Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc đoàn tụ như phép nhiệm màu sau 4 thập kỷ của cặp vợ chồng già

Thứ tư, 04:45 29/07/2015 | Gia đình

GiadinhNet - Hơn 4 thập kỷ tưởng mất nhau trên một chuyến tàu định mệnh, họ đã gặp lại nhau trong một tình huống nhiều bất ngờ.

 

Cuộc trùng phùng kỳ lạ của hai cha con thất lạc suốt 38 năm từ nơi cách xa nửa vòng trái đất Cuộc trùng phùng kỳ lạ của hai cha con thất lạc suốt 38 năm từ nơi cách xa nửa vòng trái đất

GiadinhNet - 38 năm đằng đẵng, hành trình lặn lội đi tìm đứa con thất lạc của ông Phan Minh Triết (64 tuổi) chỉ có một tờ tường trình và bức vẽ nguệch ngoạc về chân dung người vợ do chính ông phác họa qua những mảnh ghép ký ức rời rạc.

 

Phép nhiệm màu đã đến vào những ngày cuối tháng 7 này. Có lẽ đây là những ngày đẹp nhất của cụ ông Nguyễn Niết (87 tuổi, xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa) và cụ bà Phan Thị Tý (85 tuổi).

Lập bàn thờ sau chuyến tàu định mệnh

Đã hơn 40 năm trôi qua, có những buổi chiều buồn ông Nguyễn Niết ngồi thẫn thờ nhớ đến người vợ cũ và 3 đứa con “đã mất” trên chuyến tàu định mệnh. Ngày 12/2 âm lịch hàng năm ông vẫn đứng hàng giờ trước ban thờ vợ và các con để cầu khấn cho họ được siêu thoát nơi chín suối.

Hạnh phúc vỡ òa đến với ông khi ở cái tuổi gần đất xa trời này như một phép nhiệm màu, ông bất ngờ được gặp lại vợ và 3 người con mà ông cứ nghĩ rằng họ đã chết trên chuyến tàu định mệnh.

Phép nhiệm màu đã khiến cho hai con người tưởng như mất nhau tìm thấy được nhau.

Phép nhiệm màu đã khiến cho hai con người tưởng như mất nhau tìm thấy được nhau.

Ông Niết cho biết ông vốn quê ở thôn Phước Thành, xã Quế Thuận, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam. Đầu năm 1975, ông Niết cùng với vợ là Phan Thị Tý (nay đã 85 tuổi) cùng với 4 người con là Nguyễn Thị Ty, Nguyễn Văn Tuệ, Nguyễn Văn Huệ và Nguyễn Thị Liên bàn nhau rời quê vào miền Nam sinh sống.

"Vợ chồng tôi bàn nhau ra cảng Đà Nẵng rồi xin lên tàu vào Nam. Tháng 2/1975, vợ chồng tôi dọn đồ dạc, dắt theo 4 đứa con ra Đà Nẵng. Đứa lớn nhất lúc đó là Ty mới 17 tuổi, đứa nhỏ nhất vừa tròn 3 tháng, khổ cực vô cùng”, ông Niết kể.

Đến cảng Đà Nẵng, hai vợ chồng ông bà vét hết số tiền dành dụm được trong túi chạy chọt cho nhân viên cảng để xin được 1 suất lên chiếc xà lan vào miền Nam. Cả gia đình 6 người cùng hàng trăm người khác chen chúc nhau trong chật chội, đói khát. Ông Niết cho hay huyến hải trình trên biển kéo dài đến ngày thứ 4 thì trên tàu hết sạch nước ngọt. Nhiều người vì quá khát mà  liều mình uống nước biển mà chết. Một số khác thì không chịu nổi cái lạnh cũng phải bỏ mạng giữa biển.

 

Giây phút trùng phùng của hai bố Việt con Đức sau 30 năm xa cách Giây phút trùng phùng của hai bố Việt con Đức sau 30 năm xa cách

GiadinhNet - Khi vừa bước qua cánh cửa và nhìn thấy ông Lê Đại Phong đang ngoài sảnh chờ, Michel đã lao ra ôm chầm lấy bố. Những giây phút thật xúc động của hai bố con gặp lại nhau sau 30 năm xa cách.

 

Thấy cảnh vợ con đói khát trên tàu, ông Niết dặn vợ và các con ngồi lại một chỗ rồi mình đi kiếm thức ăn. Không kiếm được thức ăn cho vợ con, nửa tiếng sau ông quay lại thì chỉ thấy con trai là Nguyễn Văn Tuệ nằm dưới sàn. Vợ và 3 đứa con còn lại, ông Niết tìm mãi nhưng không thấy. Cùng buổi chiều hôm đó, sà lan chở người cập bãi biển Cam Ranh (Khánh Hòa), ông Niết lên bờ, đợi một ngày không thấy vợ và các con đâu, ông ngậm ngùi dắt người con còn lại đi vào sâu trong đất liền và nghĩ rằng vợ và 3 người con đã chết.

Còn bà Phan Thị Tý vợ ông lúc đó thấy thuyền viên trên tàu phát thức ăn nên bế đứa con nhỏ nhất là bé Ty đi xin thức ăn. Liên và Huệ thấy vậy chạy theo nên bà đuổi theo để giữ các con. Khi quay lại thì bà không thấy con trai là Tuệ đâu. Chờ mãi cũng không thấy con trai và chông quay lại nên bà bế 3 người con còn lại lên bờ theo đoàn người.

Nghĩ vợ và 3 người con đã chết, ông Niết chọn xã Cam Hiệp Nam, huyện Cam Lâm, tỉnh Khánh Hòa làm quê hương thứ hai của mình và lấy ngày 12/2 âm lịch hàng năm (ngày cuối cùng những người thân trong gia đình này nhìn thấy nhau) làm ngày giỗ cho vợ và các con. Còn bà Phan Thị Ty cũng nghĩ chồng và người con tên Tuệ đã chết, một nách thân gái với 3 đứa con thơ bà quyết định tìm đường trở về quê cũ sinh sống và cũng lấy ngày 12/2 âm lịch hàng năm làm ngày cúng chồng và con.

Phép nhiệm màu của cuộc sống

Ở đất khách, ông Niết một mình nuôi người con trai và sau đó nhiều năm thì cũng lập gia đình với một người phụ nữ khác và tiếp tục sinh được 3 người con nữa. Nhiều lần muốn tìm về quê cũ, nhưng ông nghĩ rằng ở đất ấy chẳng còn ai nên ý định ấy của ông lại dừng lại.

Cụ ông Nguyễn Niết đón nhận hạnh phúc cuối đời đầy bất ngờ

Phép nhiệm màu của cuộc sống đã đến với cặp vợ chồng già này khi mà  anh Nguyễn Văn Hải (con với người vợ sau của ông Niết) là cán bộ trẻ, ưu tú, được xem xét kết nạp vào Đảng. Khi làm hồ sơ, lý lịch, anh Hải phải về quê bố để xác minh lý lịch. Khi về trụ sở UBND xã Quế Thuận làm hồ sơ anh Hải được cán bộ xã nói rằng ở quê không có ai tên Nguyễn Niết như anh cần tìm. Anh Hải đành buồn bã quay trở lại Khánh Hòa nhưng không quên để lại số điện thoại liên lạc.

Ông Bùi Tuần, Chủ tịch UBND xã Quế Thuận cho biết may mắn đến với gia đình ông Niết bà Tý khi Hội Người cao tuổi xã tổ chức đại hội. Tại đó, ông Tuần có đem chuyện anh Hải ra kể thì nhiều cụ cao niên cho hay chồng bà Tý cũng tên là Nguyễn Niết nhưng đã chết từ lâu.

Chính quyền xã liền đến nhà bà Tý xác minh thì thông tin đúng như những gì anh Hải đã cung cấp. Đặc biệt, chi tiết anh Hải có người anh em cùng cha khác mẹ tên Tuệ càng khiến sự việc thêm rõ ràng.

Lúc này, chính quyền xã Quế Thuận đã cho số điện thoại lẫn địa chỉ của anh Hải để gia đình bà Ty liên lạc.

“Anh Hải nói chuyện với tôi rồi chuyển điện thoại cho cha. Tôi được nghe giọng nói của cha qua điện thoại, giọng Quảng Nam, tôi mừng phát khóc”, chị Nguyễn Thị Liên, nay đã 40 tuổi, kể lại. Rồi các con của ông Niết đã từ Quảng Nam vào Khánh Hòa đón ông về đoàn tụ với với gia đình mà ông cứ ngỡ mình đã đánh mất hơn 40 năm qua.

“Được về quê trước khi chết là tôi mãn nguyện lắm rồi. Mọi thứ đã thay đổi như một phép nhiệm màu,  nhưng nhà cũ, vườn xưa còn đây. Bà con chòm xóm người còn, người mất nhưng vẫn quý nhau. Tôi chỉ thương bà ấy, vẫn thủy chung ở vậy nuôi con khôn lớn trưởng thành”, ông Niết nói trong nước mắt hạnh phúc.

H.Long - H.Châu/Báo Gia đình & Xã hội

Thiều Thúc Khang
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Sau tuổi 60 mới thấm: Tuổi già hạnh phúc không nằm ở tiền bạc mà ở 4 điều rất thực tế

Sau tuổi 60 mới thấm: Tuổi già hạnh phúc không nằm ở tiền bạc mà ở 4 điều rất thực tế

Gia đình - 4 giờ trước

GĐXH - Nhiều người trẻ cho rằng chỉ cần tích lũy thật nhiều tiền là sẽ có một tuổi già an nhàn. Nhưng thực tế, hạnh phúc tuổi xế chiều không phụ thuộc vào tiền.

Gia đình yên ổn nhiều năm cho đến ngày vợ nghe lời bạn bè: Cảnh báo thực tế hay sự xúi giục xấu tính

Gia đình yên ổn nhiều năm cho đến ngày vợ nghe lời bạn bè: Cảnh báo thực tế hay sự xúi giục xấu tính

Gia đình - 8 giờ trước

Mỗi gia đình có hoàn cảnh riêng, đừng áp dụng chuyện nhà người khác vào chuyện nhà mình nếu thấy khập khiễng.

Sống cùng con gái 1 năm tôi mới hiểu: Tuổi già muốn hạnh phúc phải biết 'buông' 3 điều

Sống cùng con gái 1 năm tôi mới hiểu: Tuổi già muốn hạnh phúc phải biết 'buông' 3 điều

Gia đình - 8 giờ trước

GĐXH - Muốn những năm tháng cuối đời nhẹ nhõm và thanh thản, người già nhất định phải học cách buông bớt.

Top cung hoàng đạo nữ sống vui vẻ, dễ hài lòng nên cuộc đời lúc nào cũng nhẹ nhàng

Top cung hoàng đạo nữ sống vui vẻ, dễ hài lòng nên cuộc đời lúc nào cũng nhẹ nhàng

Gia đình - 12 giờ trước

GĐXH - Có những cung hoàng đạo nữ sống rất đơn giản, dễ vui, dễ hạnh phúc và luôn biết cách tận hưởng những điều nhỏ bé quanh mình.

Chồng bỗng nhiên cho nhiều tiền hơn, tôi sinh nghi và phát hiện anh ngoại tình

Chồng bỗng nhiên cho nhiều tiền hơn, tôi sinh nghi và phát hiện anh ngoại tình

Gia đình - 15 giờ trước

Hóa ra 15 triệu đồng mà anh đưa thêm mỗi tháng là số tiền trước đây anh dùng để nuôi bồ, nay anh đã cắt đứt với cô ta nên số tiền ấy mới trở về tay tôi.

Nhiều cha mẹ hy sinh cả đời nhưng con vẫn lạnh nhạt: Hóa ra thiếu mất điều quan trọng này

Nhiều cha mẹ hy sinh cả đời nhưng con vẫn lạnh nhạt: Hóa ra thiếu mất điều quan trọng này

Gia đình - 16 giờ trước

GĐXH - Nhiều cha mẹ nghĩ rằng chỉ cần hy sinh hết lòng thì sau này con cái tự khắc sẽ hiếu thảo. Nhưng thực tế, có những điều còn quan trọng hơn cả tiền bạc hay sự vất vả. Một đứa trẻ muốn gắn bó và yêu thương cha mẹ lâu dài thường được nuôi lớn bằng sự lắng nghe, tôn trọng và cảm giác luôn có gia đình ở bên cạnh.

8 sự thật giúp vượt qua cú sốc ngoại tình: Điều đau nhất không phải lúc phát hiện, mà là những ngày sau đó

8 sự thật giúp vượt qua cú sốc ngoại tình: Điều đau nhất không phải lúc phát hiện, mà là những ngày sau đó

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Ngoại tình là một trong những cú sốc tinh thần nặng nề nhất trong hôn nhân và tình yêu. Nhiều người mô tả cảm giác khi phát hiện bị phản bội giống như “mặt đất sụp xuống”, bởi người khiến họ tổn thương lại chính là người từng mang đến cảm giác an toàn nhất.

3 điều cha mẹ thường giấu kín khi về già: Đọc đến đâu nhói lòng đến đó

3 điều cha mẹ thường giấu kín khi về già: Đọc đến đâu nhói lòng đến đó

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Không phải cha mẹ không có tâm sự khi về già, chỉ là họ chọn im lặng nhiều hơn. Sau cả một đời hy sinh, điều họ sợ nhất là trở thành gánh nặng cho con cái.

Nghỉ hưu mới hiểu: Có 3 kiểu con cái khiến cha mẹ về già tủi thân nhất

Nghỉ hưu mới hiểu: Có 3 kiểu con cái khiến cha mẹ về già tủi thân nhất

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nhiều bậc cha mẹ từng nghĩ rằng chỉ cần con cái trưởng thành, có công việc ổn định và cuộc sống đủ đầy thì tuổi già của mình sẽ bình yên. Nhưng thực tế, khi bước vào tuổi nghỉ hưu, không ít người mới nhận ra: điều khiến cha mẹ buồn nhất đôi khi không phải thiếu tiền, mà là cảm giác cô đơn và bị bỏ quên ngay trong chính gia đình mình.

5 nguyên tắc giao tiếp giúp người EQ cao đi đến đâu cũng được lòng người khác

5 nguyên tắc giao tiếp giúp người EQ cao đi đến đâu cũng được lòng người khác

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Người sở hữu EQ cao hiểu rằng lời nói, cách cư xử và thái độ sống có thể quyết định chất lượng các mối quan hệ cũng như vận may của chính mình.

Top