Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bí quyết “chiều chuộng” làn da bé khi đông về

Thứ sáu, 10:00 28/12/2018 | Gia đình

Thu qua đông về mang theo biết bao nỗi lo của mẹ từ chăm chút bữa ăn giấc ngủ đến bảo vệ làn da mỏng manh cho bé yêu. Đóng tã giấy dày hay tã mỏng, tắm nước nóng hay nước ấm, bật điều hòa hay không bật điều hòa… biết bao câu hỏi bủa vây khiến mẹ lúng túng biết bao.

Nếu vẫn còn băn khoăn về phương thức chăm sóc làn da cho thiên thần bé nhỏ của mình ngày lạnh giá thì mẹ đừng bỏ qua bài viết này nhé.

Mẹ biết không, bé chẳng hề thích thời tiết hanh khô, xen lẫn mưa phùn của mùa đông một chút nào cả. Bởi thời tiết ẩm ương này khiến làn da nhạy cảm của bé lúc thì thô ráp nứt nẻ, khi thì ngứa ngáy khó chịu. Mùa đông năm nay, mẹ hãy thủ sẵn kho bí kíp dưới đây để chiều chuộng làn da mỏng manh của bé một cách tốt nhất, mẹ nhé:

Tránh để bé tắm nước quá nóng và tắm quá lâu

Nhiệt độ tắm thích hợp cho bé chỉ cần khoảng 38 độ thôi, nước nóng quá sẽ làn da mỏng manh của bé bị tổn thương đó mẹ ơi. Mẹ có thể dùng khuỷu tay mẹ để thử hoặc dùng nhiệt kế chính xác để đảm bảo nhiệt độ chuẩn cho bé yêu đi tắm. Bên cạnh đó, dù bé thích nghịch trong bồn nước đến mấy thì mẹ cũng không nên cho bé tắm quá lâu nhé, vì điều này vừa không tốt cho da lại khiến bé dễ bị cảm lạnh nữa.

Đừng tắm bé quá lâu, cũng như sử dụng nước quá nóng khi tắm bé mẹ nhé!
Đừng tắm bé quá lâu, cũng như sử dụng nước quá nóng khi tắm bé mẹ nhé!

Không sử dụng điều hòa nóng, đèn sưởi quá thường xuyên

Điều hòa nóng hoặc đèn sưởi ấm vào mùa đông thì ấm thật đấy, nhưng làn da của bé yêu thì lại không thích điều này chút nào đâu mẹ. Bật điều hòa hoặc đèn sưởi 24/24 giờ sẽ khiến da bé bị khô ráp, nứt nẻ, chưa kể có thể làm phát sinh các vấn đề về hô hấp. Nếu trời lạnh quá, mẹ có thể áp dụng nguyên tắc 3-15-3 khi bật điều hòa nhé: cứ 3 tiếng, mẹ nên cho bé ra ngoài khoảng 15 phút để chơi đùa. Trước khi ra ngoài, mẹ nên mở rộng cửa trước và bế bé tại phòng khoảng 3 phút để thích nghi dần với sự thay đổi nhiệt độ xung quanh.

Giữ ẩm cho làn da bé

Không chỉ mẹ mà bé yêu cũng cần “kem dưỡng da” vào mùa đông nữa đó. Để giữ ẩm cho làn da của bé trong thời tiết hanh khô mùa đông, mẹ có thể thoa một lớp mỏng kem hoặc tinh dầu giữ ẩm cho bé. Mẹ lưu ý lựa chọn những sản phẩm có thành phần lành tính, không chứa chất gây hại cho làn da của bé như paraben, mẹ nhé.

Mặc quần áo vừa đủ

Nhìn bé nhỏ xinh mong manh bế trên tay, mẹ nào cũng chỉ lo con bị lạnh khi đông về mà ủ ấm cho bé thật nhiều lớp quần áo. Nhưng mẹ ơi, mặc quá nóng khiến bé đổ mồ hôi thấm ngược dễ gây cảm lạnh, mà lại dễ viêm da ngứa ngáy khó chịu ngủ không ngon chút nào đâu. Để biết mẹ có mặc quá nóng cho bé hay không, mẹ hãy thường xuyên sờ gáy và lưng để xem bé có toát mồ hôi không nhé. Ngược lại nếu bàn tay và bàn chân bé bị lạnh thì có khả năng bé cần mẹ mặc thêm một chiếc áo ấm hay đi tất dày hơn đó.

Sử dụng loại tã giấy phù hợp

Bên cạnh việc mặc nhiều quần áo hơn mức cần thiết cho bé, nhiều mẹ còn có xu hướng mặc tã thật dày để giữ ấm cho bé yêu. Tuy vậy đây là suy nghĩ “lợi bất cập hại” vì tã giấy quá dày cùng nhiều lớp quần áo gây hầm bí khó chịu, khiến làn da bé yêu dễ bị hăm đỏ và dị ứng.

Và mẹ biết không, đôi khi trái với suy nghĩ của mẹ, bé yêu lại thích loại tã giấy mỏng nhưng có khả năng thấm hút tốt đấy mẹ ạ. Vì tã mỏng “mặc như không mặc” nên bé chơi đùa ban ngày hay xoay trái xoay phải ban đêm thỏa thích mà không cảm thấy dày cộm khó chịu.

Tã giấy Moony mỏng nhưng thấm hút tốt sẽ giúp bé yêu của mẹ thoải mái cả ngày
Tã giấy Moony mỏng nhưng thấm hút tốt sẽ giúp bé yêu của mẹ thoải mái cả ngày

Bật mí cho mẹ là tã giấy Moony với thiết kế lõi bông cao cấp siêu chống trào, thấm hút nhanh gấp 2 lần, bề mặt đa rãnh thấm siêu tốc sẽ đáp ứng được sở thích “tã giấy mỏng nhưng vẫn thấm hút tốt” của bé đấy nhé. Hơn nữa, chất liệu sợi Nano của tã giấy Moony thì siêu mềm mịn, lại thêm màng vải thun 3 vòng co giãn 360 độ ôm khít mông bé, y như đôi bàn tay mẹ nhẹ nhàng nâng niu làn da nhạy cảm, mỏng manh của bé suốt cả ngày dài.

Vậy đó, chăm sóc làn da bé yêu khi đông về không khó như mẹ tưởng đâu nhỉ. Một chút khéo léo, thêm tẹo tỉ mỉ và tã giấy Moony – “vũ khí” bảo vệ là mẹ đã có thể yên tâm cùng bé vượt qua ngày đông lạnh rồi đó. Mẹ đừng quên gia nhập cộng đồng Moony Club để khám phá thêm vô vàn tuyệt chiêu hữu dụng để chăm bé nữa nhé.

Là chủ nhân 3 năm liên tiếp của Mothers’ Selection Award do Hiệp hội các bà mẹ Nhật Bản bình chọn, Moony tự hào khi mang đến những sản phẩm tã giấy với thiết kế mềm mịn, mỏng nhẹ nhưng thấm hút tốt, dịu dàng nâng niu làn da nhạy cảm của bé.

Bên cạnh đó, thấu hiểu những lo lắng khi chào đón con đầu lòng, Moony còn trở thành cầu nối sẻ chia giữa các mẹ. Qua những lá thư tâm tình, Moony hy vọng sẽ lan tỏa nguồn năng lượng lạc quan, cũng như truyền cảm hứng đến những người mẹ, cùng họ thêm vững tin trên hành trình làm mẹ đầy diệu kỳ.

Truy cập http://nentangtinhthancuacon.com.vn/ và chia sẻ những tâm tư của mình cùng Moony mẹ nhé!

PV

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ở tuổi 45, tôi thấm thía: Trên đường đua hạnh phúc và tiền bạc, người thông minh nhất là người không vội vàng, không so sánh - chỉ tập trung vào nhịp chạy của mình

Ở tuổi 45, tôi thấm thía: Trên đường đua hạnh phúc và tiền bạc, người thông minh nhất là người không vội vàng, không so sánh - chỉ tập trung vào nhịp chạy của mình

Gia đình - 7 giờ trước

Đừng mãi vướng bận với những phiền não của mình, hãy ở bên những người bạn tin tưởng, làm những việc bạn nên làm – những điều đơn giản ấy đều có thể khiến cuộc sống của bạn trở nên tốt đẹp.

2 tháng nữa tốt nghiệp ĐH thì biến mất: Cha nghèo bật khóc vì bán hết tài sản, nợ nần nuôi con gái ăn học

2 tháng nữa tốt nghiệp ĐH thì biến mất: Cha nghèo bật khóc vì bán hết tài sản, nợ nần nuôi con gái ăn học

Nuôi dạy con - 11 giờ trước

Người cha cho hay ông vẫn sống ở quê, ngập trong nợ nần vì không thể trả nợ tiền học phí đã vay. Con gái cắt đứt liên lạc.

Cô dâu ở Lạng Sơn trèo tường về nhà chồng, phía sau là câu chuyện bất ngờ

Cô dâu ở Lạng Sơn trèo tường về nhà chồng, phía sau là câu chuyện bất ngờ

Chuyện vợ chồng - 14 giờ trước

Hình ảnh cô dâu ở Lạng Sơn trèo tường về nhà chồng gây ra nhiều tranh cãi trong cộng đồng mạng.

Hai nàng dâu cùng sinh đôi, bố mẹ chồng quay cuồng vẫn hạnh phúc vô bờ

Hai nàng dâu cùng sinh đôi, bố mẹ chồng quay cuồng vẫn hạnh phúc vô bờ

Gia đình - 20 giờ trước

Trước đây, Tống Sen và em dâu thường nghe bố mẹ chồng giục "cứ đẻ đi rồi bố mẹ trông con cho". Không ngờ, sau này cả hai nàng dâu đều sinh đôi.

60 tuổi vẫn muốn ly hôn: 'Tôi đã làm bảo mẫu cả đời, giờ không muốn sống tiếp một cuộc hôn nhân vô ích'

60 tuổi vẫn muốn ly hôn: 'Tôi đã làm bảo mẫu cả đời, giờ không muốn sống tiếp một cuộc hôn nhân vô ích'

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Hơn 30 năm sống trong một cuộc hôn nhân không tình yêu, bà Lâm quyết định ly hôn. "Tôi đã phục vụ cả đời như một người giúp việc trong chính gia đình mình."

Nếu thấy xung quanh con có 4 kiểu bạn này thì cha mẹ phải can thiệp ngay lập tức: Càng để lâu, hậu quả càng khó lường!

Nếu thấy xung quanh con có 4 kiểu bạn này thì cha mẹ phải can thiệp ngay lập tức: Càng để lâu, hậu quả càng khó lường!

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

Có 4 kiểu “bạn xấu” nguy hiểm nhất mà cha mẹ cần đặc biệt cảnh giác.

Cung hoàng đạo tuyệt tình: Sư Tử số 2 không ai là số 1

Cung hoàng đạo tuyệt tình: Sư Tử số 2 không ai là số 1

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Với các cung hoàng đạo này, chia tay là dứt khoát này, họ sẽ khá quyết đoán khi kết thúc một mối quan hệ tình cảm, cũng vì thế mà thường bị đánh giá là người tuyệt tình.

Cô gái 27 tuổi nhập viện sau khi mẹ hỏi: 'Bao giờ mới lấy chồng?'

Cô gái 27 tuổi nhập viện sau khi mẹ hỏi: 'Bao giờ mới lấy chồng?'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Bị thúc ép kết hôn với người mình không yêu, cô gái trẻ phải nhập viện trong tình trạng co giật, tê liệt tay chân và khó thở.

5 thói quen âm thầm khiến người EQ thấp bị xa lánh mà không hay biết

5 thói quen âm thầm khiến người EQ thấp bị xa lánh mà không hay biết

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều người không nhận ra rằng chính những phản ứng cảm xúc vô thức của mình đang làm hỏng các mối quan hệ. EQ thấp không chỉ thể hiện qua cảm xúc bốc đồng, mà còn nằm ở cách bạn ứng xử hàng ngày.

61 tuổi tôi ly hôn: 30 năm sống cùng mái nhà, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình có một người đồng hành thực sự

61 tuổi tôi ly hôn: 30 năm sống cùng mái nhà, chưa bao giờ tôi cảm thấy mình có một người đồng hành thực sự

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Người ta nói hôn nhân là cùng nhau già đi. Nhưng chúng tôi sống như hai đường thẳng song song, không còn lý do để níu kéo.

Top