Có bầu lại tưởng bị u nang buồng trứng
Cô Amy Furber, 19, tuổi, người Anh bị chẩn đoán u nang buồng trứng. Thế nhưng sau nhiều tháng dùng thuốc kháng sinh thì bỗng một ngày bác sĩ nói cô đã mang bầu đến tháng thứ... 9.
![]() |
|
Amy và cậu con trai mới chào đời.
Ảnh: The Sun. |
Amy, một nhân viên siêu thị, đi khám lần đầu vào tháng 3 vừa qua vì cảm thấy mệt mỏi và đau bụng. Các xét nghiệm máu dường như cho thấy có một khối u ở buồng trứng của cô vì thế, các bác sĩ đã kê cho thuốc kháng sinh, loại thuốc được khuyến cáo không dùng cho phụ nữ mang thai.
Không nghi ngờ gì, cô thậm chí bắt đầu chiến dịch giảm cân và vẫn tiếp tục các hoạt động tiệc tùng cùng bạn bè. Tháng trước, cô đã quay lại bệnh viện kiểm tra vì có những cơn đau dữ dội ở bên sườn. Lần này, các bác sĩ cũng tiến hành các xét nghiệm máu và kết quả là cô không hề có u nang nhưng sắp trở thành mẹ.
"Biết tin tôi đã òa khóc và gọi ngay cho mẹ vì không biết phải làm gì. Mẹ tôi nói rằng bà vẫn hy vọng đó là một khối u nhỏ, nhưng không, các y tá khẳng định đó là một em bé. Họ nói rằng những cơn đau bên sườn của tôi là do chân em bé đá vào bụng mẹ. Tôi không thể tin được điều đó", Amy nói.
Theo các bác sĩ cô sẽ sinh vào khoảng 13/12 nhưng thực tế cô chuyển dạ sớm hơn 2 tuần. Amy đã đặt tên con mình là David Martin theo tên của bố và anh trai. Cậu bé khỏe mạnh, nặng hơn 3 kg.
Bố cậu bé, bạn trai của Amy, anh Stuart Turner, 21 tuổi, cũng rất vui mừng vì sự chào đời của em bé và cũng giúp cô chăm con.
