Cuộc sống của "Nàng tiên cá" nhỏ sau ngày mổ tách chân

| Bốn phương

5 năm kể từ ngày bé gái Milagros được mổ tách đôi chân dính nhau như 'nàng tiên cá', cuộc đời em đã bước sang trang mới với việc tự đi đứng, thậm chí có thể nhảy được.

Dị tật bẩm sinh hiếm gặp khiến hai chân của bé gái người Peru Milagros Cerron dính liền vào nhau từ đầu gối đến háng, trông như đuôi cá.
Sinh ra trong một ngôi làng ở dãy núi Andes, Milagros đã trải qua 3 cuộc phẫu thuật lớn trong vòng 5 năm qua.
Cô bé sau ca mổ tách chân.
Ca mổ đã khiến em trở thành tâm điểm của giới truyền thông quốc tế.
Theo tiến sĩ Luis Rubio, trưởng nhóm phẫu thuật tách chi, tái tạo khớp gối, hông và mắt cá chân cho cô bé, tình trạng của Milagros đang tiến triển rất tốt.
Mỗi tiến bộ của em đều được giới truyền thông theo sát.
Cô bé những ngày đi nhà trẻ, hòa nhập bình thường với các bạn.
Giờ đây, cô bé đã bước sang tuổi thứ 6. Em nhảy múa trước mặt các phóng viên trong ngày sinh nhật của mình tại Tòa thị chính thành phố Lima hôm 27/4 vừa qua.
Tuy nhiên, Milagros còn nhiều khó khăn phải trải qua. Cô bé sẽ phải phẫu thuật để tái tạo đường tiểu và bộ phận sinh dục trong 2 năm tới.

Theo Huanqiu.com

hoaianh
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Thành phố của những cái nhất, nơi tương lai đang diễn ra

Thành phố của những cái nhất, nơi tương lai đang diễn ra

Tiêu điểm -

Chỉ trong hơn bốn thập niên, một thành phố phía Nam Trung Quốc đã tạo nên một chuỗi kỷ lục: đặc khu kinh tế đầu tiên, có hệ thống xe buýt và taxi thuần điện đầu tiên trên thế giới, một trong những đô thị đi đầu về kinh tế tầm thấp và ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI)...

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.