Chấp nhận chuyện…tình tang của chồng
GiadinhNet - Không ít các bà vợ sau 10 – 15 năm chung sống, trải qua mọi yêu thương, ghen tuông, giận hờn…cuối cùng đều có chung một tâm trạng: Sống vì con. Có người cắn răng chịu đựng khi chồng “bất lực”. Có người buông xuôi, chồng muốn đi đâu thì đi, miễn là có trách nhiệm với gia đình.

Cắn răng “nhịn đói” để chồng đi với người khác
CH hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật. Cô lấy chồng khi vừa 19 tuổi. K, chồng CH là con một gia đình giàu có ở Hà Nội. Vợ chồng họ lấy nhau chưa kịp có con thì K gặp tai nạn giao thông, bị thương nặng. Sau nhiều năm chữa trị, K hồi phục sức khỏe, đi lại và sinh hoạt bình thường nhưng riêng chuyện chăn gối thì không bao giờ được như trước. K mắc chứng bất lực về tình dục, anh cũng không thể có con được nữa.
Cũng từ đó, K mắc phải thói ghen tuông hết sức bệnh hoạn. Ban ngày K rình mò, thuê thám tử theo dõi vợ. Ban đêm anh dày vò vợ cả thể xác lẫn tinh thần. Sau khi hành hạ vợ, K lại khóc lóc xin lỗi. Thương chồng, CH lại tha thứ hết lần này đến lượt khác. Không ít đêm cô phải cắn răng đến bật máu để quên đi sự hối thúc bên trong cơ thể mình.
Éo le là, trong khi CH hết lòng giữ tiết hạnh với chồng thì K thường xuyên tìm đến gái mại dâm để giải tỏa nhu cầu sinh lý. Thấy CH còn trẻ, lại xinh đẹp, bạn bè thân thiết nhiều người khuyên cô nên ly dị để tìm hạnh phúc mới nhưng cô nói: “Chồng không may mắc bệnh nên không thể vì thế mà mình bỏ chồng được. Anh ấy cũng đau khổ lắm khi hành hạ và dày vò mình như thế! Âu đây cũng là số kiếp mà mình phải chịu. Mình tin một ngày anh ấy sẽ hiểu ra và sẽ cư xử tốt với mình!?”.
Chấp nhận thói trăng hoa của chồng
Không rơi vào hoàn cảnh chồng bất lực nhưng chị Gái ở Hải Dương cũng phải chấp nhận sự trớ trêu của số phận theo cách khác. Chị Gái lấy chồng đã 20 năm nay. Vợ chồng họ có 2 đứa con đều đã lập gia đình. Nhưng chồng chị cũng kịp có 3 người tình rải dài từ Thanh Hóa ra Hải Dương và có 2 đứa con riêng với 2 trong 3 người phụ nữ đó.
Chị Gái kể: “Cưới được 3 năm, có với nhau một đứa con 2 tuổi thì tôi phát hiện chuyện lăng nhăng của chồng. Anh Thân, chồng chị công tác tại Thanh Hóa. Anh Thân đi lại với một cô gái ở Thanh Hóa và có một đứa con bằng tuổi con của vợ chồng tôi. Biết chuyện tình tang của chồng, tôi cũng giận lắm nhưng rồi tôi lại nghĩ: “Chuyện đã rồi, mình có làm ầm ĩ lên cũng chẳng giải quyết được vấn đề gì”. Vì thế tôi đã im lặng chấp nhận sự đã rồi. Quan hệ vợ chồng tôi vẫn diễn ra bình thường và có đứa con thứ 2”.
Nhưng anh Thân vẫn không chừa thói trăng hoa, anh lại cặp với một người phụ nữ góa chồng và có 2 đứa con riêng khác. Chị Gái ở nhà vẫn cảnh một mình tự nuôi con và thay anh Thân thờ cúng tổ tiên, chăm sóc mẹ chồng. Thế nhưng chứng nào tật ấy, sau 20 năm chung sống, giờ 2 con đã lập gia đình thì anh Thân lại tiếp tục ngựa quen đường cũ. Anh lại tình tang với một cô gái trẻ ít hơn chị Gái 15 tuổi và có với cô gái đó 1 đứa con nay đã lên 2. Thấy không thể cứu vãn được mối quan hệ vợ chồng, các con đều đã có gia đình riêng nên chị Gái quyết tâm bỏ quê vào Sài Gòn làm giúp việc gia đình. “Chồng tôi đèo bòng như thế, tôi có ở nhà rồi sẽ chết tủi, chết già. Giờ ở tuổi gần 50, tôi chỉ có một ước mong là kiếm tiền để tự lo thân cho mình sau này”, chị Gái ngậm ngùi cho biết.
Dung dưỡng cho lòng ích kỷ
Theo nhà nghiên cứu tâm lý Trịnh Trung Hòa (Trung tâm Tư vấn Linh Tâm), trường hợp của cô ca sĩ trẻ CH và chị Gái, mặc dù đây là hai người phụ nữ có hoàn cảnh khác nhau, nghề nghiệp khác nhau, môi trường sống khác nhau nhưng họ đều có chung một cách nghĩ: “Đó là sống vì chồng, vì con và vì gia đình. Chồng muốn đi đâu thì đi, miễn là cứ đưa tiền về là được”. Lối suy nghĩ như thế, vô hình trung đã dung dưỡng cho sự ích kỷ của người chồng.
“Nguyên nhân dẫn đến lối suy nghĩ “chấp nhận” mọi chuyện tình tang của chồng ở các bà vợ là bởi phụ nữ luôn lấy mục tiêu gia đình làm trọng, họ sẵn sàng làm tất cả vì gia đình. Đây là một phẩm chất đáng trân trọng, tuy nhiên sự hy sinh của họ đã làm hại chính bản thân họ và cả gia đình. Lối suy nghĩ “chỉ sống vì con nên chồng muốn đi đâu thì đi” chính là một sự truyền thông điệp tới đàn ông “Vì anh, vì gia đình, em chấp nhận anh đi với gái!”, ông Trịnh Trung Hòa phân tích.
Trong chuyện quan hệ tình dục, từ xưa cho tới nay, phụ nữ Á Đông vẫn không bỏ được cách nghĩ: Trong quan hệ vợ chồng, chỉ đàn ông mới có quyền được sung sướng còn phụ nữ thì không. Nhiều phụ nữ trẻ biết đến quyền tình dục nhưng trong thực tế đời sống thì họ không dám thể hiện, không dám bộc lộ. Nhà nghiên cứu tâm lý Trịnh Trung Hòa nói: “Khi không xem việc sung sướng trong quan hệ tình dục là một quyền bình đẳng như đàn ông thì trong quan hệ vợ chồng họ chỉ là những người thụ động rất đáng chán. Có thể ví người phụ nữ mang tư tưởng thụ động đó, họ giống như cái trống, còn chồng họ như cái dùi. Dùi đánh nhẹ thì trống kêu nhỏ, đánh mạnh thì trống kêu to, không đánh thì trống nằm im”.
“Khi người vợ xác định khoái cảm của chồng là mục tiêu còn khoái cảm của mình thì không quan trọng thì dần dần sau 10 – 15 năm sau, họ sẽ trở thành một người “thực thi nghĩa vụ” chứ không phải là “đối tác tình dục”. Khi xem nhu cầu được hưởng thụ trong quan hệ tình dục vợ chồng là “đặc quyền” của đàn ông thì chính phụ nữ đã tự biến mình thành kẻ lệ thuộc, thành người thụ động. Chính sự thụ động này là nguyên nhân khiến cho đàn ông đi tìm kiếm hạnh phúc bên ngoài, bắt đầu của mọi bi kịch hôn nhân. Khi người vợ không phải là “đối tác tình dục” của chồng, có nghĩa lúc đó giữa họ đã tồn tại một khoảng cách tình dục”, nhà nghiên cứu tâm lý Trịnh Trung Hòa chia sẻ.
Mạc Vi

Các cung hoàng đạo lắm lời: Khi sự cởi mở trở thành 'con dao hai lưỡi'
Gia đình - 51 phút trướcGĐXH - Trong vòng tròn 12 cung hoàng đạo, có những chòm sao nổi tiếng với khả năng ăn nói lưu loát, chủ đề dồi dào đến mức nói mãi không hết.

Cả đời theo đuổi danh vọng, lúc nghỉ hưu nhìn cuộc sống của 2 đồng nghiệp từng 'tệ nhất' tôi mới biết mình đã sống sai cách
Gia đình - 2 giờ trướcGĐXH - Tôi từng nghĩ, cuộc sống sau nghỉ hưu sẽ là những ngày tháng an nhàn bên con cháu. Nhưng những năm tháng tuổi trẻ đã khiến tôi đánh mất quá nhiều thứ, để rồi lúc nhìn lại, hối hận không còn kịp nữa.

Đi họp lớp, tôi bỏ xe cũ ở nhà để lái chiếc BMW thuê bằng nửa tháng lương: Về đến nhà, nhận được tin nhắn cả đời không thể quên
Gia đình - 4 giờ trướcĐọc xong dòng tin nhắn, người đàn ông này đã lặng người và nhận ra một sự thật.

Bài văn của con gái đã khiến chồng tôi cứng họng, bố mẹ chồng thì chết lặng, còn tôi hả hê vô cùng
Chuyện vợ chồng - 14 giờ trướcVừa đọc những dòng đầu tiên, tim tôi đã thắt lại...

Buông bỏ 3 điều sau khi nghỉ hưu: Bí quyết vàng cho tuổi già khỏe mạnh, an nhiên và viên mãn
Gia đình - 20 giờ trướcGĐXH - Nếu biết cách buông bỏ 3 điều dưới đây, bạn sẽ thấy quãng đời sau khi nghỉ hưu trở nên nhẹ nhàng, an nhiên và đầy ý nghĩa.

Nghỉ hưu, mẹ chuyển đến sống cùng nhà con gái: Bài học tuổi già đắt giá từ hai múi sầu riêng
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Khi bước sang tuổi nghỉ hưu, nhiều người mong muốn được an hưởng những tháng ngày yên bình bên con cháu. Thế nhưng, thực tế lại không phải lúc nào cũng như mơ.

Top cung hoàng đạo sống dĩ hòa vi quý, càng nhường nhịn càng thành công
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Những cung hoàng đạo dưới đây sống theo nguyên tắc "một điều nhịn, chín điều lành", họ không thích tranh cãi, càng không muốn tạo ra khoảng cách trong các mối quan hệ.

Cưới "bà thím" U60 đang nợ nần chồng chất chỉ sau 5 ngày gặp mặt, bố đơn thân "vớ bở" khi vợ lộ thân phận thật
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcKhông sính lễ, không vàng cưới, nhưng anh cưới được một "nữ cường nhân" có nhà có xe, còn chị tìm được một người đàn ông thật thà, coi trọng tình nghĩa hơn tiền bạc.

Tuổi già có nên sống cùng con cái? Trải nghiệm xót xa của cặp vợ chồng U70 sẽ cho bạn câu trả lời
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Trong hành trình bước vào tuổi già, không ít cha mẹ trăn trở: nên ở cùng con cái để được chăm sóc hay tự lo cho mình để giữ sự tự do?

Nhường hết tài sản cho vợ cũ nuôi con, về già mới biết 2 con đều của người khác
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcKhông chỉ để lại nhà và tiền tiết kiệm cho vợ cũ nuôi con, ông Giang còn tiếp tục bị bòn rút sau ly hôn; khi có tuổi ông mới biết cả hai quý tử đều là "con tu hú".

Về ở nhà con gái sau khi nghỉ hưu, tôi nhận ra lòng tốt của con rể ẩn chứa mục đích khác
Gia đìnhGĐXH - Ở tuổi 67, sau khi nghỉ hưu, tôi cứ ngỡ mình sẽ có những năm tháng bình yên bên con gái và con rể, nhưng tôi đã lầm...