Bố đau đớn bật khóc ôm con gái 4 tuổi bị u não

| Bốn phương

Nghe tin con bị bệnh, ông bố người Anh trải qua nhiều cung bậc cảm xúc, từ tuyệt vọng, sốc, sợ hãi đến hoài nghi.

Anh Steve bật khóc ôm con gái nhỏ. Ảnh: BPM Media
Anh Steve bật khóc ôm con gái nhỏ. Ảnh: BPM Media

Trong bức ảnh mà Steve McGill, sống ở Nottingham (Anh), chia sẻ lên mạng xã hội cho thấy ông bố 39 tuổi bật khóc, ôm con gái 4 tuổi Poppy khi cô bé úp mặt vào vai anh vì bị những cơn đau hành hạ.

Theo Mirror, Steve và vợ, chị Rona, gọi cấp cứu sau khi Poppy kêu đau đầu trong vài ngày. Nhưng chỉ không lâu sau, cô bé đã trở nên mê mệt, ốm yếu đến mức không đứng nổi. Các bác sĩ cho hay họ phát hiện thấy một khối u lớn bằng kích cỡ quả bóng golf trong não Poppy và kết luận cô bé bị u não.

Cô bé 4 tuổi hiện được chăm sóc tại bệnh viện và sẽ phải chuẩn bị cho ít nhất 8 tháng điều trị trong khoa chăm sóc đặc biệt.

Poppy đang được chăm sóc tại khoa đặc biệt của bệnh viện. Ảnh: BPM Media
Poppy đang được chăm sóc tại khoa đặc biệt của bệnh viện. Ảnh: BPM Media

Với Steve, mọi việc thực sự đau đớn và quá sức chịu đựng khi cô con gái nhỏ dang tay, ôm chặt bố khi sợi dây truyền dịch vẫn cắm trên người.

"Thật khó khăn để diễn tả cảm giác của mình khi nghe tin con bị u não. Tuyệt vọng, sốc, bối rối, sợ hãi, hoài nghi - tất cả những điều đó xuất hiện trong đầu tôi. Poppy rất dũng cảm. Hiện tại, con bé biết mình đang bị bệnh và biết trong đầu có một khối u bằng quả bóng nhỏ", Steve nói.

Ông bố này nói thêm hiện vợ chồng anh cố gắng để bồi bổ cho con gái trước khi bắt đầu tiến hành xạ trị và hóa trị.

Vợ chồng nhà McGill biết tin con gái bị u não không lâu sau khi đưa cô bé tới Lapland, Phần Lan, để du lịch. Vừa về nhà được vài ngày, Poppy đã kêu đau đầu và cuối cùng phải nằm trên bàn phẫu thuật của trung tâm y tế Queen, trong đó các bác sĩ cố gắng cắt bỏ khối u nhiều nhất có thể.

Poppy và anh trai Luxe, 6 tuổi. Ảnh: BPM Media
Poppy và anh trai Luxe, 6 tuổi. Ảnh: BPM Media

Nếu muốn loại bỏ hoàn toàn khối u, Poppy sẽ phải đối mặt với 6 tuần xạ trị, tiếp đó là 6 tháng hóa trị.

"Khối u có hình tháp, lớn hơn quả bóng golf một chút, nhưng không to bằng bóng tennis. Các bác sĩ thông báo với vợ chồng tôi rằng rất có thể con bé sẽ không bao giờ có thể đi được hay nói được, nhưng cảm ơn chúa, ca phẫu thuật đã diễn ra suôn sẻ", Steve chia sẻ.

Từ sau ca mổ đến nay, vợ chồng anh Steve và con trai 6 tuổi Luxe luôn túc trực bên giường bệnh của Poppy.

Steve là gương mặt được yêu mến trong giới âm nhạc Nottingham. Sau khi biết tin Poppy bị bệnh, nhiều người đã đến nhà anh để hỏi thăm và giúp đỡ.

Theo Ngôi sao

Ý kiến của bạn
Tags:
Phát hiện 23 khối bê tông vỏ thép đúc sẵn nặng 80.000 tấn được "đánh chìm" xuống biển, siêu hầm ngầm dài 6,8km lộ diện

Phát hiện 23 khối bê tông vỏ thép đúc sẵn nặng 80.000 tấn được "đánh chìm" xuống biển, siêu hầm ngầm dài 6,8km lộ diện

Chuyện đó đây -

Siêu dự án cầu Thâm Quyến – Trung Sơn của Trung Quốc được đánh giá là một trong những dự án giao thông vượt biển phức tạp nhất thế giới. Điểm nhấn của dự án là đường hầm ngầm dưới đáy biển với nhiều công nghệ lần đầu tiên xuất hiện trên thế giới.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.