Cãi nhau với bố mẹ, cậu bé 8 tuổi tạo hiện trường giả chết đuối rồi trốn vào bụi cây ngắm cả nhà hốt hoảng đi tìm

| Tiêu điểm

Mặc dù công an tỉnh đã được huy động gấp để có mặt tại hiện trường nhưng vẫn không thể tìm thấy tung tích cậu bé này.

Mới đây, một cậu bé sống tại Trung Quốc đã thu hút rất nhiều sự chú ý của dư luận sau khi giả chết và khiến gia đình một phen hốt hoảng.

Một cậu bé sống tại tỉnh An Huy (Trung Quốc) đã bỏ ra khỏi nhà sau khi cãi nhau với bố mẹ. Sau đó, gia đình hốt hoảng đi tìm và tìm thấy một bộ quần áo được đặt ngay ngắn bên bờ sông.

Toàn cảnh sự việc

Mặc dù công an tỉnh đã được huy động gấp để có mặt tại hiện trường nhưng vẫn không thể tìm thấy tung tích cậu bé này.

Cho tới 5h30 chiều ngày hôm đó, cảnh sát đã bắt được cậu nhóc đang trốn trong một bụi cây cách đó 500m. Khi được hỏi, cậu nhóc cho biết đã trốn trong bụi cỏ từ sáng sớm, nhưng do thấy sự xuất hiện của cảnh sát nên sợ hãi và không dám ra thú nhận sự việc.

Ngay sau đó, cậu nhóc đã được lực lượng chức năng trao trả lại cho gia đình.

 - Ảnh 2.

 - Ảnh 3.

Sự việc đã nhanh chóng thu hút được rất nhiều sự chú ý và bình luận từ phía cộng đồng mạng Weibo.

"Vị hảo hán này được đó, nghịch ngợm nhưng cũng vô cùng thông minh. Tuổi thơ phải đáng nhớ như vậy" - Một dân mạng cho biết.

Nguồn: Weibo

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Sự thật rợn người đằng sau nỗi sợ hãi của con người trước những mô hình giống hệt mình

Sự thật rợn người đằng sau nỗi sợ hãi của con người trước những mô hình giống hệt mình

Tiêu điểm -

Cảm giác nổi sởn gai óc khi nhìn thấy tượng sáp, robot hay người giả không phải là lỗi cảm quan ngẫu nhiên. Đây là cơ chế cảnh báo nguy hiểm được khắc sâu vào mã di truyền từ thời xa xưa, giúp tổ tiên loài người nhận diện mối đe dọa, bệnh tật và tử khí trong môi trường sống khắc nghiệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.