thông minh... Khi chị ấy đột nhiên mất tích, bầu không khí u ám bao trùm gia đình tôi, mọi người không còn vui vẻ như xưa nữa, ai cũng cảm thấy tuyệt vọng, chán nản".

Ban đầu, cảnh sát cho rằng đây có thể là vụ bắt cóc tống tiền nhưng vài ngày trôi qua vẫn không có cuộc gọi đòi tiền chuộc nào cả. Gia đình cô bé Megumi xuất hiện trong nhiều cuộc phỏng vấn trên truyền hình quốc gia, họ không quên giơ những bức ảnh của con gái họ lên với hy vọng ai đó sẽ có chút thông tin nhưng tất cả đều là con số không tròn trĩnh.
Cứ như thể Megumi đã "tan biến" vào không khí vậy...
Hy vọng trở lại
20 năm trôi qua chóng vánh, mọi hy vọng tưởng chừng như đã bị dập tắt thì vào năm 1997, một quan chức chính phủ Nhật Bản đã gọi cho gia đình Megumi để thông báo với họ rằng con gái họ đã bị các đặc vụ Bắc Triều Tiên bắt cóc.
Một cựu điệp viên Bắc Triều Tiên trốn đến Hàn Quốc đã kể về một thiếu niên Nhật Bản bị bắt cóc khi đi bộ trên một con đường ven biển và bị đưa lên một chiếc thuyền chờ sẵn ở bờ biển.
Đột nhiên, hy vọng trở lại với gia đình Megumi.


Người ta tin rằng cô bé Megumi đã bị bắt cóc đến một cơ sở nơi các điệp viên nước này được dạy về phong tục tập quán Hàn Quốc. Ở đó, Megumi bị ép học tiếng Triều Tiên để trở thành người hỗ trợ cho việc đào tạo các điệp viên Triều Tiên giả dạng thành công dân Nhật Bản.
Megumi là một trong ít nhất 17 công dân Nhật Bản đã bị bắt cóc ngẫu nhiên bởi các đặc vụ từ Bắc Triều Tiên trong giai đoạn cuối những năm 1970 và đầu những năm 1980. Vụ bắt cóc xuyên quốc gia này đã trở thành một vấn đề gây phẫn nộ đối với người Nhật Bản cho đến tận ngày nay. 5 trong số những nạn nhân bị bắt cóc đã được trở về Nhật Bản đoàn tụ với gia đình, nhưng số phận của Megumi và 11 người khác đến nay vẫn còn là một câu hỏi bỏ ngỏ chưa có lời giải đáp.
Sau đó, phía Triều Tiên lại tuyên bố rằng Megumi Yokota đã tự tử vào năm 1994, gia đình cô vẫn không tin vào điều đó. Cha của Megumi, ông Shigeru, bày tỏ sự nghi ngờ: "Tại sao lại như vậy?" và chỉ nhận được câu trả lời rằng "Chúng tôi không có thông tin chi tiết".

Các nhà chức trách Nhật Bản sau đó đã tiến hành một cuộc điều tra lớn. Người ta đã xác nhận rằng Megumi kết hôn với một nạn nhân bị bắt cóc từ Hàn Quốc vào tháng 8 năm 1986, đến tháng 9 năm 1987, cặp đôi có một cô con gái tên Kim Eun Gyong. Sau đó Megumi mắc bệnh trầm cảm và phải vào viện điều trị nhưng cuối cùng lại chọn cách tự tử.
Phía Triều Tiên đã trả lại tro cốt được cho là của Megumi, nhưng kết quả xét nghiệm DNA ở Nhật Bản đã chứng minh điều ngược lại. Đó là tro cốt của 1 người hoàn toàn khác.
Điều này càng khiến gia đình Megumi và rất nhiều người Nhật tin rằng cô vẫn còn sống. "Chúng tôi không thể tin nổi chuyện đó. Chị gái tôi không phải kiểu người sẽ tự tước đi mạng sống của mình", em trai của Megumi nói. Thế nhưng, điều đáng ngạc nhiên là DNA của cô bé Kim Eun Gyong lại có DNA trùng khớp với Megumi, điều này đã chứng tỏ mối quan hệ ruột thịt giữa hai người.

Các nhà chức trách nhiều lần tạo điều kiện cho phép cha mẹ Megumi gặp mặt cháu gái nhưng ông bà Yokota lại từ chối bởi họ lo sợ rằng chuyến thăm của họ sẽ đồng nghĩa với việc chấp nhận cái chết của con gái. Thế nhưng, khi biết tình trạng sức khỏe không còn tốt nữa, ông Shigeru và bà Sakie đã quyết định gặp cháu gái vào tháng 3 năm 2014 tại thủ đô Ulaanbaatar, Mông Cổ. Đôi vợ chồng già miêu tả cuộc gặp gỡ "như một phép màu".
Hơn 40 năm qua, bà Sakie và ông Shigeru Yokota đã là những nhà vận động không mệt mỏi vì những nạn nhân của vụ bắt cóc xuyên quốc gia. Họ đã đi đến hơn 1.400 sự kiện, thu thập hơn 13 triệu chữ ký để cố gắng cứu con gái của mình và các nạn nhân khác. Ở tuổi gần đất xa trời, ông bà Yokota vẫn không có cơ hội được nhìn thấy con gái một lần nữa.

Trong một lá thư mà ông bà Yokata gửi cho con gái, người ta không thể cầm được nước mắt khi thấy tình cảm của họ dành cho cô con gái đến nay vẫn không biết sống chết ra sao: "Chào con, Megumi. Vậy là một mùa xuân nữa lại đến, cũng là lúc các em học sinh tốt nghiệp và thi đại học. 40 năm trước, cũng vào mùa xuân hoa nở khắp nơi, cha đã chụp ảnh cô bé Megumi mặc bộ đồng phục cấp 2 đứng dưới cây hoa anh đào rất đẹp. Ngày hôm đó, con bị ốm nên không tham dự lễ khai giảng ở trường. Cha đã đưa con ra ngoài chụp ảnh và Megumi còn ngượng nghịu nói "Mặt con đang không xinh. Con ngại lắm". Không ngờ, bức ảnh ấy rất quý giá với cha mẹ bởi vì mùa đông năm ấy, cha mẹ đã mất con rồi...".

Hơn 4 thập kỷ trôi qua, câu hỏi mà người ta vẫn thắc mắc là Megumi đã bị bắt cóc như thế nào? Tại sao lại là Megumi? Cuộc sống của cô trong những năm qua như thế nào?... Tất cả những câu hỏi đó vẫn chưa có lời giải đáp chính xác ngoài sự mập mờ khó hiểu.
Năm 2012, các nhà làm phim Mỹ đã tường thuật câu chuyện đẫm nước mắt của các nạn nhân bị bắt cóc xuyên quốc gia, trong đó có cô bé Megumi, dưới dạng một bộ phim tài liệu mang tên Abduction: The Megumi Yokota Story.
Theo Helino

Người đàn ông gửi tiết kiệm 67 tỷ đồng, 5 năm sau đi rút chỉ còn 120 nghìn: Hé lộ sự thật phũ phàng
Tiêu điểm - 8 giờ trướcGĐXH - Người đàn ông ngỡ ngàng sau khi nhận được thông báo từ nhân viên ngân hàng và đã phải báo cảnh sát vào cuộc điều tra.

Bắn laser vào đá Sao Hỏa, tàu NASA tìm ra manh mối sự sống
Tiêu điểm - 10 giờ trướcNhững tảng đá nằm rải rác trên bề mặt Sao Hỏa chứa bằng chứng về một thế giới có thể từng tràn ngập sự sống y hệt như Trái Đất.

Vì sao kim loại hiếm này có thể nhai như kẹo cao su – nhưng không nên thử?
Tiêu điểm - 21 giờ trướcTrong một video thử nghiệm, Youtuber Stevens cho biết rằng "cắn vào indium không khó như tôi tưởng, nó giống như nhai kẹo Milk Duds để trong tủ lạnh."

5 chú mèo thành 'idol mạng', có hàng triệu người hâm mộ khắp thế giới
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcNàng mèo Thái sang chảnh, chú mèo "ngầu" Trung Quốc hay chú mèo lướt sóng Hawaii... là những ngôi sao mạng có vô số người hâm mộ trên khắp thế giới.

Thi thể Hoa hậu Du lịch Myanmar 2018 được phát hiện sau động đất thảm khốc
Tiêu điểm - 1 ngày trướcSau vụ sập chung cư Sky Villa tại Mandalay hôm 28/3, thi thể Sili Mee - Miss Tourism World Myanmar 2018 - được tìm thấy dưới đống đổ nát.

Tìm kiếm máy bay MH370: Cập nhật thông tin mới nhất
Tiêu điểm - 1 ngày trướcGĐXH - Hơn 11 năm sau khi chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines mất tích, chính phủ Malaysia đã chính thức phê duyệt một cuộc tìm kiếm MH370 mới nhằm lần ra dấu vết của chiếc máy bay xấu số.

Loài chim quý hiếm bậc nhất thế giới, chuyên ăn thịt sư tử con
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcVũ khí lợi hại bậc nhất của loài chim này là bộ móng nhọn và sắc như dao. Bộ vuốt sắc nhọn kết hợp với những cú bổ nhào đạt vận tốc lên tới 250 km/h có thể giết chết các con mồi cỡ nhỏ như cáo, thỏ, lợn rừng, thậm chí cả chó sói hay sư tử con.

Viên kim cương đen dính phải 'lời nguyền' huyền bí, hiện ở đâu?
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcĐây là một trong những viên kim cương nổi tiếng nhất trên thế giới.

Nhà hàng đặc biệt nơi "Wi-Fi chỉ là lời đồn" và hàng nghìn tờ tiền được dán phủ kín tường
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcMột nhà hàng đặc biệt xuất hiện tại Florida của Mỹ.

Myanmar: Lò hỏa táng quá tải, số người chết do động đất tăng lên gần 3.000
Tiêu điểm - 2 ngày trướcThành phố Mandalay, đô thị lớn thứ hai Myanmar vẫn ngổn ngang, đổ nát. Đây là nơi chịu thiệt hại nặng nề nhất do nằm trong vùng tâm chấn động đất hôm 28/3.

Trái Đất suýt không có sự sống vì một hành tinh khác
Chuyện đó đâyHệ Mặt Trời suýt có hành tinh thứ 9. Nếu điều đó xảy ra, chúng ta có thể không hiện diện trên Trái Đất.