Bị loạn thần vì ham mê cờ bạc, cá độ

| Xã hội

GiadinhNet - Do thua cá độ muốn gỡ, nhưng càng gỡ càng lún sâu vào nợ nần. Khi số tiền lên tới con số vài tỉ thì hết khả năng trả nợ, nhiều người phải vào bệnh viện tâm thần để điều trị.

Bị loạn thần vì ham mê cờ bạc, cá độ 1

Bà Nguyễn Thị T đang được điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương.  Ảnh: T.G

 
Khốn khổ vì cờ bạc, cá độ

Điều dưỡng Trần Đức Tú - Khoa Nghiện chất, Bệnh viện Tâm thần Trung ương cho biết, thời gian gần đây, những người phát bệnh do thất bại về tài chính vào viện ngày càng nhiều. Nhiều bệnh nhân bị rối loạn tâm thần do nghiện cờ bạc, thua cá độ bóng đá bị chủ nợ săn lùng ráo riết dẫn đến hoảng loạn, rối loạn tâm lý.

Bệnh nhân Nguyễn Thị T, 49 tuổi (ở Mai Động, Hà Nội) mới đây phải nhập viện vì thua cá độ, cờ bạc. Thuở con gái, bà T đã thích đánh bài, cá độ bóng đá. Khi lấy chồng, bà không từ bỏ được thói quen mà ngày càng trở nên đam mê. Ngày nào không “vào sới” là bà không chịu được.

Tìm hiểu quá khứ của bà T được biết, ban đầu bà T theo bạn rủ chơi đánh bài cho vui, sau dần còn tham gia cá độ. Mỗi lần chỉ trăm nghìn đến vài triệu. Lúc mới chơi, bà T thắng cá độ liên tục nên vô cùng phấn khởi. Dần dần bà càng lún sâu hơn. Hết cược từ những giải bóng lớn quốc tế cho đến các giải nhỏ trong nước, từ vài trăm nghìn lên đến vài triệu đồng. Bà cũng nghỉ hẳn việc để ra quán cà phê ngồi và chúi mũi vào chiếc tivi, hồi hộp dõi theo từng đường bóng. Số tiền cược cá độ cứ tăng dần theo cấp số nhân. Thắng được một trận thì thua đến 3 trận nhưng bà vẫn cố “gỡ vốn" cho bằng được.

Thậm chí bà T còn vay lãi nóng của xã hội đen. Nhưng vận may đâu chẳng thấy, rốt cuộc đều “tiền mất, tật mang”. Bà T đã thua số tiền gần 3 tỉ đồng, ngôi nhà 3 tầng của bà T cũng bị siết nợ. Không những thế, bà T bị chồng ly dị vì không chịu được cảnh xã hội đen hàng ngày đến siết nợ, chửi bới, đập phá. Hai con của bà T cũng bỏ ra nước ngoài. Hết chỗ bấu víu, bà T tìm đến họ hàng mong giúp đỡ nhưng ai cũng ngán ngẩm vì máu cờ bạc của bà. Số tiền nợ cả vốn lẫn lời tăng nhanh, bà đâm rối trí nhiều đêm không ngủ được dẫn đến loạn thần, phải vào viện điều trị.

Điều dưỡng trưởng Trần Đức Tú cho hay: “Bà T nhập viện cách đây 2 tuần. Tình trạng bệnh của bà T ngày một nặng hơn vì mất ngủ, khóc suốt ngày suốt đêm khiến bà bị rối loạn tâm thần. Giờ đây cả ngày bà T chỉ ngồi khóc lóc và cúng lễ, khấn vái. Để điều trị hẳn cho bà T là rất khó, đòi hỏi nhiều thời gian”.

Tan nát gia đình vì cá độ

Cũng phải nhập viện tâm thần vì ham cá độ như bà T là anh Nguyễn Văn H (Hà Nội). Là điều dưỡng của một bệnh viện lớn ở Hà Nội, anh H có công việc ổn định, gia đình yên ấm cùng người vợ và hai đứa con kháu khỉnh. Khi mới kết hôn, vợ anh biết chồng vẫn hay đánh đề, chơi lô hay cá độ bóng đá nhưng chỉ nghĩ chồng chơi cho vui nên không để ý nhiều.

Gần đây, trong một lần tình cờ kiểm tra két sắt, chị chết sững vì số tiền vợ chồng tích cóp được gần chục cây vàng đã không cánh mà bay. Ngay lập tức, chị hỏi anh nhưng anh chỉ trả lời vòng vo, viện hết lý do này đến lý do khác. Mãi về sau, anh H mới đành thú nhận là mình đã đem tiền đi cá độ bóng đá và thua hết.

Để gỡ lại, anh H còn vay mượn, thâu đêm suốt sáng lao vào những cuộc cá độ. Khóc lóc, khuyên can nhưng chồng vẫn chứng nào tật ấy, chị đành nhờ bố mẹ, anh em nhà chồng giúp sức và lại càng sốc khi biết anh đã vay mượn rất nhiều tiền của những người thân. Anh viện ra rất nhiều lý do rất chính đáng, khi thì sửa nhà, lúc là con ốm… Tổng số tiền nợ lên đến 4 tỉ đồng. Thậm chí từ ô tô, xe máy anh cũng đã cắm để nướng vào cá độ. Quá chán nản, chị bế con về nhà ngoại, nộp đơn xin ly hôn.

Anh H đã có lần tự sát nhưng không thành. Anh trở nên hung hăng, nhiều lúc hoảng loạn vì tiếc của. Gia đình đã phải lên kế hoạch đưa anh vào viện tâm thần điều trị. Lúc mới vào viện, anh H tìm mọi cách trốn viện. Để điều trị cho anh, các bác sĩ đã phải cho anh uống thuốc ngủ liều cao. Sau khi qua cơn xung động, anh H đã được điều trị ngoại trú. Gia đình phải cách ly anh với những người bạn có thể tác động xấu, tránh xa môi trường bia, rượu cũng như bóng đá.

BSCKII La Đức Cương, Giám đốc Bệnh viện Tâm thần Trung ương cho biết, những bệnh nhân nghiện cá độ là do đánh bạc bệnh lý. Ngày nào họ không chơi sẽ cảm thấy rất khó chịu dù đôi khi mục tiêu của họ không phải để kiếm tiền mà do thói quen thôi thúc. Những người đã nghiện cờ bạc, cá độ khi dừng chơi sẽ cảm thấy thèm mãnh liệt, không thể chịu đựng được. Thật ra, nghiện cờ bạc, cá độ cũng có bản chất giống như nghiện game online, là một dạng đặc biệt của bệnh trầm cảm, chỉ khác nhau về mức độ.

“Bệnh nhân có cảm giác say máu, khát bạc. Họ khao khát một cảm giác thắng bạc. Cảm giác này xâm chiếm toàn bộ nội tâm, không thể suy nghĩ việc khác. Họ vẫn tỉnh nhưng gần nhưng không biết gì xung quanh, không thể tập trung vào việc khác mà bị hút hồn vào cá độ, cờ bạc. Họ dễ sang chấn tâm lý mạnh, hay buồn phiền, tiếc của. Khi không được điều trị kịp thời họ sẽ dễ dàng tìm đến việc tự sát”, BS La Đức Cương cho hay.
 
Việc cai cờ bạc, cá độ là rất khó, thậm chí còn khó và lâu hơn cai ma túy nhiều.Với những người nghiện rượu hay nghiện ma túy, chỉ cần cắt được cơn, sau đó cho bệnh nhân sử dụng thuốc có chất đối kháng của rượu hay ma túy là có thể giúp họ cai được. Còn thói đỏ đen không có chất đối kháng, hơn nữa bệnh nhân thường không hợp tác trong việc điều trị. Với những bệnh nhân này cần sự trợ giúp rất lớn của người thân. Họ cần được cách ly khỏi môi trường có đánh bạc và được đưa đến những cơ sở y tế chuyên khoa, được cắt cơn và sử dụng thuốc lâu dài.
 
Theo BSCKII La Đức Cương)
 
Phương Thuận
baoin
Ý kiến của bạn
Có 5 tiền án vẫn trộm cắp tài sản

Có 5 tiền án vẫn trộm cắp tài sản

Pháp luật -

GĐXH - Dù đã có 5 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”, chưa được xóa án tích, Nguyễn Thế Tiến (32 tuổi, trú Nghệ An) vẫn tiếp tục đột nhập nhà dân để trộm cắp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.