Bắc Giang: Người mẹ tìm con mất tích bí ẩn từ 12 năm trước

| Xã hội

GiadinhNet – 12 năm từ ngày con trai bị mất tích cũng là chừng ấy thời gian bà Nguyễn Thị Hạnh sống dằn vặt bản thân.

Bà Nguyễn Thị Hạnh (xóm An Phong, thôn Nghĩa Tiến, xã Đông Lỗ, huyện hiệp hoà, tỉnh Bắc Giang) cho biết, con trai bà là Phạm Tuấn Anh (SN 14/9/1994) bị mất tích 12 năm nay, gia đình đã tìm kiếm khắp nơi nhưng đến nay mọi thông tin về con vẫn "bặt vô âm tín".

Bà Hạnh kể, sau bữa ăn cơm trưa với gia đình ngày 16/3/2007, Phạm Tuấn Anh lấy xe đạp đi đến trường học như mọi ngày.

Đến tối muộn vẫn không thấy con trai về, gia đình bà tất tưởi đi tìm con thì chị mới biết được chiều ngày xảy ra vụ việc Tuấn Anh không lên lớp học.


Hình ảnh Phạm Tuấn Anh trước khi mất tích. Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp

Hình ảnh Phạm Tuấn Anh trước khi mất tích. Ảnh: Gia đình nạn nhân cung cấp

"Trưa ngày xảy ra vụ việc, thấy Tuấn Anh đi qua nhà, một cháu bé bạn thân của Tuấn Anh có với gọi bảo Tuấn Anh chờ để đi học cùng thì được Tuấn Anh cho biết là quên khăn quàng đỏ và phải về nhà bà ngoại lấy, sau đó thì không ai thấy con ở đâu. Chiều đó con cũng không lên lớp để học…", bà Hạnh kể.

Những ngày sau đó, thấy ai báo thông tin nhìn thấy con trai ở đâu, gia đình bà lại toả đi tìm kiếm, thế nhưng những thông tin về con lại rơi vào vô vọng.

Theo bà Hạnh, Tuấn Anh ở nhà rất ngoan ngoãn, đi chơi đâu cũng xin phép bố mẹ. Gia đình chị nghi con trai bị bắt cóc. Bởi, thời điểm đó ở địa phương đã từng xảy ra vụ bắt cóc trẻ em.

"Tuấn Anh ở nhà rất ngoan ngoãn, biết phụ giúp bố mẹ làm việc nhà, gia đình tôi từ trước tới nay cũng không gây bất hoà với ai, việc con trai mất tích khiến gia đình tôi rất đau lòng. Chúng tôi hi vọng ngày sớm nhất tìm được con trai…", bà Hạnh nói.

Ông Nguyễn Văn Bình – Trưởng công an xã Đông Lỗ xác nhận sự việc trên và cho biết, mới đây có một số tin báo nhìn thấy Tuấn Anh ở nước ngoài, nhưng khi cơ quan công an hỏi gia đình thì được gia đình cho biết tin báo nói trên là không chính xác.

Ai nhìn thấy Phạm Tuấn Anh ở đâu, xin gọi điện báo cho bà Nguyễn Thị Hạnh qua số điện thoại: 0972.465.801

Hoàng Duyên
Đỗ Lực
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.