Bố chồng tôi thích ăn cơm nhà
Giadinh.net - Trước khi đi dự tiệc cưới, bố chồng dặn tôi: "Con nhớ để phần cơm cho bố nhé".
![]() |
Trước khi bắc nồi cá ra lại còn phải rắc vào nồi luộc một ít rau thì là thái nhỏ cho con cá có mùi thơm. Luộc cá mà không có rau thì là thì khi ăn ông ấy biết ngay. Bát nước chấm cũng phải pha đúng cách, mỗi thứ cần một loại nước chấm riêng. Bát nước mắm để chấm rau muống luộc phải có tỏi và có chanh. Còn bát nước mắm để chấm cá luộc thì phải pha đậm hơn, không có chanh mà phải có gừng, tỏi. Bố con không bao giờ chấm rau và cá trong cùng một bát nước mắm, vì ăn như thế chẳng ra gì. Nhiều bà làm cơm mắc bệnh lười và cẩu thả. Trong mâm chỉ có một bát nước chấm thôi, rau luộc chấm vào đấy, thịt luộc cũng nước chấm ấy, cá luộc cũng bát nước chấm ấy thì ăn làm sao được. Do vậy, bố con không thích ăn ở các nhà hàng mà chỉ thích ăn cơm nhà".
Nghe chuyện của mẹ chồng, tôi càng hiểu hơn câu nói: "Đường đến trái tim đàn ông đi qua dạ dày". Nếu một người chồng mà hôm nào cũng ăn cơm bụi thì chắc chắn vợ anh ta rất vụng bếp núc. Còn nếu một ông chồng thích ăn cơm nhà thì đó là một thành công của người vợ. Song thế hệ chúng tôi hình như không quan tâm lắm đến chuyện bếp núc, thích mua các món thức ăn chín để khỏi phải chế biến. Nhưng như thế thì chồng con không bao giờ được ăn miếng ngon và chồng sẽ chán cơm nhà.
Thanh Thanh
