Bộ trưởng Giao thông vận tải Libya Mohamed Zidan khẳng định toàn bộ người trên máy bay thiệt mạng, trừ một cậu bé 10 tuổi.
Theo các quan chức khác của Libya thì sức khỏe của cậu đã ổn định sau khi phẫu thuật chân bị gãy ở bệnh viện al-Khadra ở Tripoli. "Cuộc phẫu thuật đã thành công. Cậu ấy đang được chúng tôi chăm sóc", Mohamed Rashid, một bác sĩ tại bệnh viện, cho biết và nói thêm một số bác sĩ nói được tiếng Hà Lan và có thể giao tiếp với bệnh nhân nhí này.
Cậu bé duy nhất sống sót sau tai nạn máy bay Libya hôm qua. (Ảnh: Reuters)
Đài truyền hình Libya chiếu cảnh cậu bé này trên giường, đã tỉnh, đang đeo mặt nạ thở ôxy và quấn băng trắng trên đầu. Bộ Ngoại giao Hà Lan cho hay các nhà ngoại giao đang cố gắng gặp cậu bé sống sót.
Chiếc Airbus A 330-200 rơi hôm qua chỉ mới được đưa vào hoạt động từ tháng 9 năm ngoái. Trên phi cơ chở 93 hành khách và 11 thành viên phi hành đoàn. Máy bay này cùng loại với phi cơ của hãng Air France đã đâm xuống Đại Tây Dương ngày 1/6 năm ngoái.
Nguyên nhân tai nạn máy bay vẫn chưa được xác định. Hộp đen của máy bay đã được tìm thấy hôm qua tại hiện trường. Bộ trưởng Mohamed Zidan cho biết các nhà điều tra đang tìm hiểu máy bay đã gặp vấn đề gì. Tuy nhiên, ông bác bỏ nguyên nhân khủng bố.
Theo Reuters/VNE