Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chồng để ảnh chụp thân mật với nhân tình làm hình nền điện thoại

Thứ bảy, 12:25 17/12/2022 | Chuyện vợ chồng

GĐXH - Biết chuyện chồng ngoại tình, chị vẫn ngậm đắng nuốt cay, nhẫn nhịn vì nghĩ con cần có bố, gia đình cần một người đàn ông chống đỡ. Thế nhưng thấy vợ không phản ứng, anh ta lại càng được đà lấn tới.

Theo thông tin đăng tải, vợ chồng anh Trương đã kết hôn được hơn 20 năm và có với nhau hai con trai.

Năm 2016, anh Trương cặp bồ với Tiểu Lỵ. Cô nhân tình thường xuyên nhắn tin mùi mẫn gạ tình, rủ anh Trương đi chơi, đi ăn và đi khách sạn.

Từ khi có nhân tình, anh Trương cũng bỏ bê gia đình, vợ con, thường xuyên ra ngoài đi chơi với Tiểu Lỵ, chụp rất nhiều ảnh thân mật.

Biết chuyện, vợ anh Trương vẫn ngậm đắng nuốt cay, nhẫn nhịn vì cô nghĩ rằng con cần có bố, gia đình cần có một người đàn ông chống đỡ.

Thấy vợ không phản ứng, anh Trương lại càng được đà lấn tới. Không chỉ ngang nhiên ngoại tình anh ta còn công khai để ảnh thân mật của mình và nhân tình làm ảnh nền điện thoại di động.

Chồng để ảnh chụp thân mật với nhân tình làm hình nền điện thoại - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ

Hành động này của anh Trương giống như giọt nước làm tràn ly, khiến vợ anh không thể chịu đựng được nữa, kiện anh Trương và nhân tình ra tòa, quyết tâm ly hôn, chấm dứt mọi chuyện.

Tại tòa, anh Trương bác bỏ cáo buộc của vợ mình, nói rằng anh và Tiểu Lỵ chỉ là bạn bè. Anh thân mật với Tiểu Lỵ là vì vợ anh đã ngoại tình từ lâu, anh muốn trả thù.

Khi được hỏi tại sao biết vợ ngoại tình không ly dị, anh Trương bao biện, nói rằng hồi đó thương con còn nhỏ nên không ly hôn.

Choáng váng trước sự vu khống của chồng, vợ anh Trương quyết tâm làm rõ mọi chuyện. Cô trình lên tất cả chứng cớ chứng mình chồng mình ngoại tình.

Sau khi thẩm tra, quan tòa xác nhận chứng cớ của người vợ hoàn toàn thuyết phục. Kết quả, tòa xử anh Trương vi phạm nghĩa vụ trung thành trong hôn nhân, nhân tình Tiểu Lỵ của anh Trương phạm tội phá hoại hạnh phúc gia đình người khác. Cuối cùng, tòa xử anh Trương và vợ được phép ly hôn, đồng thời anh Trương và nhân tình phải bồi thường cho vợ anh Trương một khoản xứng đáng.

Có nên tha thứ cho kẻ từng ngoại tình hay không?

Ngoại tình – hai chữ khiến bao cặp đôi ly tán, gia đình tan vỡ, vợ mất chồng, con mất cha. Chẳng ai mong cái chuyện kinh khủng như ngoại tình xảy ra với tình yêu của mình, xuất hiện trong cuộc sống của mình.

Một vlogger đã đặt câu hỏi rất hay khi nói về chuyện ngoại tình. "Có nên tha thứ cho kẻ từng lăng nhăng hay không?"

Mà thực ra, để trả lời được câu này chẳng hề đơn giản.

Chồng để ảnh chụp thân mật với nhân tình làm hình nền điện thoại - Ảnh 3.

Ảnh minh hoạ

Muốn tha thứ, hãy xác định: Sẽ khó khăn để bắt đầu lại từ đầu

Bát nước hắt đi không lấy lại được, phản bội người yêu thì cũng giống thế thôi. Nhưng tuỳ trường hợp thì vẫn có thể nương tay "giơ cao đánh khẽ" mà tha thứ cho kẻ "tội đồ".

Tuy nhiên, với những ai đã từng mang "tiền án" ngoại tình một lần, mà nếu có may mắn được tha thứ thì vẫn có gì đó gờn gợn trong lòng cả hai. Mối quan hệ bỗng chốc trở nên sàn sạn và gồ ghề hơn trước.

Từ bỏ một mối quan hệ thì dễ, nhưng để vun đắp được nó mới khó. Phản bội rồi quay lại rồi bắt đầu lại từ đầu là cả một quá trình khó khăn, không phải cặp đôi nào cũng có thể làm được.

Điều quan trọng nhất là, sau khi phản bội và nhận ra lỗi lầm, người ta có còn thực sự muốn xây dựng lại câu chuyện tình yêu đã vỡ nát thành từng mảnh không.

Khi xác định quay lại, đồng nghĩa với việc cả hai phải quên hết quá khứ tồi tệ. Em của ngày hôm nay phải thật sự khác em của ngày hôm qua. Trở về sau một cơn ngoại tình phải thay đổi, phải lột xác thành con người mới.

Còn người chịu đựng những tháng ngày đau khổ, đầy căm hờn tủi nhục vì bị phản bội, một khi đã đồng ý tha thứ, chấp nhận quay lại thì nhất định không được dằn vặt, chì chiết và chỉ trích.

Tóm lại là có thể tha thứ cho việc ngoại tình, nhưng tùy từng trường hợp mà thôi. Ví như người ta không cố ý ngoại tình, người ta lỡ đi nhầm đường, người ta sớm nhận ra sai lầm và hối cải, người ta xin lỗi thật lòng…

Mấu chốt của vấn đề này là cách giải quyết sau khủng hoảng của hai người. Chỉ nên tha thứ cho kẻ phản bội khi không còn bị chi phối bởi những gì người ta đã làm. Sự dằn vặt, chì chiết nhau trong mỗi câu nói, mỗi hành động không khiến bất kỳ ai thỏa mãn tâm trạng tồi tệ của mình.

Chấp nhận tha thứ rồi thì nên thật lòng đối đãi với nhau cho tử tế. Dẫu đã tha thứ cho việc bị phản bội nhưng nếu vẫn không gạt bỏ được bóng ma quá khứ thì cũng nên dứa khoát, không dây dưa thêm 1 giây phút nào nữa, chỉ khổ cả hai mà thôi!

'Tòm tem' với goá phụ, vợ đến tận nơi bắt quả tang thì chồng nhanh chân chạy trốn để lại nhân tình"Tòm tem" với goá phụ, vợ đến tận nơi bắt quả tang thì chồng nhanh chân chạy trốn để lại nhân tình

GiadinhNet - Những tưởng gã đàn ông kia sẽ đứng ra can ngăn người vợ như vẫn thấy trong phim, nhưng không, hắn ta nhân lúc hỗn loạn nhanh chân tẩu thoát, bỏ mặc người tình goá phụ ở lại.

Tường Vy (t/h)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 6 giờ trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 17 giờ trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 17 giờ trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 2 ngày trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 2 ngày trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Chuyện vợ chồng - 2 ngày trước

Người phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Tôi càng ngày càng cảm mến người chị song sinh của vợ

Chuyện vợ chồng - 3 ngày trước

Vợ tôi có một người chị gái sinh đôi. Nhiều năm qua, tôi thầm cảm mến và bị ám ảnh về chị vợ. Có rất nhiều hình dung nóng bỏng, suy nghĩ ngọt ngào kiểu "giá như" xuất hiện trong đầu tôi.

Nếu có kiếp sau, anh sẽ không lấy em làm vợ nữa

Nếu có kiếp sau, anh sẽ không lấy em làm vợ nữa

Chuyện vợ chồng - 3 ngày trước

Anh muốn đưa em đi Đà Lạt, nơi em ước ao đến một lần trong đời. Anh muốn nhìn con gái lớn lên. Anh muốn cùng em già đi theo năm tháng. Có nhiều điều anh muốn làm cùng em, vậy mà chẳng còn cơ hội nữa.

Top