Cuộc sống của “dị nhân” hàng chục năm không tắm
GiadinhNet – Vì nhiều lý do khác nhau mà những “dị nhân” này hàng chục năm qua không hề tắm rửa. Cuộc sống của họ ẩn chứa rất nhiều điều lạ lùng và bí ẩn.
“Dị nhân” 60 năm không tắm

"Dị nhân" Amou Haji đã không hề tắm rửa trong vòng 60 năm
Ở Iran, năm 2014, truyền thông đưa tin cụ ông Amou Haji (80 tuổi), sống tại làng Dejgah, tỉnh Fars, Iran đã không tắm rửa trong 60 năm. Nguyên nhân là do ông tin rằng sạch sẽ sẽ khiến mình mắc bệnh. Bất kì ai gợi ý đến chuyện tắm rửa đều khiến ông Amou Haji nổi giận. Có lần, một nhóm thanh niên trong làng được cử đến tắm cho ông nhưng ông đã lẩn trốn.
Ông Amou Haji cũng ghét ăn thức ăn tươi sống và uống nước sạch. Thay vào đó, ông chỉ thích ăn thịt của các loại động vật đã phân hủy, nhất là thịt nhím thối. Mỗi ngày ông uống 5 lít nước đựng trong một chiếc thùng dầu đã gỉ sét và sử dụng phân động vật khô để hút thay vì hút thuốc lá.

Mặc dù là “dị nhân” 60 năm không tắm và có lối sống khá “nguyên thủy” nhưng cụ ông Amou Haji vẫn khỏe mạnh và không mắc phải chứng bệnh nào.
Là người vô gia cư, buổi tối, ông Amou Haji thường ngủ vạ vật khắp nơi hoặc tạm bợ trong một căn chòi được dân làng dựng lên cho ông. Cụ ông cho biết đã chọn cách sống như vậy sau khi trải qua một số thất bại về chuyện tình cảm lúc còn trẻ và quyết định sống cô lập.
Mặc dù là “dị nhân” 60 năm không tắm và có lối sống khá “nguyên thủy” nhưng cụ ông Amou Haji vẫn khỏe mạnh và không mắc phải chứng bệnh nào. Khi muốn cắt tóc, ông đã sử dụng lửa để đốt đi những phần tóc dài và dùng một chiếc mũ quân đội cũ để giữ ấm đầu trong mùa đông.
“Dị nhân” Việt Nam

“Dị nhân” 40 năm không tắm Lô Văn Yên sống một mình trong căn lều nhỏ trên đồi cao
Tại Việt Nam cũng xuất hiện “dị nhân” hàng chục năm không tắm, thậm chí là không mặc quần áo. Đó là “dị nhân” Lô Văn Yên, sinh năm 1962, sống tại bản Đình Tiến (Piềng Đồn), xã Tam Đình, huyện Tương Dương, Nghệ An.
Trong căn lều rộng khoảng 6m2 nằm ở vị trí cao nhất bản Đình Tiến, ông Yên trùm kín chăn từ đầu đến chân, nằm cạnh một cửa sổ nhỏ. Có khá nhiều “đồ nghề” như: máy khoan, máy mài, kìm, dây thép... đặt giữa sàn và treo trên vách nhà xung quanh người “dị nhân” này.
Em trai của “dị nhân” 40 năm không tắm là ông Lô Văn Khôn, người sống gần gũi nhất với ông Yên, cho biết: “Tôi cũng không thể nhớ được, nhưng mà khoảng bốn chục năm nay chưa khi nào thấy bác ấy mặc quần áo, chỉ lấy chăn quấn quanh người và đầu”.
Nhiều năm qua, chưa có một người dân nào ở bản Đình Tiến nhìn thấy “dị nhân” này đi ra khỏi nơi ở của mình. Chuyến đi duy nhất cách đây hơn 3 năm của ông Yên là từ bản Piềng Đồn đến khu tái định cư mới (bản Đình Tiến) cũng diễn ra trong đêm tối, và chỉ duy nhất một người cháu chở ông Yên bằng xe máy.

Nơi ở của "dị nhân" hàng chục năm không tắm, thậm chí là không mặc quần áo
Ông Khôn cho biết, cách sống khác biệt của anh trai mình có thể bắt đầu từ việc bố mẹ cắt tóc cho ông Yên. “Tôi không nhớ rõ nữa, nhưng mà nghe bố mẹ kể lại thì năm bác ấy 10 tuổi, khi bố mẹ cắt tóc cho bác ấy xong thì bác ấy xấu hổ, lấy vải che kín đầu”.
Từ đó, ông Lô Văn Yên trở nên lầm lì, không giao tiếp với người ngoài. Thói quen dùng vải, chăn quấn lên người mà không chịu mặc quần áo cũng bắt đầu từ đó.
Trước đây, nhiều người trong bản còn cho rằng ông Yên bị “con ma rừng” bắt. Nhưng rồi, lối sống lập dị của “dị nhân” này cũng dần trở nên bình thường trong mắt những người dân ở bản Piềng Đồn.
Gần như chỉ nằm một chỗ trong mấy chục năm qua nhưng ông Yên vẫn có thể tự mưu sinh bằng việc đan lưới, làm móc câu, đan “ép” đựng xôi... Đến bữa cơm, thường thì ông Khôn bưng mâm thức ăn đến tận chỗ nằm cho anh trai mình. Mỗi ngày, có hàng chục người đến chơi, nói chuyện và uống rượu với “dị nhân” này.
Ông Khôn cũng là người giặt giũ những chiếc chăn ông Yên sử dụng quấn trên người thay quần áo. “Chưa khi nào chúng tôi thấy bác ấy đi vệ sinh và tắm rửa. Trên lán của bác ấy có một ít nước đựng trong chiếc can, chắc là dùng để rửa tay”, ông Khôn nói.
10 năm không đánh răng

Căn nhà bản thỉu, mốc meo của ông Choo Kim Guan - "dị nhân" 10 năm không tắm
Ở Singapore, gần 10 năm qua, ông Choo Kim Guan, 77 tuổi, người Singapore, không hề đánh răng, tắm táp hay dọn dẹp rác trong nhà mình, khiến khắp người bám đầy bọ chét.
Tình trạng của "dị nhân" 77 tuổi này được phát hiện khi bà Fion Phua, người thành lập ra tổ chức phi chính phủ "Keeping Hope Alive", đang đi phát sầu riêng miễn phí cho người dân gần nhà ông.
Khi một vài tình nguyện viên đến nhà ông Choo, ai nấy đều bị sốc. "Ông ấy thậm chí còn không có lấy cái bàn chải hay miếng xà bông tắm. Khi được hỏi có phải là ông không đánh răng hay tắm rửa gì suốt 10 năm qua không, ông ấy chỉ im lặng và nói lầm bầm là không", bà Phua cho biết.
Những người hàng xóm phàn nàn rằng họ vẫn thường ngửi thấy mùi hôi thối bốc ra từ căn hộ ở tầng 7 của ông. Nhiều người còn nói họ thấy những con bọ lớn bám đầy trên cơ thể ông.
Theo Asia One, rất nhiều mạng nhện, bọ, gián được nhìn thấy trong nhà ông Choo. Các tình nguyện viên đã giúp đuổi những con ve trên người ông Choo, cắt móng tay, móng chân, và lau sạch bụi bẩn dính trên cơ thể. Họ còn mua thêm nhiều bánh xà phòng và các sản phẩm giữ vệ sinh đủ cho ông sử dụng trong tương lai.
Trong quá trình dọn dẹp, nhóm tình nguyện tìm được 5 con mèo, nhưng chúng đều bị bọ cắn khắp cơ thể. Một trong số đó còn bị mù do bị nhiễm bẩn.
Bản thân "dị nhân" này cũng bị khó thở do sống trong điều kiện mất vệ sinh suốt một thời gian dài.
Lan Dương (th)/Báo Gia đình & Xã hội

Biến nắp capo xe sang thành bể cá, nam tài xế nhận "gạch đá"
Chuyện đó đây - 1 giờ trướcĐoạn video ghi lại hình ảnh một chiếc SUV hạng sang di chuyển ngoài đường với nắp capo trong suốt, bên trong là một bể nước chứa đầy cá và cua còn sống nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn.

Chi 250 triệu đồng mua thịt bò, người đàn ông phát hiện thịt giả liền báo cảnh sát, người bán phản hồi: “Tôi cũng là nạn nhân”
Chuyện đó đây - 12 giờ trướcNgười đàn ông Trung Quốc phát hiện thịt bò mua trực tuyến có hương vị giống thịt lợn, nghi ngờ là thịt giả hơn nên đã báo cảnh sát.

Phát hiện mỏ vàng lớn nhất vũ trụ trị giá lên tới 700 triệu tỷ USD, NASA lập tức vào cuộc
Chuyện đó đây - 19 giờ trướcCác cơ quan vũ trụ đang để mắt tới các mỏ khoáng sản khổng lồ trên các tiểu hành tinh.

Xây tường, phát hiện “quái vật” mà thế giới chưa từng biết
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcMột người nông dân Úc đã tìm thấy bộ xương quái vật trong đống đá ông dùng để xây tường chắn sân sau.

Nữ giúp việc trộm hơn 800 triệu đồng của chủ nhà trong suốt 1 năm trời
Tiêu điểm - 1 ngày trướcKhi thấy chủ nhà nghi ngờ, nữ giúp việc bất ngờ nghỉ việc, cắt đứt liên lạc. Cảnh sát sau đó mở cuộc truy tìm và phát hiện cô đang lẩn trốn cùng người yêu là một tài xế xe ôm.

Chuột chũi lấy cắp chìa khóa ô tô du khách, dân làng hỗ trợ đi tìm
Bốn phương - 1 ngày trướcChuyến đi ngắm cảnh ở Trung Quốc bất ngờ biến thành "cuộc săn tìm kho báu" kỳ quặc khi chìa khóa xe của một du khách bị một con chuột chũi lấy mất.

Cụ ông 'tốt nghiệp hôn nhân' để tự do, sống như sinh viên, ăn mì mỗi ngày
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcCụ ông ở Nhật Bản chọn "tốt nghiệp hôn nhân", sống cuộc sống độc thân với khoản lương hưu 50 triệu yên (8,9 tỷ đồng) nhưng lại phải ăn mì ăn liền mỗi ngày.

Bí quyết giúp nam sinh từng nghiện game đạt điểm thi đứng đầu cả nước, được 2 trường đại học danh tiếng săn đón
Tiêu điểm - 1 ngày trướcGĐXH - Một học sinh từng mê game, điểm số bết bát suốt nhiều năm học đã tự nhận thức được và vượt lên chính mình để trở thành thủ khoa.

“Hành tinh quái vật” đang dần thành hình trên bầu trời
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcHai đài quan sát đã cùng bắt được tín hiệu bất thường trong đĩa khí bụi của một ngôi sao trẻ, hé lộ dấu hiệu về sự hình thành một "hành tinh quái vật".

Trái Đất đang quay nhanh hơn, lo ngại rủi ro do ‘giây nhuận âm’
Tiêu điểm - 2 ngày trướcTrong mùa hè năm nay, Trái Đất đang quay nhanh hơn bình thường, khiến một số ngày có thời lượng ngắn hơn tiêu chuẩn 24 giờ.

Loài vật quý hiếm bậc nhất thế giới, tuyệt chủng 153 năm bất ngờ "tái xuất"
Chuyện đó đâySự tái xuất hiện của loài động vật quý hiếm này khiến các nhà khoa học vô cùng sửng sốt.