Do đại dịch COVID-19, kì nghỉ tết ban đầu đã biến thành kì nghỉ kéo dài tận 7 tháng. Khi quay trở lại kí túc xá vào tối 31.8, cậu sinh viên phát hiện con vật đáng thương đã chết, chỉ còn lại bộ xác khô.
Chàng trai 22 tuổi nói với truyền thông địa phương rằng, ban đầu cậu dự định quay trở lại khuôn viên trường một tháng sau đó, nhưng đại dịch COVID-19 bất ngờ bùng phát khiến trường đại học buộc phải đóng cửa cho tới tháng 8.
"Trong trường hợp bình thường, thức ăn và nước uống để lại có thể nuôi sống con rùa trong hơn một tháng. Nếu tôi trở lại trường vào ngày 20.2 như dự kiến, nó đáng lẽ vẫn còn sống", Lâm chia sẻ với tờ Chutian Metropolis News .
Thành phố Vũ Hán, từng được coi là tâm chấn của đại dịch ở Trung Quốc, đã bị phong tỏa vào ngày 23.1 trong nỗ lực ngăn chặn lây lan COVID-19. Tuy chính phủ đã nới lỏng các hạn chế đi lại vào ngày 8.4 nhưng các trường đại học trong thành phố chỉ bắt đầu cho phép sinh viên quay trở lại trường từ cuối tháng 8.
Trước đó, vào tháng 6, một sinh viên Trung Quốc khác cũng phát hiện hai con rùa cưng của mình đã chết thành bộ xương khô sau khi bỏ lại chúng trong ký túc xá suốt 5 tháng vì dịch COVID-19.