Cậu bé còn dây rốn bị vứt bỏ trong vườn hoa và lá thư đau xót
GiadinhNet - Nghe tiếng trẻ con khóc trong vườn hoa, người đàn ông chạy vội đến và anh bất ngờ khi nhìn thấy đứa trẻ đỏ hỏn bên cạnh một lá thư. Nội dung của bức thư khiến ai cũng phải khóc.
2h sáng 25/12, anh Supt Razlam sống ở thành phố Kamunting, Malaysia đã nghe thấy tiếng trẻ sơ sinh khóc. Anh cảm thấy tò mò rồi đi theo tiếng khóc thì phát hiện một đứa trẻ bị bỏ rơi ở góc vườn hoa trước nhà anh. Ngoài tình thương anh dành cho đứa bé thì điều khiến anh ấn tượng chính là bức thư người mẹ đã bỏ lại.
Mở đầu thư, người mẹ viết: "Xin hãy chăm sóc con của tôi. Với con, mẹ xin lỗi vì đã phải từ bỏ con, con trai của mẹ". Sau đó, cô tiếp tục trải lòng: "Tôi sẽ chăm sóc con tôi từ một nơi xa, xin đừng nói với thằng bé về điều này. Mọi người chỉ cần nói với nó rằng, chúng ta là cha mẹ ruột của con".
Người mẹ mong mỏi con trai sẽ có một gia đình hạnh phúc được cha mẹ thương yêu.
Nói về lý do không nuôi được con trai, người mẹ đáng thương đau khổ viết: "Hiện tại, tôi không thể chăm sóc được bản thân mình, vậy nên tôi không nuôi được thằng bé nhưng tận đáy lòng tôi yêu nó rất nhiều.
Xin hãy tha thứ cho tôi, một người mẹ đáng thương. Thứ lỗi cho tôi, tôi không thể nói địa chỉ cụ thể của mình, chỉ biết rằng, tôi ở một nơi rất xa xôi. Tôi chỉ mong rằng những gì tôi làm hôm nay là vì tương lai của con mình".
Và cuối cùng, người mẹ nhắn nhủ: "Tôi mong muốn con trai sẽ sống thật hạnh phúc, nó không bị xúc phạm vì là một đứa trẻ bị bỏ rơi. Và xin chăm sóc nó và đừng bao giờ bỏ rơi nó giống tôi. Tôi mang ơn mọi người nhiều lắm. Hãy cho con tôi một gia đình thực sự".
Khi đọc xong hết lá thư, anh Supt Razlam đã gọi xe cứu thương đứa cậu bé vào bệnh viện. Lúc nhặt được cậu bé, em vẫn còn trong tình trạng dây rốn dài loằng ngoằng.
Theo bác sĩ cho biết, em bé chỉ có cân nặng 2 - 2,5 kg. Về phía anh Sumpt, anh cho biết sẽ cho đứa bé đến Trung tâm phúc lợi xã hội vì "Tôi không thể nuôi được đứa trẻ. Tôi cũng không xác định được quốc tịch của nó, vậy nên tôi không nhận nuôi được".
Đỗ Quyên (Theo Asiaone)