Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết

| Tâm sự

5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...

Tôi 33 tuổi, là nhân viên một công ty truyền thông tại Quận 1, TP.HCM. Tôi có vợ và con gái 5 tuổi. Quê tôi ở Nghệ An, vùng đất miền Trung nắng gió nhưng con người sống tình cảm, chất phác.

 - Ảnh 1.

Nhiều người không về quê, ở lại thành phố đón Tết, tham gia cùng hàng xóm nấu bánh chưng đêm giao thừa. (Ảnh minh họa: Bảo Linh)

Năm nay, gia đình tôi lại không thể về Tết, đây là năm thứ 5 cả nhà không thể sum vầy cùng cha mẹ, anh chị em và các cháu. Sở dĩ cả nhà không thể đoàn tụ trong những ngày đầu năm mới vì chi phí dành cho Tết quá nhiều. Mỗi lần tính toán chi phí về quê là hai vợ chồng tôi lại thở dài, ngao ngán.

Tiền vé máy bay từ TP.HCM về Vinh dịp Tết dành cho 3 người khoảng 24 triệu đồng. Nếu đi tàu hoặc xe khách thì tốn khoảng 11-12 triệu đồng. Thế nhưng, vợ con tôi đều say xe nên việc di chuyển bằng tàu hay xe khách là bất khả thi. Trong khi đó, giá vé máy bay lại quá cao.

Tôi và vợ thôi có tổng thu nhập khoảng 25 triệu đồng/tháng, với chi phí sinh hoạt ở TP.HCM, số tiền này chỉ vừa đủ cho 3 người mà không có dư. Cuối năm, công ty tôi thưởng 15 triệu đồng, công ty vợ thưởng gần 6 triệu đồng. Số tiền thưởng còn chưa đủ mua vé máy bay.

Thế nhưng, về quê còn bao nhiêu chi phí phải lo. Nào là tiền biếu bố mẹ hai bên, tiền lì xì cho ông bà, các cháu, tiền thăm hỏi người thân, tiền mua sắm Tết… Mỗi lần về quê như vậy, hai vợ chồng phải chi khoảng 50 triệu đồng, cộng với tiền vé máy bay thì một cái Tết đã “bay” 70 triệu đồng. Với thu nhập như hiện tại, hai vợ chồng tôi đều không kham nổi, chưa kể ra Tết còn bao nhiêu chi phí phải lo. Nào là tiền đóng học cho con, tiền lì xì đầu năm ở công ty, tiền tiệc tùng tân niên cùng bạn bè...

Kể ra đây mới thấy Tết thật tốn kém, bao nhiêu tiền dành dụm trong năm “dốc hết” cho Tết.

Cả nhà sẽ về quê thăm ông bà, cha mẹ sau Tết. Lúc đó, giá vé máy bay chỉ bằng một nửa so với Tết, mọi người cũng không phải chen chúc nhau ở các nhà ga. Đường sá cũng bớt đông đúc, con người cũng đỡ tất bật. Hàng quán ở quê cũng không ken kín người hay chờ nhau phục vụ.

Chúng tôi sẽ thong thả đến từng nhà, hỏi thăm từng người và không tất bật “chạy show” như Tết. Sự thăm hỏi cũng chất lượng hơn, chu đáo hơn. Chúng tôi cũng đỡ khoản phải lì xì quá nhiều người vì cuộc sống đã trở lại bình thường. Số tiền tiết kiệm được, chúng tôi sẽ để dành lo cho con cái và biếu bố mẹ, anh em khi cần.

Chú đòi về quê sau 1 tháng lên thành phố, phong bao đỏ chú đưa khiến vợ chồng tôi òa khócChú đòi về quê sau 1 tháng lên thành phố, phong bao đỏ chú đưa khiến vợ chồng tôi òa khóc

GĐXH - Sau một tháng sống cùng con cháu ở thành phố, chú tôi bất ngờ nằng nặc đòi về quê dù gia đình tôi níu giữ. Chỉ đến ngày con trai tôi làm đám cưới, khi mở phong bao đỏ chú gửi lại, vợ chồng tôi mới thấu hiểu lý do.

BẢO LINH
Ý kiến của bạn
Tags:
Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Hơn 20 năm oán trách mẹ, đến khi bà sắp qua đời tôi mới biết sự thật về người mình từng yêu

Tâm sự -

GĐXH - Khi sự thật được nói ra, tôi không còn biết phải trách mẹ điều gì nữa. Tôi chỉ thấy thương mẹ - người phụ nữ đã mang một bí mật quá lâu; thương cô gái trẻ năm nào đã phải một mình đối diện với nỗi đau và thương chính mình, vì đã mất hơn 20 năm mới có thể hiểu mẹ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.