Cô gái gốc Việt xinh đẹp vừa gặp bạn trai đã chia lìa mãi mãi trong vụ xả súng Las Vegas
GiadinhNet - Cô gái trẻ xinh đẹp gốc Việt đã tử nạn trong vụ xả súng 59 người chết ở Las Vegas. Nỗi đau đớn không chỉ có người thân phải chịu mà cô còn làm cho bạn trai mới quen tiếc nuối.
Họ gặp nhau ở Las Vegas tại đêm nhạc hội vui vẻ của tất cả mọi người. Trong 10 tiếng cô gái trẻ Michelle Võ và chàng trai Kody Robertson đã có những câu chuyện thoải mái bên nhau. Cả hai trao nhau những nụ cười hạnh phúc. Theo như lời Robertson nói, họ gặp nhau 10 tiếng mã ngỡ như đã là bạn 10 năm.
Kody Robertson đến từ Ohio, còn Michelle Võ sinh ra trong gia đình gốc Việt nhập cư vào Mỹ đã lâu, hiện tại gia đình cô sống ở Los Angeles. Cả Michello Võ lẫn Kody Robertson đều là những người yêu âm nhạc và gặp nhau tại Las Vegas như một định mệnh.

Kydo Robertson đau đớn kể lại cái chết của bạn gái mới quen.
Michelle Võ là một cô gái hiểu biết, sống tích cực và yêu các môn thể thao. Vì vậy, ngay khi gặp nhau tại đêm nhạc ngày 1/10, Michelle Võ đã cuốn hút Robertson.
Họ đứng gần nhau rồi nói chuyện về gia đình, về âm nhạc, về bộ môn thể thao golf. Họ nhận ra dù gặp nhau mới chỉ 10 tiếng nhưng họ có cảm giác như đã quen nhau đến 10 năm. Câu chuyện của hai người ngày càng ăn ý và cả hai nhìn nhau rất vui vẻ.
Khi cuộc vui đang đến những đoạn sôi nổi thì bất ngờ cả hai nghe thấy tiếng "bốp bốp" như tiếng pháo nổ. Robertson không hiểu chuyện gì đang xảy ra thì thấy Michelle Võ ngã xuống. Cô đang bất tỉnh và Robertson đã làm động tác hô hấp nhân tạo cho cô. Trong lúc hoảng loạn và đau đớn ấy, anh chỉ biết gào lên: "Michelle! Tỉnh lại đi. Tỉnh lại đi".
Sau đó, Michelle Võ cũng như nhiều người bị thương khác được đưa đến bệnh viện. Robertson đã hủy chuyến bay về Ohio với gia đình. Anh đã thông báo tình hình với gia đình mình và anh quyết định đợi chờ ca phẫu thuật của cô bạn gái mới quen. Ngoài ra, Robertson còn tìm địa chỉ, số điện thoại để liên lạc với gia đình Michelle Võ.

Họ đã có những phút giây rất vui vẻ và thoải mái khi trò chuyện bên nhau.
Dù hoảng hốt và sợ hãi nhưng chàng trai này vẫn cố gắng bình tĩnh để giải quyết tốt mọi thứ. Anh luôn túc trực bên cạnh Michelle Võ. Robertson luôn cầu nguyện cho bạn gái mới quen và hy vọng có một phép màu xảy ra. Cả đêm Robertson chờ đợi nhưng cuối cùng anh đã đổ gục xuống khi bác sĩ báo tin Michelle Võ đã chết.
Robertson đã khóc nức nở khi nghe tin đau lòng này. Anh không thể ngờ được, mình mới gặp được một cô gái tốt hơn 10 giờ và sau đó là vĩnh viễn không gặp lại. "Tôi chỉ muốn được ở bên cô ấy thêm một chút nữa, vậy mà...", Robertson đau đớn.
Về phía gia đình Michelle Võ, họ cũng gửi lời cảm ơn đến Robertson vì anh đã giúp gia đình ở bên cô lúc cô đau đớn nhất. Ngoài ra, chính anh đã thông báo tin tức đến gia đình cô để họ biết được thông tin và sắp xếp mọi việc được chu đáo.
Đỗ Quyên (Theo Wthr.com)