Cậu bé "người cá" xuất hiện trước đám đông

| Bốn phương

Một trường hợp tương tự với ‘người san hô’ lại xuất hiện và lần này thì tình trạng nghiêm trọng hơn rất nhiều lần.

Mặc dù đã được người thân bệnh nhân dặn dò cẩn thận về sự xuất hiện sẽ có thể gây chấn động đám đông nhưng các bác sỹ tại bệnh viện Giang Tây vẫn không thể ngờ được rằng em bé ‘người cá’ này lại ‘đáng sợ’ đến vậy.

Thị trấn Hoàng Kim tỉnh Giang Tây bấy lâu nay đã trở nên nổi tiếng bởi em bé sinh ra đã mang trên mình lớp vảy cá sần sùi khô khốc. Mặc dù đã gần hai tuổi nhưng bé trai này vẫn chưa mọc răng và toàn bộ cơ thể không một sợi lông mao nào.

Cậu bé đáng thương sợ sệt bởi đám đông vây quanh

Cha mẹ em một phần lo sợ bệnh hiểm nghèo của con khi bị phát hiện sẽ bị dân làng xua đuổi xa lánh, cả gia đình sẽ không còn chỗ dung thân nên đã giấu kín suốt thời gian dài. Mỗi khi có người tới thăm hay đưa con ra ngoài, họ đều phải trang bị đầy đủ ‘phụ kiện che thân’.

Càng lớn, những khối kỳ dị tựa như những chùm san hô dưới biển hay những lớp vẩy cá khô nhìn từ bên ngoài tưởng chừng không có sức sống lại phát triển liên tục và ngày càng trầm trọng hơn. Không chỉ vậy, sức khỏe của cậu bé cũng bị ảnh hưởng rất lớn nên cha mẹ em đã quyết định phải đưa con tới bệnh viện nhờ tới sự giúp đỡ của các bác sỹ.

Hiện tại trường hợp này vẫn đang được nghiên cứu và có khả năng em nhỏ sẽ được chuyển từ bệnh viện Nam Xương (Giang Tây) lên thủ đô để chữa trị.
Theo 24h
nguyenquyen
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Thành phố của những cái nhất, nơi tương lai đang diễn ra

Thành phố của những cái nhất, nơi tương lai đang diễn ra

Tiêu điểm -

Chỉ trong hơn bốn thập niên, một thành phố phía Nam Trung Quốc đã tạo nên một chuỗi kỷ lục: đặc khu kinh tế đầu tiên, có hệ thống xe buýt và taxi thuần điện đầu tiên trên thế giới, một trong những đô thị đi đầu về kinh tế tầm thấp và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.