Cắt đứt "của quý" vì tin có ngày tận thế
Hành động rồ dại của người đàn ông khiến những người trong gia đình bị một phen hoảng sợ.

Cảnh sát cho biết, người đàn ông có hành động dại dột không có tiền sử bệnh thần kinh. Anh ta chỉ bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi kiểu định hướng tôn giáo sai lầm trên mạng internet.
Sự việc diễn ra vào một buổi sáng thứ bảy. Người con trai gọi tất cả những thành viên trong gia đình, bao gồm gia đình người chị ở Pahang về nhà với quả quyết: “Thế giới đã đến hồi kết thúc”. Sau khi cả nhà có mặt đầy đủ, anh ta dành gần trọn một đêm để giảng giải về ngày tận thế. Những lúc ngừng nói, người đàn ông bắt đầu quay sang, đấm vào cha mình.
Khoảng 1 giờ 30 sáng, khi cha của anh ta đã thấm mệt và muốn đi ngủ, người đàn ông chạy ngay vào bếp, lấy một con dao và không ngần ngại cắt phăng “của quý” của cha mình. Sau đó, anh ta cũng tự cắt bỏ dương vật trong sự hoảng sợ của các thành viên còn lại.