Chồng đòi ly hôn khi đọc tin nhắn của tôi với bạn học cũ

| Tâm sự

Chồng nói rất sốc vì bao năm qua thật sự tôi là người vợ rất ngoan, chồng tin tưởng, vậy mà giờ làm chồng mất hẳn lòng tin. Chồng không tin tôi giải thích với bất cứ lý do gì.

Tôi đã có gia đình, sinh được một trai một gái, vợ chồng nói chung cũng hạnh phúc, chồng yêu vợ thương con, tu chí làm ăn. Trước đây chồng cũng có tính trăng hoa, quan hệ với người khác nhưng dần tôi đã bỏ qua. Thời gian gần đây tôi liên lạc lại với người bạn học cũ, ngày xưa hai đứa chỉ mới thích nhau, tiếp xúc và nói chuyện rất ít rồi mất liên lạc đã hơn chục năm nay.

Hai tháng trước chúng tôi mới vô tình biết Facebook của nhau và liên lạc lại, không hiểu sao bao nhiêu ký ức thủa xa xưa ùa về. Chúng tôi nói chuyện trên Facebook rất nhiều, từ chuyện gia đình, cuộc sống, công việc, con cái, người đó cũng có gia đình rồi. Chúng tôi thấy rất hợp nhau, vô cùng hiểu nhau, rồi thấy nhớ, thấy yêu.

Tôi biết làm thế là sai nhưng như có ma lực sai khiến tôi và người đó không thôi nhớ nhau được. Qua tin nhắn chúng tôi có gửi ảnh chụp (chỉ là chụp chân dung) rồi nói nhớ, nói yêu nữa. Chúng tôi không gặp nhau lần nào từ hơn 10 năm nay, một người Nam, một người Bắc.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi có nói với người đó là khi giận chồng và nằm bên anh không có cảm giác. Tôi nhớ là nhắn thế thôi xong qua chuyện là xong chứ không nghĩ gì cả, cũng không bao giờ muốn từ bỏ hạnh phúc gia đình mình đang có. Chúng tôi vô tư tâm sự, nghĩ trong lúc buồn có người quan tâm, lo lắng, người đó cũng nghĩ vậy. Không may, chồng tôi đọc được ít nhiều những tin nhắn ấy. Chồng nói rất sốc vì bao năm qua thật sự tôi là người vợ rất ngoan, chồng tin tưởng, vậy mà giờ làm chồng mất hẳn lòng tin. Chồng không tin tôi giải thích với bất cứ lý do gì.

Tôi cực kỳ đau khổ, biết mình sai và đã xin lỗi, nhận lỗi với chồng, rằng đó chỉ là chát chít thôi chứ không làm một cái gì nữa. Giờ chồng lại gọi về cho gia đình hai bên, nói sẽ từ bỏ tôi. Tôi đang rối loạn, phải làm sao đây? Mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Theo Ngôi sao

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.