Câu chuyện về bé trai bị nhốt 6 ngày, lưu lạc sang nước khác khi chơi trốn tìm cùng bạn

| Tiêu điểm

GĐXH - Chơi trò trốn tìm cùng bạn, cậu bé người Bangladesh vào trong một container rồi bị nhốt suốt 6 ngày và bị đưa đến tận Malaysia.

Cuộc đời kỳ lạ của cô gái bị coi là 'xấu nhất hành tinh' khiến ai cũng phải nể phụcCuộc đời kỳ lạ của cô gái bị coi là "xấu nhất hành tinh" khiến ai cũng phải nể phục

GĐXH - "Bộ xương khô", "người phụ nữ xấu xí nhất thế giới" - đó là cái tên mà Lizzie Velasquez bị mọi người nhạo báng, chế giễu và kỳ thị trong nhiều năm…

Theo trang Oddity Central, hôm 17/1, trong quá trình bốc dỡ container từ một tàu hàng của Bangladesh, các nhân viên tại bến cảng Klang ở Malaysia đã không khỏi bất ngờ khi phát hiện một cậu bé tiều tụy bước ra từ một thùng container.

Câu chuyện về bé trai bị nhốt 6 ngày, lưu lạc sang nước khác khi chơi trốn tìm cùng bạn - Ảnh 2.

Cậu bé hốc hác sau 6 ngày không được ăn gì. Ảnh: Oddity Central


Cậu bé không nói tiếng địa phương nên ban quản lý bến cảng không thể khai thác bất kỳ thông tin nào. Họ nghi ngờ rằng cậu bé là nạn nhân của một tổ chức tội phạm buôn người nên ngay lập tức báo với cảnh sát.

Hóa ra trước đó, bé trai này đã chơi đùa cùng bạn bè ở thành phố Chittagong (Bangladesh) và chọn một thùng container làm nơi trốn. Kết quả, cậu bé bị nhốt bên trong container và phải trải qua sáu ngày lênh đênh trên biển đến Malaysia.

Những hình ảnh và video do các công nhân tại cảng Klang quay lại cho thấy cậu bé gầy gò bước ra khỏi container và vô cùng bối rối đối với khung cảnh xa lạ trước mắt. Họ đã đưa bé trai đến bệnh viện địa phương. Với tên gọi là Fahim, cậu bé này nói với các nhà điều tra Malaysia rằng cậu đã ngủ quên trong container khi trốn bạn bè, và sau đó thấy mình bị nhốt trong đó. Dù kêu cứu nhưng không ai phát hiện, Fahim đã bị nhốt trong container sáu ngày và bị đưa đi xa hơn 2.000 hải lý (3.600 km) đến Malaysia.

Cậu bé đã không ăn gì trong nhiều ngày nên rất hốc hác. May mắn thay, sức khỏe của bé trai đã dần ổn định. Nhà chức trách Malaysia khẳng định không có lý do gì để nghi ngờ về câu chuyện của cậu bé, cũng như là nạn nhân buôn người trong trường hợp này.

Sau sự việc kể trên, cậu bé người Bangladesh này có thể coi mình là người may mắn. Các tàu chở hàng có thể lênh đênh trên biển hàng tuần, thậm chí hàng tháng mà không có thức ăn và nước uống. Nếu vậy, cậu chắc chắn sẽ bỏ mạng.

Người lao động được nghỉ 5 ngày dịp 30.4 và 1.5


K.N (th)
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Sự thật rợn người đằng sau nỗi sợ hãi của con người trước những mô hình giống hệt mình

Sự thật rợn người đằng sau nỗi sợ hãi của con người trước những mô hình giống hệt mình

Tiêu điểm -

Cảm giác nổi sởn gai óc khi nhìn thấy tượng sáp, robot hay người giả không phải là lỗi cảm quan ngẫu nhiên. Đây là cơ chế cảnh báo nguy hiểm được khắc sâu vào mã di truyền từ thời xa xưa, giúp tổ tiên loài người nhận diện mối đe dọa, bệnh tật và tử khí trong môi trường sống khắc nghiệt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.