Chó ngao cắn nát mặt em bé 5 tuổi

| Bốn phương

Một bé trai 5 tuổi người Trung Quốc bị chú ngao Tạng nuôi trong nhà cắn nát má, khiến khuôn mặt biến dạng.

Chó ngao Tây Tạng

Nạn nhân họ Đài, hiện sinh sống tại quận Bảo Sơn, Thượng Hải. Trong nhà cậu bé có nuôi dưỡng một con ngao Tạng lông đen nặng 65 kg. Thường ngày, tính khí con vật không mấy hung hãn, rất biết nghe lời chủ.
 
Nhưng vào 20h hôm qua, khi đang đạp xe, vì không cẩn thận, cậu bé ngã nhào vào người chú chó Ngao, làm “kinh động” tới con vật đang khoan khoái nằm nghỉ. Bị làm phiền, chú Ngao Tạng chồm lên cắn rách mặt cậu bé, khiến gương mặt bé bị biến dạng.
 
Theo kết luận của bệnh viện địa phương, bệnh nhân có hai vết thương lớn trên mặt, buộc phải phẫu thuật chỉnh hình. Gia đình bé Đài hối hận vì đã rước “cục nợ” về nhà, khiến con trai gặp họa.
 
Theo giới truyền thông Trung Quốc, vào ngày 30/11 năm ngoái, một con ngao Tạng tại quận Tùng Giang cũng phát điên, xổng chuồng xông ra phố và cắn liên hoàn 7 người.
 
Theo Báo Đất Việt
kieudiep
Ý kiến của bạn
Nghịch lý "phân bò càng thối càng hái ra tiền"?

Nghịch lý "phân bò càng thối càng hái ra tiền"?

Chuyện đó đây -

Cơ chế đổi hạn ngạch phát thải giữa ngành chăn nuôi và ngành dầu mỏ tại bang California, Mỹ đang vấp phải làn sóng chỉ trích dữ dội từ giới khoa học, khi nó vô tình dùng sự nóng lên vĩnh viễn của Trái Đất để đổi lấy một lợi ích khí hậu ngắn hạn.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.