Cậu bé 12 tuổi có khối u khổng lồ ở cổ

| Bốn phương

Esthelhomme Peterson, cậu bé 12 tuổi, người Haiti được đưa đến một bệnh viện tại Mỹ để phẫu thuật cắt bỏ khối u ác tính lớn ở cổ.

Peterson đang nằm ở bệnh viện chờ phẫu thuật. (Ảnh:Fox News)
 
Đây là lần đầu tiên, Peterson cùng mẹ rời quê hương đến Mỹ. Cậu từng được phẫu thuật cắt bỏ một khối u ở đầu. Tuy nhiên 6 tháng sau một khối u khác lại xuất hiện trên cổ.
 
Mẹ cậu bé, chị Denise Artiste cho biết, khối u khiến Peterson không nằm nghiêng một bên để ngủ được. Cậu cũng chỉ được phép ăn một số loại thức ăn vì sợ bị hóc.

Mỗi ngày, chị Denise đều cầu nguyện hy vọng phép màu sẽ đến với cậu con trai bé bỏng. Nhờ một y tá làm tình nguyện tại Haiti (sau trận động đất kinh hoàng ngày 12/1 vừa qua), con trai chị đã có một cơ hội mới được chữa trị.

Các bác sĩ đã chụp CT khối u và sẽ tiến hành phẫu thuật trong thời gian tới. Đây là một khối u ác tính rất nguy hiểm. Sớm hay muộn cậu bé cũng sẽ phải được mổ.
 
Theo Fox News/VNE
hoaianh
Ý kiến của bạn
Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chú gấu Bắc Cực "nghiện cọc tiêu giao thông" cứu sống cả một thủy cung: 20.000 lượt khách/ 4 ngày, và cỗ máy kinh doanh giấu sau lớp lông trắng

Chuyện đó đây -

Thủy cung GAO nằm ở nơi lái xe 70 phút mới tới, thuộc một tỉnh đang co lại vì dân số giảm. Từ khi chú gấu Bắc Cực Momota chào đời, nơi này bán được vé, bán được bánh, bán được cả gấu bông. Nhưng nhìn kỹ vào mô hình kinh doanh, thứ đang nuôi GAO không phải con gấu, và bài học đó đắt hơn nhiều so với vẻ ngoài dễ thương của nó.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.