Bỏ chồng vì... quá yêu cá sấu

| Bốn phương

Giadinh.net - Bà Vicki Lowing, 52 tuổi, người Australia đã quyết định ly dị vì ông chồng không cho bà tiếp tục nuôi chú cá sấu cưng Johnie của mình.

Bà nói, bà không thể bỏ rơi chú cá sấu này vì đối với bà, nó “như một đứa con nhỏ”.

Bà Vicki đã nuôi chú cá sấu dài 1,5m này trong suốt 13 năm, từ khi nó bị ai đó bỏ rơi trên thềm nhà bà vào năm 1996. Thỉnh thoảng, bà còn cho phép nó ra “hóng mát” ngoài vườn hoặc thậm chí còn để nó ngủ với cậu con trai Andrew, 15 tuổi từ khi cậu bé còn rất nhỏ.
 
Bà Vicki Lowing và chú cá sấu Johnie. (Ảnh: Telegraph)

Ông Greg (chồng của bà Vicki) cho biết, bà đã dành quá nhiều thời gian cho Johnie nên đã yêu cầu vợ mình phải cho nó đi để cứu vãn cuộc hôn nhân của họ. Tuy nhiên, bà Vicki kiên quyết bảo vệ “đứa con nhỏ” của mình và họ đã ly hôn.

Lý giải về quyết định của mình, bà Vicki cho biết, các ông chồng có thể tự chăm sóc cho bản thân, còn “Johnie bé bỏng” của bà thì không thể tự mình kiếm thức ăn. Chính vì vậy, bà đã quyết định lựa chọn ly hôn với chồng để nuôi Johnie. Bà cho biết, bà rất hạnh phúc khi có tới hai đứa con để chăm sóc.

N.Linh (Theo Telegraph)

hoaianh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Thành phố của những cái nhất, nơi tương lai đang diễn ra

Thành phố của những cái nhất, nơi tương lai đang diễn ra

Tiêu điểm -

Chỉ trong hơn bốn thập niên, một thành phố phía Nam Trung Quốc đã tạo nên một chuỗi kỷ lục: đặc khu kinh tế đầu tiên, có hệ thống xe buýt và taxi thuần điện đầu tiên trên thế giới, một trong những đô thị đi đầu về kinh tế tầm thấp và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.