Chụp hình, live stream người đang chết đuối mà không cứu

| Bốn phương

Thấy người vùng vẫy dưới nước, việc đầu tiên mà giới trẻ hiện nay sẽ làm là gì? Chụp ảnh và live stream để đăng lên mạng xã hội chứ còn gì nữa!

Cư dân mạng Thái Lan đang nổi cơn phẫn nộ trước thói sống ảo bất chấp tính mạng con người của một nhóm người tại nước này.

Theo đó, một chàng trai trẻ rớt xuống hồ phải bỏ mạng trước hàng chục máy ảnh của những con người thờ ơ, lãnh cảm, thậm chí trong đó có một người là bạn của chàng trai xấu số này.

Theo NetEase, vụ việc xảy ra ở Thái Lan. Cụ thể là chàng trai này do uống rượu say nên lảo đảo ngã xuống hồ.

Theo như trong bức hình được chụp lại thì mực nước cũng không quá cao, chỉ đến ngực anh chàng này và thành hồ cũng khá thấp đủ để anh rướn người lên là víu được.


Thành hồ khá thấp, thậm chí không cần nhảy xuống hồ cũng có thể cứu được.

Thành hồ khá thấp, thậm chí không cần nhảy xuống hồ cũng có thể cứu được.


Nhưng nếu cứu anh chàng này mất thì làm gì còn những bức ảnh đẹp như này để đăng lên mạng xã hội câu like nữa.

Nhưng nếu cứu anh chàng này mất thì làm gì còn những bức ảnh đẹp như này để đăng lên mạng xã hội câu like nữa.


Chẳng mấy khi có ảnh shock nên phải khoe ngay với bạn bè.

Chẳng mấy khi có ảnh shock nên phải khoe ngay với bạn bè.

Tuy nhiên, vì say rượu nên anh không thể tự mình trèo lên được, chỉ biết vùng vẫy chờ người tới giúp. Ấy vậy mà đám người vô cảm đứng trên bờ chỉ biết tìm mọi góc độ để đứng sao cho góc ảnh được đẹp rõ nét nhất. Họ thậm chí còn phát trực tiếp trên mạng xã hội để tường thuật lại cảnh một người say rượu chết đuối như thế nào. Một người còn để dòng miêu tả là: "Sao anh ta lại rơi xuống cơ chứ? Hahaha" hay "Có khi sau vụ này lại biết bơi ấy chứ!"...

Khi cảnh sát tới nơi, người xem vây quanh kín hồ, nhưng không một ai xuống cứu. Vì uống quá nhiều nước, chàng trai đã tử vong tại chỗ.


Anh chàng này thật xấu số nhưng những người đứng trên bờ cũng không hơn gì anh vì họ còn bị khuyết tật về tâm hồn.

Anh chàng này thật xấu số nhưng những người đứng trên bờ cũng không hơn gì anh vì họ còn bị khuyết tật về tâm hồn.

Khi thi thể chàng trai trẻ được vớt lên bờ, nhiều người hiếu kỳ vẫn tiếp tục chụp lấy chụp để những bức ảnh sống động, có người thậm chí còn bật cả đèn flash để ảnh chụp chất lượng hơn.

Quá bất bình trước sự vô tâm và thói sống ảo quá đà của một bộ phận người dân hiện giờ, một nhân viên cứu hộ phải quát to: "Đừng chụp nữa! Người cũng đã chết rồi, hãy biết tôn trọng một chút đi!". Lúc đó, đám đông kia mới rời đi.

Theo Báo Đất Việt

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.