Cô gái đăng biển tìm chồng với yêu cầu lễ vật gần 700 triệu đồng
GiadinhNet - Câu chuyện được độc giả ghi lại ở Hàng Châu, Triết Giang, Trung Quốc. Một cô gái cầm biển tìm chồng với điều kiện lễ vật là 18,8 vạn tệ (~ 700 triệu VNĐ) đã gây sự chú ý của người qua lại. Rất nhiều người lớn tuổi đã không ngừng tranh luận, thậm chí còn cho rằng cô sẽ không thể tìm được bạn trai nếu yêu cầu nhiều tiền như vậy .

Trên bảng, cô gái viết rõ ràng: "Tôi năm nay 33 tuổi, tốt nghiệp đại học, người Thiểm Tây, cao 1,65m, hiện tại đang làm việc tại Triết Giang, thu nhập một năm 8 vạn (~ 280 triệu VNĐ), sở thích âm nhạc, vũ đạo. Tìm bạn trai tuổi từ 36-40, cao 1,75m trở lên, tốt nghiệp đại học, thu nhập một năm 8 vạn trở lên, tính tình tốt. Có nhà ở Hàng Châu là tốt nhất, hoặc có thể cùng nhau mua nhà…"
Cô gái đưa ra rất nhiều điều kiện nhưng điều khiến mọi người kinh ngạc là yêu cầu lễ vật nếu có thể tiến tới hôn nhân của cô: "Nếu hai người có thể đi đến hôn nhân, yêu cầu tiền lễ vật 18,8 vạn tệ do nhà trai chi trả".
Câu chuyện không chỉ khiến người đi đường ngỡ ngàng, mà còn làm dậy sóng cộng đồng mạng những ngày qua. Bảng yêu cầu của cô gái phần lớn nhận được sự chế giễu của những người trung niên qua lại. Không ít comment bình luận chỉ trích cô gái đang tự cho mình cái giá quá cao.

- Nói thế nào nhỉ, yêu cầu của cô ấy thật ra không phải cao lắm, nhưng điều kiện của cô ấy có phải là tốt đâu? Hơn nữa đã 33 tuổi rồi, mà cô tốt nghiệp đại học, chẳng nhẽ không thể đánh máy 1 bản ra sao? Lại viết tay thế này ư?
- Theo tôi thì ngoại trừ khoản lễ vật, những điều kiện khác cũng không tới nỗi nào. Phụ nữ dựa vào đâu mà yêu cầu đàn ông như vậy? Họ cho rằng vì mình đã hi sinh sự nghiệp, sinh con, nuôi con vất vả, làm việc nhà, phụng dưỡng nhà chồng. Thực ra tặng lễ vật cũng là điều nên làm, nhưng còn giá trị bao nhiêu thì cần phải thương lượng. Cô ấy yêu cầu 18,8 vạn tệ, so với tuổi 33 của cô ấy thì có vẻ cao.
- Thực ra cũng không nhiều, nếu tặng lễ vật rồi sau đó chẳng cần quan tâm gia cảnh bố mẹ vợ ra sao, tính ra là còn lãi! Mười mấy vạn tệ này, hoặc là điều kiện hai bên đều rất tốt, vì thể diện, có thể tặng, hoặc là do gia cảnh bần hàn, cần tiền để cải thiện.
Một người Quảng Đông ngang qua phát biểu: "Lúc tôi kết hôn tôi chỉ đưa cho cô ấy mấy ngàn tệ, mặc dù là tôi còn có thể cho 1 – 2 vạn tệ. Nhưng họ là những người ở nông thôn, phong tục không phức tạp mà cũng không bày biện . Tôi còn phải chi 2 vạn tệ để mua đồ cưới cho cô ấy. Phong tục của chúng tôi là nhà trai sẽ đưa tiền, nhưng đa phần đều dùng vào đồ cưới cho cô dâu".
Một người Quảng Đông khác cũng cho hay: "Vẫn là người Quảng Đông chúng tôi hay hơn, cưới xin nhiều nhất lễ vật cũng chỉ vài vạn, ở đây yêu cầu mười mấy vạn, không biết là kết hôn vì cái gì, tốt nhất là đừng kết hôn nữa. Tiền đó tôi để trả góp mua BMW còn hơn. 18 vạn tệ để lấy gái 33 tuổi có đáng không?".
- Lễ vật ở từng nơi yêu cầu khác nhau. Cô ấy thu nhập mỗi năm 8 vạn tệ, tìm chồng thu nhập 8 vạn tệ cũng là bình thường thôi. Lúc tôi kết hôn tôi đưa cho vợ tôi 18,8 vạn, rồi nhà cô ấy lại hồi môn cho chiếc xe con. Kể cả không hồi môn thì chúng tôi cũng thấy bình thường
- Tiền này ở Hàng Châu chưa phải là cao. Còn có người cho nhà cho xe cho tiền tiết kiệm mà nhà gái còn chưa vui kìa. Có điều chữ viết của cô ấy xấu quá, nhìn như cô ấy mua bằng đại học vậy!
- Thu nhập của cô ấy cũng không tồi, yêu cầu sính lễ 18 vạn tệ là bình thường, cũng không thể tìm một người đàn ông tay trắng được. Tiền sính lễ thông thường bao gồm đồ cưới, nếu trừ đi thì còn bao nhiêu? Số này tính ra ở Hàng Châu là không hề cao, duy nhất có điểm không thích đáng là tuổi tác của cô ấy cao quá!
S.S (theo QQ - Trung Quốc)

Đang lau bàn ghế, nam thanh niên 18 tuổi nặng hơn 100kg bị gió thổi bay
Tiêu điểm - 59 phút trướcCơn gió siêu mạnh đó chỉ kéo dài khoảng 5 phút thỏi bay thanh niên 18 tuổi nặng 102kg khiến anh lăn về phía sau một vòng rồi mới dừng lại được.

Cuộc sống 'em bé shipper' theo bố đi làm từ khi mới sinh hiện ra sao?
Tiêu điểm - 2 giờ trướcGĐXH - Phi Nhi hiện là một cô bé yêu thích vẽ tranh, trong tâm hồn em luôn tràn đầy tình yêu thương và nụ cười vẫn "chữa lành" như năm nào.

Người phụ nữ cao nhất thế giới phải mua 6 vé mỗi lần đi máy bay
Chuyện đó đây - 12 giờ trướcCao tới 2,15 m khiến cô Rumeysa Gelgi luôn phải trả tiền 6 ghế mỗi khi bay và suốt hành trình còn phải nằm cáng vì không ngồi vừa ghế thông thường.

Ngôi mộ của cha đột ngột phát nổ, 3 chị em tử vong tại chỗ: Cảnh sát vào cuộc phát hiện sự thật kinh hoàng
Chuyện đó đây - 20 giờ trướcKhi họ đang đốt vàng mã trước mộ cha mình, ngôi mộ đột nhiên phát nổ, giết chết cả ba người.

Nhật Bản đặt kho báu 260.300 tỷ ngay dưới chân núi Phú Sĩ: "Phòng thí nghiệm sống" đang dần thành hình
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcNơi đây có thể ví như địa điểm “tinh hoa hội tụ” của đất nước mặt trời mọc.

Bắt giữ hàng chục đối tượng trong đường dây lừa tình đàn ông Mỹ
Tiêu điểm - 1 ngày trướcCảnh sát Indonesia vừa bắt giữ hàng chục nghi phạm trong đường dây lừa đảo tình cảm nhắm vào đàn ông Mỹ thông qua ứng dụng Telegram.

Thấy ô tô của hàng xóm nổ máy từ trưa đến tối, người phụ nữ tới gần thì hoảng hốt, vội báo cảnh sát
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcVụ việc đã khiến cho người phụ nữ vô cùng hoảng hốt.

Đây là âm thanh đáng sợ nhất thế giới
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcÂm thanh này đã khiến bất kỳ ai nghe thấy nó đều phải ám ảnh.

Làm người không muốn, chỉ muốn thành "người chuột": Cuộc đời này bạc lắm, cố gắng để làm gì?
Chuyện đó đây - 2 ngày trước"Chúng ta đã chán ngán lối sống hào nhoáng, vội vã, ép buộc mà mình đang phải chịu đựng. Thứ chúng ta muốn là được tự do nằm xuống bất cứ khi nào và bất cứ nơi nào".

Phát hiện ngôi mộ hoàng gia 2.800 năm tuổi ở Thổ Nhĩ Kỳ
Tiêu điểm - 2 ngày trướcBộ trưởng Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ thông báo phát hiện ra một ngôi mộ mới tại một thành phố có từ thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên, quê hương của Vua Midas, vị vua được cho rằng chạm tay vào thứ gì là biến nó thành vàng.

Ngôi mộ của cha đột ngột phát nổ, 3 chị em tử vong tại chỗ: Cảnh sát vào cuộc phát hiện sự thật kinh hoàng
Chuyện đó đâyKhi họ đang đốt vàng mã trước mộ cha mình, ngôi mộ đột nhiên phát nổ, giết chết cả ba người.