Cuộc đoàn tụ xúc động của nữ quân nhân Mỹ và con trai sau 6 tháng xa cách

| Bốn phương

Trung sĩ Chelsey Speicher bật khóc ôm con trai vào lòng khi trở về Mỹ sau 6 tháng làm nhiệm vụ ở Trung Đông.

Trung sĩ Không quân Mỹ Chelsey Speicher được triển khai đến Jordan hồi đầu năm, để lại chồng và con trai 2 tuổi Bennett ở nhà, ABC cho hay.

Nữ quân nhân và con trai gần như ngày nào cũng nói chuyện qua video với nhau. Speicher cho hay điều duy nhất giúp cô vượt qua khoảng thời gian làm nhiệm vụ ở nước ngoài là tưởng tượng về ngày mình được đoàn tụ cùng Bennett.

Tuần trước, giây phút mà Speicher mong đợi cuối cùng cũng đến. Tại sân bay bang Georgia, cô bật khóc khi thấy con trai lao về phía mình.

"Mẹ, mẹ ở kia", Bennett hét lên.

Speicher ôm lấy cậu bé, liên tục hôn lên mặt con trước sự xúc động của nhiều người xung quanh. Khoảnh khắc này đã được ghi lại và lan truyền trên mạng xã hội.

Speicher và con trai ngày đoàn tụ. Ảnh: Military Kind
Speicher và con trai ngày đoàn tụ. Ảnh: Military Kind

Speicher cho hay ban đầu, cô rất lo lắng không biết Bennett sẽ phản ứng thế nào khi lâu ngày không gặp mẹ. Tuy nhiên, cậu bé rõ ràng rất vui mừng, nhảy vào lòng và vuốt ve gương mặt mẹ vì không thể tin đây là sự thật.

Chồng của Speicher sau đó cũng cúi xuống ôm hôn người vợ xa cách lâu ngày.

"Tôi rất xúc động. Tôi thực sự xúc động", nữ quân nhân nói, cho hay không thể tin được con trai đã lớn hơn rất nhiều.

Theo Vnexpress

Ý kiến của bạn
Tags:
Đi tìm vàng giữa sa mạc, các nhà khoa học bất ngờ phát hiện vết sẹo thiên thạch hiếm nhất Trái Đất

Đi tìm vàng giữa sa mạc, các nhà khoa học bất ngờ phát hiện vết sẹo thiên thạch hiếm nhất Trái Đất

Tiêu điểm -

Một cuộc khoan thăm dò vàng tưởng chừng bình thường tại Tây Australia đã dẫn các nhà khoa học đến phát hiện gây chấn động. Nằm sâu dưới lớp sa mạc là dấu tích của một thảm họa vũ trụ cổ đại, hiếm đến mức nhân loại mới chỉ ghi nhận trường hợp thứ hai thuộc loại này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.