Cuộc sống những em bé trong ca sinh 8 chấn động thế giới của bà mẹ có 14 đứa con hiện ra sao?
GĐXH - Ca sinh 8 con của Suleman lúc đó được ghi nhận kỷ lục thế giới là ca sinh đa thai nhiều nhất được xác định.
Mẹ đơn thân sinh 8 chấn động thế giới

Nadya Suleman và 8 đứa con của mình thuở mới lọt lòng.
Vào tháng 1 năm 2009, truyền thông Mỹ nói riêng và thế giới nói chung xôn xao trước ca sinh 8 con thành công của cô Natalie "Nadya" Suleman - một người phụ nữ đến từ bang California lúc đó 34 tuổi.
Ca sinh 8 con của Suleman lúc đó được ghi nhận kỷ lục thế giới là ca sinh đa thai nhiều nhất được xác định. Có một bà mẹ Mỹ khác cũng từng sinh 8 cùng nắm giữ danh hiệu này với cô. Kỷ lục của Suleman được giữ cho đến tận năm ngoái, sau khi một bà mẹ người Mali sinh 9.
8 em bé trong ca sinh gây chấn động gồm 6 bé trai và 2 bé gái được đặt tên lần lượt là Noah, Josiah, Nariyah, Jonah, Jeremiah, Isaiah, Makai, và Maliyah. Trong đó, bé lớn nhất ra đời có cân nặng 1.5 kg còn bé nhỏ nhất chỉ 0.68 kg. Toàn bộ các bé đều phát triển khỏe mạnh. Dẫu vậy, trong thời gian đầu, vì quá nhỏ mà các bé đều phải nằm trong lồng kính và được chăm sóc đặc biệt. Đến ngày thứ 6 sau khi sinh, tất cả mới có thể tháo máy thở.

6 bé trai và 2 bé gái đều khỏe mạnh
Cách Nadya Suleman lựa chọn sinh tới 8 đứa trẻ cùng một lúc cũng gây ra không ít tranh luận. Cô đã sử dụng phương pháp thụ tinh nhân tạo trong ống nghiệm để mang thai 8 kỷ lục. Bà mẹ đơn thân này trước đó còn đã có 6 đứa con, tất cả đều được sinh ra theo hình thức thụ tinh.
Hành trình một mình làm mẹ của 14 đứa trẻ, trong đó có 8 em bé cùng sinh ra đời một lúc của Nadya Suleman vẫn luôn được truyền thông theo dõi suốt hàng chục năm qua. Vào năm 2009, trong một cuộc phỏng vấn, cô chia sẻ ngày nào mình cũng cố gắng dành thời gian cho từng đứa trẻ một. Trung bình mỗi ngày cô bế mỗi đứa con 45 phút, và luôn bế Jonah - cậu bé nhẹ cân nhất.
Mẹ của Suleman từng tiết lộ với truyền thông rằng 14 người con của Nadya đều có chung bố đẻ là anh David Solomon - một người đàn ông mà bà mẹ đơn thân từng hẹn hò.
Vì chỉ có một mình, cuộc sống của gia đình Suleman không hề dễ dàng về mọi mặt. Vào năm 2012, bà mẹ 14 con đã đã phải nộp đơn xin phá sản cá nhân khi không thể thanh toán khoản nợ lên tới 1 triệu USD (khoảng 23 tỷ đồng). Cô phải đưa các con rời khỏi ngôi nhà của mình vì bị ngân hàng xiết nợ. Và mẹ này phải vật lộn nhiều nghề để kiếm tiền trang trải cuộc sống. Cũng chính vì vậy mà không ít người lên tiếng chỉ trích lựa chọn sinh quá nhiều con của Nadya.

Người phụ nữ sinh năm 1975 chủ động làm mẹ đơn thân của 14 đứa trẻ
Trong suốt những năm tháng đó, Nadya và các con đã phải đối mặt với sự "khủng bố" từ công chúng và giới truyền thông. Cuộc sống của họ bị đảo lộn, sự riêng tư bị xâm phạm nghiêm trọng. Chính vì vậy, vào năm 2013, Nadya quyết định rút lui khỏi ánh đèn sân khấu, thay đổi tên gọi từ Nadya thành Natalie để xây dựng lại cuộc sống yên bình cho các con. "Tôi chưa bao giờ muốn nổi tiếng," Nadya chia sẻ với People. "Đó là một trong những hiểu lầm lớn nhất. Tôi đã kiện bệnh viện vì họ là lý do khiến tôi bị công chúng chú ý."
Cuộc sống hiện tại của những đứa trẻ trong ca sinh 8 ngày nào

Hình ảnh 8 đứa trẻ sinh 8 năm nào ở hiện tại.
Sau hơn một thập kỷ sống kín tiếng, Nadya Suleman và các con đã sẵn sàng chia sẻ câu chuyện của mình một lần nữa. Với bộ phim tiểu sử "I Was Octomom" và loạt phim tài liệu "Confessions of Octomom" trên Lifetime ra mắt vào tháng 3 năm 2025, cô muốn đưa ra góc nhìn chân thực về cuộc sống của gia đình mình và truyền cảm hứng cho những người phụ nữ khác. "Gia đình tôi và tôi đang lấy lại cuộc sống của mình," cô khẳng định.
Hiện tại, Nadya Suleman và 11 trong số 14 người con đang sống trong một căn hộ ba phòng ngủ ở Orange County, California, cùng với hai chú mèo Penelope và Mimi. Ba người con lớn nhất của cô là Elijah (23 tuổi), Amerah (22 tuổi) và Joshua (21 tuổi) đã chuyển ra ngoài nhưng vẫn sống gần và thường xuyên về thăm nhà.
Ở tuổi 49, Nadya Suleman hiện là một người mẹ tận tâm, sống có mục đích và chú trọng đến sức khỏe. Hầu hết các con của cô, cùng với Nadya, đều duy trì chế độ ăn thuần chay và rất yêu thích thể dục. Nadya thường xuyên tập thể hình 3-4 lần mỗi tuần và tập cardio 4-5 ngày để giảm căng thẳng và đối phó với những cơn đau mãn tính mà cô phải chịu đựng do biến chứng của thai kỳ và những chấn thương trước đó.
Bên cạnh vai trò làm mẹ toàn thời gian, Nadya còn làm tư vấn viên và thỉnh thoảng tham gia các buổi chụp hình quốc tế. Cô cởi mở với các con về quá khứ của mình, bao gồm cả việc từng làm việc trong ngành giải trí người lớn. "Các con tôi biết, chúng đã trải qua điều đó cùng tôi," cô nói. "Một gánh nặng lớn đã được gỡ bỏ khỏi tất cả chúng khi tôi quay trở lại là chính mình. Chúng tôi đã gặp khó khăn về tài chính, nhưng thật may mắn khi được thoát khỏi điều đó."
Các bé sinh 8 của Nadya đã đón sinh nhật lần thứ 16 vào tháng 1 năm 2025. Dù có vóc dáng nhỏ bé hơn so với bạn bè, chúng đều khỏe mạnh, ngoan ngoãn và đang phát triển thành những thanh thiếu niên khiêm tốn, biết suy nghĩ. "Tất cả các con tôi đều rất khiêm tốn, đứng đắn, tốt bụng và có trái tim nhân ái," Nadya tự hào nói.
Mỗi đứa trẻ đều có những sở thích và cá tính riêng. Noah được biết đến là một vận động viên chạy rất nhanh. Nariyah và Maliyah đang trên đường trở thành "đầu bếp trưởng" của gia đình, thường xuyên xuất hiện trên Instagram của mẹ với những hình ảnh chế biến các món ăn thuần chay. Joshua, con trai cả thứ hai, là người duy nhất trong gia đình không ăn chay và là một game thủ. Các con lớn hơn cũng đã có công việc riêng và đang theo học đại học, cho thấy sự nỗ lực và ý chí vươn lên của các em.

Đang lau bàn ghế, nam thanh niên 18 tuổi nặng hơn 100kg bị gió thổi bay
Tiêu điểm - 1 ngày trướcCơn gió siêu mạnh đó chỉ kéo dài khoảng 5 phút thỏi bay thanh niên 18 tuổi nặng 102kg khiến anh lăn về phía sau một vòng rồi mới dừng lại được.

Cuộc sống 'em bé shipper' theo bố đi làm từ khi mới sinh hiện ra sao?
Tiêu điểm - 1 ngày trướcGĐXH - Phi Nhi hiện là một cô bé yêu thích vẽ tranh, trong tâm hồn em luôn tràn đầy tình yêu thương và nụ cười vẫn "chữa lành" như năm nào.

Bắt giữ hàng chục đối tượng trong đường dây lừa tình đàn ông Mỹ
Tiêu điểm - 2 ngày trướcCảnh sát Indonesia vừa bắt giữ hàng chục nghi phạm trong đường dây lừa đảo tình cảm nhắm vào đàn ông Mỹ thông qua ứng dụng Telegram.

Phát hiện ngôi mộ hoàng gia 2.800 năm tuổi ở Thổ Nhĩ Kỳ
Tiêu điểm - 4 ngày trướcBộ trưởng Văn hóa và Du lịch Thổ Nhĩ Kỳ thông báo phát hiện ra một ngôi mộ mới tại một thành phố có từ thế kỷ thứ 8 trước Công nguyên, quê hương của Vua Midas, vị vua được cho rằng chạm tay vào thứ gì là biến nó thành vàng.

Cải tạo nhà bàng hoàng phát hiện cánh cửa bí ẩn dẫn đến nơi không ai ngờ tới
Tiêu điểm - 5 ngày trướcMột cặp vợ chồng người Anh đã vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra một cánh cửa bí ẩn 245 năm tuổi trong quá trình cải tạo ngôi nhà mới mua của mình.

Robot hình người tỉ thí võ đài: Các kỹ thuật phức tạp như đấm móc, đá xoay và tự bật dậy được thực hiện
Tiêu điểm - 5 ngày trướcThông tin về trận đấu boxing đầu tiên của các robot đã thu hút sự chú ý lớn.

Con trâu bạch tạng được trả 3,9 tỷ đồng, người đàn ông quyết không bán
Tiêu điểm - 6 ngày trướcCon trâu bạch tạng nặng 1.500 kg được trả tới 3,9 tỷ đồng, người đàn ông vẫn quyết không bán.

Cụ ông nói gì khi tặng 20kg vàng trị giá 60 tỷ đồng cho thành phố?
Tiêu điểm - 1 tuần trướcGĐXH - Cụ ông tiết lộ, quyết định tặng vàng cho thành phố xuất phát từ nỗi trăn trở sau khi thấy những khó khăn mà người dân gặp phải trong trận động đất ở bán đảo Noto ngày 1/1/2024.

Cuộc sống thần đồng toán học Vi Thần từng khiến 'Harvard khao khát' ra sao mà mỗi 'nhất cử nhất động' đều khiến cả triệu người quan tâm?
Tiêu điểm - 1 tuần trướcGĐXH - Cuộc sống thật phía sau hình ảnh “thần đồng Vi Thần” mộc mạc khiến hàng triệu người quan tâm.

Xu hướng lạ của giới trẻ thất nghiệp Trung Quốc: Trả tiền để giả vờ làm việc
Tiêu điểm - 1 tuần trướcMô hình công ty giả vờ làm việc đang thu hút thanh niên thất nghiệp Trung Quốc, tuy nhiên không ít người lên tiếng chỉ trích dịch vụ này.

Cuộc sống 'em bé shipper' theo bố đi làm từ khi mới sinh hiện ra sao?
Tiêu điểmGĐXH - Phi Nhi hiện là một cô bé yêu thích vẽ tranh, trong tâm hồn em luôn tràn đầy tình yêu thương và nụ cười vẫn "chữa lành" như năm nào.