Bố buộc con sau xe máy cùng đống hành lý ngổn ngang, cùng dòng người vượt 500km về quê ăn Tết
Hành trình xuân vận của người dân Trung Quốc đã bắt đầu được vài ngày, dù chưa đến thời kỳ cao điểm nhưng trên khắp các nẻo đường, đâu đâu cũng có thể bắt gặp hình ảnh dòng người vội vã về quê ăn Tết.
Bên cạnh xe khách, tàu hỏa, máy bay... thì xe máy cũng là phương tiện được nhiều người lao động lựa chọn để về nhà bởi sự tiết kiệm kinh phí và sự linh hoạt của phương thức này. Mỗi năm, các trang báo của Trung Quốc lại đăng tải rất nhiều bài viết về "đội quân"này như muốn nhắn gửi đến họ lời chúc "thượng lộ bình an".
Ngày 3/2/2018, một đội quân xe máy của tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc, bắt đầu hành trình vượt hàng trăm cây số về nhà ăn Tết. Vì trởi thời tiết giá rét, họ phải quấn nhiều tầng túi nilon ở chân và tay để vừa chống rét vừa chống mưa. Hai bố con anh Phạm cũng là thành viên của đoàn quân này.
Hành trình của anh Phạm và con gái 9 tuổi bắt đầu từ Trung Sơn, Quảng Đông đến Quý Cảng, Quảng Tây, tổng đoạn đường khoảng 500km. Để giữ chắc con gái ở yên sau, anh Phạm đã dùng đai an toàn cố định người 2 bố con lại cho chắc chắn.
14h cùng ngày, 2 bố con đến được Ngô Châu (Quảng Tây – TQ). Họ dừng xe tại trạm nghỉ, uống chút trà gừng cho ấm người rồi lại tiếp tục lên đường, hy vọng rằng 2 bố con có thể sớm trở về nhà thật an toàn.
Trước đó, ngày 2/2, trạm dừng đỗ Ngô Châu cũng tiếp đón 1 vị khách đặc biệt trong đội quân xe máy về quê ăn tết, đó là một bà lão đã hơn 70 tuổi. Bà cùng con trai vượt gió vượt bão vượt chặng đường xa 500km để về nhà đoàn tụ với gia đình.
Xuất phát từ 5h sáng và đã ngồi xe hơn 8h đồng hồ, bà cảm giác cơ thể như đông cứng lại, tay run run vì lạnh. Nhân viên tình nguyện ở trạm nghỉ thấy vậy đã đỡ bà vào sưởi, mời bà chén trà gừng cho ấm người để tiếp tục cuộc hành trình về quê ăn Tết.
Theo Helino