Chồng nhất quyết không chịu đeo nhẫn cưới

| Tâm sự

GiadinhNet – Ngay từ đầu nếu chồng tháo nhẫn cưới ra vì lý do da nhạy cảm với kim loại hay dị ứng… thì còn dễ tin và dễ chấp nhận nhưng đằng này đeo được gần 1 năm rồi thì lại bỏ ra khiến em chột dạ nghi ngờ.

Em có một tâm sự nhỏ tế nhị cần mọi người tư vấn.

Em và chồng lấy nhau đã được hơn 3 năm. Trước đó, chúng em cũng yêu nhau được hơn 1 năm. Ngay trước đám cưới 2 tháng, hai đứa rủ nhau đi chọn mua nhẫn cưới. Ngày đó, cả hai đều rất háo hức, vui sướng, lượn cả ngày ở 5 cửa hàng vàng bạc có tiếng mới chọn được một đôi ưng ý. Sau đó, hai đứa đeo luôn và tỏ vẻ hãnh diện như muốn khoe với cả thế giới rằng hai chúng tôi là một cặp.

Trước đám cưới một ngày, em và chồng tháo nhẫn ra cho vào hộp để đến hôm sau làm lễ trao nhẫn, chụp ảnh.


Ảnh min họa

Ảnh min họa

Sau đó, chồng em đeo được tầm gần 1 năm thì tháo nhẫn ra đưa cho em bảo cất đi giúp bởi tay to ra, ngày càng khó chịu. Em để ý thì thấy không hẳn vậy, anh ấy vẫn đeo vừa. Thế là em mất bình tĩnh, làm um lên: “Có mà anh không muốn đeo nhẫn để cho các em trẻ đẹp tưởng anh chưa vợ, dễ ngoại tình. Trước đây anh có kêu vướng bao giờ đâu”.

Chồng em tỏ vẻ tức tối nói: “Em chỉ giỏi suy diễn. Vợ chồng sống với nhau đâu phải ràng buộc bởi chiếc nhẫn. Em xem bố mẹ anh và em có ai đeo nhẫn không mà vẫn sống hạnh phúc đến giờ đó thôi. Giờ anh có tính lăng nhăng thì đeo 20 chiếc nhẫn ở tay hay đeo biển ở ngực “Tôi đã có vợ” thì vẫn ngoại tình đó thôi”.

Em im lặng nhưng trong lòng cảm thấy rất khó chịu. Chồng em mới ngoài 30 tuổi chút thôi, tuy không phải quá đẹp trai nhưng là người cao to, tâm lý, luôn tỏ vẻ ga-lăng, bề ngoài xe cộ hào nhoáng nên dễ lọt vào tầm ngắm của nhiều cô gái trẻ.

Cơ mà em thấy, ngay từ đầu nếu chồng tháo nhẫn cưới ra vì lý do da nhạy cảm với kim loại hay dị ứng… thì còn dễ tin và dễ chấp nhận nhưng đằng này đeo được gần 1 năm rồi thì lại bỏ ra khiến em chột dạ nghi ngờ. Liệu đây có phải là dấu hiệu anh ấy đã có ai khác rồi không? Có anh chị em nào ở trong hoàn cảnh như em không? Mong mọi người cho em bí quyết để chồng phải đeo lại nhẫn vào tay ạ.

T.T/Báo Gia đình và Xã hội

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Cháu nội bị sốt, tôi làm điều từng làm khi nuôi con rồi nằm cả đêm suy nghĩ sau phản ứng của con dâu

Tâm sự -

GĐXH - Từ ngày nghỉ hưu, tôi gần như dành cả ngày để chăm các cháu. Nhưng lần cháu bị sốt xuất huyết, một cách chăm sóc quen thuộc của tôi lại khiến con dâu lập tức ngăn lại vì cho rằng có thể làm cháu nặng hơn. Đêm ấy, tôi nằm mãi không ngủ, vừa tủi thân vừa tự hỏi không biết mình quá nhạy cảm, hay giữa ông bà và con cái vốn luôn có những khác biệt khó nói khi cùng chăm một đứa trẻ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.