Con gái 6 tuổi tự vào bếp nấu ăn, pha nước gừng cho mẹ mỗi ngày, ai cũng trầm trồ
Thái Anh mới 6 tuổi nhưng đã có thể vào bếp làm đồ ăn sáng, rang cơm, rán trứng nấu mì và đỡ đần mẹ làm rất nhiều công việc nhà.
3 bạn nhỏ nhà chị Hà Trương (Hà Nội), đặc biệt con gái út Thái Anh năm nay mới 6 tuổi, khiến ai cũng phải trầm trồ và ao ước vì đã có thể vào bếp làm những bữa cơm ngon đẹp mắt và rất nhiều công việc nhà từ nhặt rau, lau nhà, rửa bát, giã gừng pha nước cho mẹ ngâm chân mỗi ngày.


Chị Hà Trương và các con.
Từ nhỏ đã cai quản bếp núc gia đình
Chị Hà Trương cho biết, 3 con của chị đều biết nấu ăn từ khá sớm, trong đó con trai cả năm nay học lớp 9 đã có thể nấu nhiều mâm cơm hoàn chỉnh, thậm chí nấu cỗ. Con gái thứ 2 cũng có thể tìm tòi nấu nhiều món ăn mới còn con gái út thì 3 tuổi đã biết sử dụng dao kéo thành thạo, 5 tuổi đã biết rang cơm, nấu mì, rán trứng... và giúp đỡ mẹ nhiều việc nhà.
Chia sẻ về bí quyết để các con có thể vào bếp dù còn nhỏ tuổi, chị Hà tâm sự, có lẽ do mẹ hay vào bếp, các con cứ quanh quẩn bên cạnh thành quen nên cũng thích nấu như mẹ.
Chị kể, từ nhỏ, vì chị gái đi dạy gia sư từ năm lớp 9 nên chị đã là người nấu ăn chính trong gia đình. Chị làm tất cả việc nhà, lo bữa ăn trong nhà. Nhờ có bố là người nấu ăn ngon nên chị học hỏi khá nhiều điều. Hơn nữa, nhờ có năng khiếu khi ăn đồ ăn ngoài hàng về có thể nấu được món ăn giống đạt đến 90% nên chị càng đam mê học hỏi, tìm tòi trong căn bếp nhỏ hơn.
Sau này lấy chồng chị cũng là người cai quản căn bếp nhỏ của gia đình. Nhà có 3 con, không có giúp việc nên nhiều khi đi làm việc, chị vẫn diện nguyên bộ đồ công sở mà lao vào đứng bếp để các con ăn tối sớm kịp đi học bài.
Vì biết sắp xếp hợp lý và làm mọi việc nhanh nhẹn nên thông thường mỗi bữa ăn chị chỉ nấu khoảng 30 phút là lâu nhất. Chị thường nấu những món đơn giản, dễ làm, tốn ít thời gian nhưng đủ chất và ăn tương đối khoa học. Bên cạnh đó chị hướng con ăn sạch, ăn đủ chất và lành mạnh, hạn chế tối đa ăn ngoài, sử dụng đồ ăn ít muối, không mì chính hay hạt nêm.

Các con luôn là động lực để chị nấu ăn mỗi ngày.
Đối với chị, nấu ăn là niềm vui, niềm yêu thích nên những lúc nào tâm trạng buồn, mệt mỏi, chị lại thích vào bếp. Mỗi lần ở trong căn bếp nhỏ nấu ăn cho gia đình lại giúp chị thư giãn, đặc biệt nhận những lời khen của các con, chị lại cảm thấy hạnh phúc.
"Mọi người thường bảo mình là siêu nhân, đi làm, chăm con rồi cả nấu ăn nữa. Mình thích nấu ăn, cứ được con khen, ăn khỏe là động lực cho mình tìm các món ngon, lạ, phù hợp với sở thích cả nhà.
Mình trang trí không khéo, vừa đủ thôi nhưng nhiều khi nấu ăn là nghệ thuật sáng tạo không giới hạn, mỗi người 1 bí quyết, có những thứ có công thức chung, nhưng lại được biến tấu theo khẩu vị mỗi gia đình nên nó làm cho mình hứng khởi hơn, muốn tìm tòi và sáng tạo. Phải nói người nấu ăn cũng là một nghệ sĩ đấy", chị Hà cười.
Con gái 6 tuổi biết nấu cơm, rán trứng, nấu mì
Chị Hà cho biết, vì chị chăm vào bếp nên các con chị ảnh hưởng rất nhiều. Điều đó giúp các con độc lập, tự giác và làm được rất nhiều kỹ năng. Con trai lớn của chị có thể làm được mâm cơm hoàn chỉnh ngon mắt, thậm chí từ nguyên liệu Việt có thể làm được những món Âu trong khi chị chỉ làm được những món Việt. Con gái thứ 2 của chị cũng biết làm những món ăn mẹ chỉ hoặc tìm kiếm công thức trên mạng khá ngon. Còn con gái út Thái Anh năm nay 6 tuổi mặc dù còn nhỏ nhưng rất thích làm mỗi khi mẹ vào bếp và đã có thể làm những món cơ bản, đơn giản.
Khi đói mẹ chưa nấu kịp, Thái Anh có thể tự vào bếp rồi bày ra các món hoàn chỉnh gồm cả món chính, món tráng miệng như dưa chuột và chuối trộn kem tươi và cơm rang trứng xì dầu tự làm cùng với bát hạt bóc sẵn, sữa chua nhà làm.
"Hiện nay, các bạn nhà mình nấu được món canh, xào, rán, rang, hấp, các món trứng đơn giản. Thi thoảng nướng sườn, pizza, pha đồ uống như nước hoa quả, trà sữa và một số loại caramen, pudding, mouse.
Bạn út giúp mẹ lau nhà, gấp đồ, rửa bát, giã gừng pha nước cho mẹ ngâm chân mỗi tối, biết rang cơm, tráng trứng, làm bánh Doremon, tự nấu đồ ăn sáng, nhặt rửa rau, nấu canh đơn giản, thái gọt dưa chuột để trộn salad bày biện… Nói chung bạn ý rất được việc và rất thích giúp mẹ. Bạn ý hay loanh quanh bên cạnh mẹ xin "Mẹ ơi cho con làm với", chị Hà chia sẻ.


2 nàng công chúa của chị biết nấu ăn từ sớm. Đặc biệt con gái út Thái Anh rất hay phụ giúp chị việc bếp núc, việc nhà.
Được biết, từ lúc 3 tuổi, Thái Anh đã có thể sử dụng thành thạo dao kéo, cắt thủ công rất khéo, dùng dao cắt và nạo hoa quả được. Lúc đầu chị Hà cũng rất lo lắng con có thể bị đứt tay, nhưng may mắn là Thái Anh khéo léo, chưa bị đứt tay lần nào. Dần dần con gái trở nên cứng cáp hơn, chị cũng yên tâm hơn về việc cho con sử dụng các dụng cụ này. Thậm chí, Thái Anh có thể tự làm sợi mì, món ăn bằng đất nặn vô cùng đẹp.
Bé luôn tự giác và quan sát nhìn mẹ và anh trai làm mỗi khi vào bếp. Lúc nào bé cũng hỏi "Mẹ có cần con giúp mẹ không?" và chỉ đợi chị Hà gật đầu được làm cùng là rối rít "Con yêu mẹ nhất trên đời".



Những mâm cơm Thái Anh phụ mẹ làm.
Chị Hà bộc bạch, mỗi lần nhìn các con tự lập, tự giác trong mọi công việc, con gái út Thái Anh có thể lo những bữa cơm hàng ngày đơn giản khi mẹ vắng nhà, khi mẹ ốm như vậy là chị đã cảm thấy vui. Chính vì vậy, dù ngày thường hay các ngày lễ, Tết, Quốc tế phụ nữ 8/3, cả gia đình chị luôn quây quần bên nhau ăn uống, mẹ nấu ăn, các con làm những món tráng miệng như chè, socola nóng, matcha,… Đối với chị, đó chính là món quà lớn nhất mà chẳng cần món quà cao sang, đắt giá nào.



Những món ăn Thái Anh tự làm dù mới 6 tuổi khiến ai cũng trầm trồ.
Theo PNVN

'Bữa sáng muộn' và cú đấm vào mắt vợ: Câu chuyện phẫn nộ phía sau cánh cửa gia đình
Chuyện vợ chồng - 34 phút trướcGĐXH - Chỉ vì bữa sáng không vừa ý, người chồng đã đánh vợ thương tích. Nhưng điều khiến dư luận phẫn nộ không chỉ là hành vi bạo lực, mà còn là chuỗi năm tháng cam chịu của người vợ trong im lặng.

Nghỉ hưu, tôi làm một lúc 3 việc để mua nhà cho con trai
Gia đình - 3 giờ trướcGĐXH - Nhiều người về hưu chọn nghỉ ngơi, tận hưởng cuộc sống. Nhưng với bà Mai (57 tuổi) quãng đời nghỉ hưu lại là khoảng thời gian bà bận rộn nhất.

Bố mẹ đều đã mất, tỉnh dậy sau khi sinh con, tôi rơi nước mắt với người ở bên cạnh mình
Gia đình - 6 giờ trướcChồng tôi nói nếu không nhờ ông ấy, thì có lẽ giờ này chưa chắc anh đã được gặp lại vợ con.

Con dâu gọi điện khóc lóc lúc nửa đêm khiến vợ chồng tôi vội lên thăm, ở lại 3 ngày, tôi phát hiện người đáng sợ nhất lại chính là con dâu
Gia đình - 12 giờ trước3 ngày ở chung, tôi như tỉnh mộng.

Cô dâu 92kg lấy chồng 50kg, ngày cưới tiếc nuối mãi một điều
Chuyện vợ chồng - 22 giờ trướcTừ khi quen nhau cho đến khi làm đám cưới, cô dâu 92kg cùng chồng gặp nhiều tình huống thú vị.

Bi kịch của người đàn bà 'cắm sừng' chồng rồi đòi ly hôn
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcGĐXH - Đang vô cùng tức giận khi phát hiện vợ ngoại tình thì cô ấy đề nghị ly hôn khiến Hách nổi cơn thịnh nộ dẫn đến cái kết đau thương.

Lương hưu 43 triệu/tháng, ở nhà to, có người phục vụ, cụ ông 70 tuổi vẫn thốt lên: 'Giá như tôi chọn khác…'
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Dù có mức sống đáng mơ ước, cụ ông 70 tuổi vẫn cảm thấy trống rỗng. Ông nhận ra một điều: Hạnh phúc tuổi già không nằm ở vật chất.

Gặp thử thách khó nhằn khi đón dâu, chú rể Hà Nội bật cười gọi anh em 'giải cứu'
Chuyện vợ chồng - 1 ngày trướcThấy cảnh hơn 20 chén rượu được xếp từ bậc thềm đến cửa phòng cô dâu, chú rể vội quay đi tìm viện trợ để hoàn thành màn thử thách đón dâu này.

3 chòm sao bên ngoài khó ưa bên trong tốt bụng
Gia đình - 1 ngày trướcGĐXH - Những chòm sao đặc biệt này bề ngoài có vẻ rất khó gần, kiêu ngạo nhưng thực tâm họ lại là người "ngoài lạnh trong nóng".

Mẹ biểu diễn yoga trong đám cưới con trai, quan khách ái ngại
Gia đình - 1 ngày trướcMàn biểu diễn yoga của mẹ chú rể trong đám cưới gây tranh cãi, quan khách ái ngại, cộng đồng mạng chê trách.

Từng khiến cả phố trầm trồ vì con cái thành đạt, cụ bà 91 tuổi bật khóc hối hận ước giá con học hành bình thường thôi
Gia đìnhGĐXH - Ở tuổi gần đất xa trời, điều duy nhất bà có là sự cô đơn, chờ đợi trong nước mắt.