Con dâu ngoại tình bị bố chồng phát hiện, cách xử lý của ông khiến con dâu vừa phục vừa lo
GĐXH - Tôi đã không biết phải xử trí ra sao khi mà lỡ bị bố chồng phát hiện ngoại tình.
Tâm sự chuyện ứng xử bố chồng nàng dâu
Cuộc hôn nhân của hai vợ chồng tôi không hạnh phúc, điều này cả họ hàng hai bên đều biết. Chồng không quan tâm đến tôi, thường xuyên vắng nhà và chỉ về những khi hết tiền. Tôi sống ở nhà chồng nên dù buồn tủi nhưng vẫn phải tròn trách nhiệm với bố chồng và mẹ chồng.
Tôi cũng rất thương bố mẹ chồng, hai người họ hiền lành, tử tế sống cuộc đời hạnh phúc. Tôi chỉ ao ước chồng thừa hưởng một phần nhỏ thôi thì cũng đã là quá đủ. Tính cách của chồng tôi thì ngược lại, thô lỗ, cộc cằn và vô tâm. Lúc yêu tôi cứ nghĩ đó là cách cư xử đàn ông, mạnh mẽ, sống nội tâm.
Quyết định lấy nhau tôi không hề hối tiếc, nhưng điều tôi buồn phiền là chồng đã thiếu bản lĩnh. Anh ấy không phải người xấu, nhưng lại dễ bị ảnh hưởng của cái xấu, bị người khác chi phối. Anh ta nghe theo đám bạn xấu, không làm ăn, chỉ thích nhậu và chơi bời.
Mỗi khi vợ chồng không vừa lòng nhau điều gì là chồng bỏ đi nhậu. Anh ấy kể hết mọi chuyện với các bạn nhậu của mình, thế là mọi chuyện thêm rối. Bạn đểu của anh ta khuyên trả đũa, ra sức kích bác, reo rắc vào đầu chồng tôi ảo tưởng. Nào là đẹp trai, nhà giầu, bỏ vợ thì đầy em theo… Cứ cắm cho vợ mấy cái sừng cho đáng đời.

Cách đối xử của bố chồng khiến con dâu phục nhưng vẫn lo lộ chuyện ngoại tình. (Ảnh minh họa)
Chồng tôi cứ như vậy rồi tất yếu chuyện ngoại tình đã đến. Tôi khóc lên khóc xuống, khuyên nhủ đủ đường nhưng chồng không màng quan tâm. Ả bồ của chồng tôi còn nhắn tin, gọi điện thách thức tôi. Cực chẳng đã tôi mới phải nhờ bố mẹ chồng can thiệp. Nhưng trước mặt bố chồng thì vâng dạ, sau lưng thì anh ta vẫn lén lút gặp ả bồ.
Tôi chỉ có con gái nhỏ làm điểm tựa tinh thần, giúp tôi vững tin khi ở lại nhà chồng. Hàng ngày, dù được bố mẹ chồng thương yêu nhưng tôi vẫn có cảm giác như người thừa trong nhà. Đến bữa ăn, tôi nuốt không nổi khi nghĩ rằng chồng đang âu yếm người đàn bà khác.
Bố chồng tôi an ủi, quả quyết: "Bố mẹ chỉ có con là con dâu, và coi con như con đẻ. Kể cả ly hôn rồi thì bố mẹ cấm nó dẫn ai về nhà này. Con cố gắng bình tĩnh, chịu thiệt chút rồi có ngày chồng hối hận về mà xin lỗi con tha thứ".
Rồi đến lượt tôi có người khác, điều mà tôi không mong muốn nhất lại xảy ra. Tôi có người bên ngoài, một người đàn ông ấm áp, đầy quan tâm đến tôi. Đúng lúc tôi cô đơn, người đó xuất hiện làm trái tim tôi dù cố cứng rắn nhưng rồi cũng phải yếu mềm. Tôi ghét những kẻ ngoại tình, nhưng rồi mình lại là người như thế.
Tôi ngoại tình kín đáo, nhưng thật không may lại bị bố chồng vô tình bắt gặp tôi đang tay trong tay, âu yếm người tình. Tôi xấu hổ, không dám đối diện với bố mẹ chồng. Nhưng bố chồng tôi tỏ ra như không có gì, ông vẫn quan tâm tôi. Bố chồng tôi chỉ nói một điều: "Các con còn trẻ, suy nghĩ và hành động bồng bột quá. Bố mong rằng hai đứa chín chắn hơn, vì con mà quay về bên nhau. Chứ theo đuổi những điều viển vông bên ngoài, chỉ thêm đau khổ".
Tôi nể phục cách đối xử của bố chồng, yên tâm vì ông đã hiểu cho nỗi khổ tâm của tôi. Nhưng cũng từ đó tôi luôn có cảm giác mất tự nhiên, mặc cảm khi đối diện với bố chồng. Tôi đã chủ động chia tay người bên ngoài. Nhưng cũng lo ngại một lúc nào đó mẹ chồng hay bố mẹ đẻ tôi biết chuyện tôi ngoại tình, chắc họ thất vọng lắm.
Tôi rất yêu quý bố mẹ chồng và muốn hàn gắn với chồng. Tôi phải làm gì để bố chồng luôn giữ bí mật giúp con dâu? Có cách gì để chồng tôi cắt đứt ả bồ để về với vợ con?
Nhận thông báo công ty không thưởng Tết, tôi lập tức nghỉ việc
Tâm sự - 4 giờ trướcTết năm nay vừa không có thưởng vừa mất việc nhưng không hối hận về vì đã nghỉ, tôi không thể tiếp tục làm ở một công ty không ghi nhận đóng góp của nhân viên.
Chi phí quá nhiều, tôi không dám về quê đón Tết
Tâm sự - 14 giờ trước5 năm rồi gia đình tôi chưa về quê vì việc di chuyển mùa Tết quá đắt, riêng tiền vé máy bay cũng tốn vài chục triệu đồng, chưa tính tiền quà cáp, mua sắm...
Gọi con gái khi bệnh nặng tôi được nhận câu nói lạnh lùng: Đừng đặt tuổi già vào tay con cái
Tâm sự - 18 giờ trướcGĐXH - Người ta vẫn nói con gái là "áo bông nhỏ" của cha mẹ lúc tuổi già. Nhưng không biết từ bao giờ, chiếc áo bông 28 tuổi của tôi lại trở nên mỏng manh đến mức gió vừa lùa đã lạnh buốt tim gan.
Mất thưởng Tết vẫn phải lo lương tháng 13 cho chị giúp việc
Tâm sự - 1 ngày trướcLương tôi thấp nhưng thưởng Tết rất to, thế mà năm nay sếp bảo sẽ không có khoản này; tôi đang lo thì chị giúp việc nói nếu không có lương tháng 13, ra Tết chị nghỉ.
Tôi mua được 5 chỉ vàng bằng tiền làm thêm xuyên Tết 3 năm
Tâm sự - 1 ngày trước3 cái Tết trước, tôi đều ở lại Hà Nội trực trọn kỳ nghỉ, vừa đủ tiền mua 5 chỉ vàng, vừa tiết kiệm rất nhiều chi phí, lại được đồng nghiệp cảm ơn vì ôm việc thay họ.
Đừng khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng để người khác chạnh lòng
Tâm sự - 2 ngày trướcRất nhiều người chẳng có thưởng Tết, thưởng rất "hẻo" hoặc quy thành hiện vật, đọc những status khoe thưởng Tết cao ngất trên mạng sẽ dễ buồn bã, chạnh lòng.
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sự - 2 ngày trướcNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.
Mẹ chồng tuyệt thực ép sang tên nhà cho em chồng và cú lật kèo ngoạn mục của người chồng 'nhu nhược'
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Người ta thường bảo "mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh", nhưng có những cảnh đời khiến người trong cuộc uất nghẹn đến mức muốn buông xuôi. Một bà mẹ chồng cay nghiệt, một người em chồng cờ bạc, và một người chồng tưởng chừng như "trai ngoan bám váy mẹ" khiến tôi mệt mỏi.
Tết này, tôi cho con trai 13 tuổi tự giữ tiền lì xì
Tâm sự - 3 ngày trướcMỗi cái Tết, con tôi được mừng tuổi gần 5 triệu đồng và bị mẹ thu phần lớn; Tết này con trai 13 tuổi, tôi quyết định cho con giữ toàn bộ để học cách quản lý tiền.
Tiệc cuối năm toàn bị sếp ép rượu, sao không thể thay bằng trà sữa?
Tâm sự - 3 ngày trướcCớ gì tiệc cuối năm cứ phải ép nhau uống rượu, vừa tốn kém vừa hại sức khỏe, sao không thể là trà sữa khi gen Z đang dần trở thành lực lượng lao động chủ lực?
Tôi không còn sinh hoạt phí, cha mẹ vẫn bắt đi vay để giúp trả nợ cờ bạc
Tâm sựNhiều năm qua kể từ hồi còn đi học, tôi đã bị cha xem như cái máy ATM để báo nợ, rút tiền mỗi khi thua bạc; tôi không có tiền để sống vẫn ép đi vay để gửi về quê.



