Cuộc sống sang chảnh của cháu dâu tỷ phú giàu nhất nước Nga: Mệnh danh 'công chúa không ngai', 2 lần kết hôn sinh con được ví như thiên thần nhưng thị phi bủa vây tứ phía
Diora rất nổi tiếng và thành công. Điều này không có ai phủ nhận, thế nhưng "dân tình" cho rằng sự thành công và nổi tiếng đó của cô không phải xuất phát từ tài năng xuất chúng mà nhờ vào yếu tố "con ông cháu cha".
Diora Usmanova là một góa phụ, một "nàng công chúa không ngai" và là một người phụ nữ đầy thị phi tại đất nước Uzbekistan. 3 cái danh có lẽ đã đủ để tóm tắt cuộc đời mà Diora đã và đang có.

Có một khoảng thời gian, Diora từng sống ở thị trấn Zug, nơi mà cô cho là chốn chán chường nhất của Thụy Sỹ. Tại đây, Diora đã gặp Babur, người mà sau này đã trở thành vị hôn phu của cô. Lúc đó, Babur đang làm việc tại MetalloInvest, công ty do bác ruột của anh, ông Alisher Burkhanovich Usmanov, là cổ đông chính. Ông cũng là cổ đông lớn thứ 2 của câu lạc bộ Arsenal.


Alisher Burkhanovich Usmanov là một đại doanh nhân người Nga gốc Uzbekistan. Tỷ phú Alisher là người giàu có nhất nước Nga, với tài sản lên tới 17,6 tỷ USD, là người giàu thứ 34 thế giới (theo dữ liệu của Forbes năm 2013).
Ông Alisher Usmanvov không có khả năng sinh con, vì thế nhờ khả năng và năng lực của mình, anh Babur, cũng là chồng của Diora, đã trở thành người mà ông Alisher tin tưởng lựa chọn làm người kế nhiệm quản lý công ty MetalloInvest và một số tài sản khác của ông.




Mối quan hệ với Babur đã đem tới cho Diora một bé gái xinh đẹp như thiên thần mà hai người đã đặt tên là Bibione. Tuy nhiên, đó là một cuộc hôn nhân không trọn vẹn bởi Babur đã qua đời trong một vụ tai nạn xe ô tô vào ngày 8 tháng 5 năm 2013 tại Tashkent. Theo truyền thông Nga, chính Babur là người điều khiển chiếc xe và khi xảy ra tai nạn còn có 1 cô gái ngồi bên trong. Cả 2 người đều thiệt mạng. Có thông tin cho rằng Babur say rượu nhưng những chi tiết kỳ lạ khác của vụ tai nạn khiến dư luận đồn đoán về một vụ giết người theo hợp đồng.


Là công chúa thì dĩ nhiên phải đẹp. Chẳng ai có thể phủ nhận Diora là người phụ nữ đẹp, không chỉ đẹp mà rất đẹp. Tạp chí Russian Tatler của Nga đã có những lời lẽ mô tả Diora: "Đó là một người phụ nữ cao và có nét đẹp nổi bật. Nhìn Diora khoác trên mình chiếc đầm Chloe với gam màu be nhã nhặn chấm dài đến gót chân bước đi trên những bậc cầu thang ở Moscow Simachev Bar, những người phụ nữ ở đó không ai có thể kìm nén được sự ghen tị của mình".
Là công chúa thì được sống trong sang giàu. Cuộc sống giàu có và nhung lụa của Diora có thể nói lên điều đó. Có được cuộc sống đó tất cả là nhờ vào công việc kinh doanh đang lên như diều gặp gió. Tuy nhiên chính điều này đã biến cô trở thành người phụ nữ thị phi không chỉ người dân Uzbekistan mà còn cả rất nhiều người Nga biết đến.
Diora sở hữu cho mình nhiều cửa hàng và shop thời trang lớn. Năm 2018, cô mở thêm một cửa hàng chuyên bán quần áo và phụ kiện cho trẻ em tại thủ đô Moscow, Nga. Cửa hàng này được đặt theo tên của con gái Diora, bé Bibione, và nổi tiếng là chuyên bán những sản phẩm đắt tiền, có giá trị lên tới 6.000 USD, tương đương với mức thu nhập bình quân của 13 người có mức lương tối thiểu tại Uzbekistan.
Được biết, cửa hàng Bibione "ra đời" chỉ sau một vài lời phàn nàn của con gái Diora. "Con gái tôi đã đến dự một vài buổi tiệc dành cho trẻ em, nơi mà những đứa trẻ khác được cha mẹ mặc cho những trang phục đẹp mắt. Bình thường, về ăn mặc thường ngày của con bé, tôi chỉ chọn mấy bộ Bonpoint. Thế nhưng, có một hôm, con bé nói rằng nó không muốn mặc những bộ quần áo như thế. Và thế là Bibione ra đời", Diora cho biết.





Cửa hàng thời trang Bibione với những bộ trang phục mắc tiền và đắt đỏ, thậm chí là xa xỉ, ra đời tại Moscow trong bối cảnh kinh tế đất nước gặp nhiều khó khăn nên đã vướng phải nhiều phản ứng gay gắt của không chỉ dư luận nước Nga mà còn cả dư luận Uzbekistan.
Bởi lẽ nhiều người dân Uzbekistan vẫn đang phải sống trong cảnh không điện, không nước, không xăng dầu và tiền mặt. Những đứa trẻ thậm chí còn không có quần áo mặc, không được đến trường, thay vào đó là những công việc làm thêm, làm nông để phụ giúp cha mẹ kiếm tiền. Trong khi đó, Diora lại mở ra một cửa hàng thời trang với sản phẩm được đính ngọc, đính kim loại quý, được sản xuất bằng những loại vải xa xỉ rồi được bán với giá cao ngất trời.
Bên cạnh đó, nhà máy sản xuất do Diora thành lập nằm ở một tỉnh thuộc Uzbekistan đã từng xảy ra tai nạn hỏa hoạn khiến nhiều công nhân nước ngoài bị tử vong. Được biết, chính điều kiện làm việc không đảm bảo an toàn đã gây ra hậu quả đau thương này.
Diora rất nổi tiếng và thành công. Điều này không có ai phủ nhận, thế nhưng "dân tình" cho rằng sự thành công và nổi tiếng đó của cô không phải xuất phát từ tài năng xuất chúng mà nhờ vào yếu tố "con ông cháu cha".






Tuy nhiên trước những thị phi đó, Diora đã lên tiếng. Nói với Tạp chí Tatler, cô cho biết: "Tôi không muốn nhắc đến những mối quan hệ có tầm ảnh hưởng của mình. Khi bạn thành công và bạn có những mối quan hệ "khủng", người ta sẽ chẳng bao giờ công nhận tài năng của bạn. Cũng như tôi khi tôi nói tôi là cháu của ông nọ bà kia, điều đó đồng nghĩa rằng thành công khiêm tốn của tôi đã bị che lấp bởi cái bóng của những tên tuổi đó. Nhưng không, tôi muốn khẳng định chính mình. Những thành công mà tôi có được ngày hôm nay đều xuất phát từ những cố gắng và làm việc chăm chỉ của tôi".
Sau khi chồng mất được một thời gian, có thông tin đồn đoán cho rằng Diora thân thiết với cựu chủ sở hữu của câu lạc bộ bóng đá Pakhtakor và khách sạn Uzbekistan ở Tashkent, ông Batyr Rakhimov, hay còn được gọi là Batyr Aluminium.
Năm 2016, họ tổ chức lễ cưới và đến năm 2017, cặp đôi bất ngờ thông báo rằng họ đã có một cậu con trai. Vào tháng 11 năm 2020, Diora đã chia sẻ trên trang Instagram của mình lý do tại sao cô chọn Batyr Rakhimov.
“Chúng tôi đã cùng nhau trải qua rất nhiều điều. Ví dụ, tôi đã vượt qua nỗi sợ hãi và những nguyên tắc vượt quá giới hạn của mình. Bản thân tôi đã phạm phải nhiều sai lầm và nhiều điều mà bản thân tôi trước đây đã bị lên án, tất nhiên tôi hiểu rằng nhiều người vẫn không thể chấp nhận chúng tôi. Tôi đã làm điều này bởi vì chúng tôi biết chúng tôi không thể sống thiếu nhau. Và rồi chúng tôi nhận ra rằng đó là định mệnh, và tuân theo sự sai khiến của trái tim mình, chúng tôi chấp nhận số phận của mình", cô viết.


Batyr Rakhimov, được biết đến là một trong những người giàu nhất ở Uzbekistan, sinh ra ở thành phố Kokand, Uzbekistan. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2006 với tạp chí Elita Society của Uzbekistan và Nga, Batyr nói rằng ông lớn lên trong một gia đình trung lưu ở ngoại ô Tashkent, cha ông là cảnh sát và mẹ là giáo viên.
Trên tài khoản Instagram, Diora luôn chia sẻ những bức ảnh cho thấy cuộc sống sang chảnh, ngập tràn đồ hiệu của bản thân và cả những khoảnh khắc hạnh phúc bên 2 con nhưng tuyệt nhiên không thấy sự xuất hiện của ông Batyr Rakhimov.
Trong lần gần đây nhất, vào tháng 10 năm 2020, Diora và chồng xuất hiện tại Tashkent vào trong buổi giới thiệu bộ phim "Mendirman Jaloliddin".

L.T

Giả thuyết gây tranh cãi của NASA: Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không phải là nền văn minh tiên tiến đầu tiên trên Trái Đất?
Chuyện đó đây - 2 giờ trướcGiả thuyết Silurian, ra đời từ một bài báo khoa học năm 2018, không nhằm khẳng định một nền văn minh đã mất, mà đặt ra một câu hỏi cốt lõi: Liệu dấu vết của một nền văn minh tiên tiến có thể tồn tại trong hồ sơ địa chất suốt hàng triệu năm hay không?

Ngôi nhà được rao bán khiến nhiều người "rùng mình" khi thấy ảnh khu vườn
Chuyện đó đây - 15 giờ trướcNgôi nhà ba phòng ngủ, được quảng cáo với phòng khách rộng rãi và khu vườn có tường bao quanh. Thế nhưng, điều gây chú ý lại là tình trạng tồi tệ của khu vườn.

Cụ ông 111 tuổi vẫn lái ô tô mỗi ngày chia sẻ bí quyết sống lâu, sống khỏe
Bốn phương - 18 giờ trướcỞ tuổi 111, ông Vincent Dransfield vẫn lái ô tô mỗi ngày, ham chạy bộ, tự nấu ăn và không cần ai hỗ trợ trong sinh hoạt, con cái chỉ cần đến thăm mỗi tuần một lần.

Nghe giọng AI tưởng cháu đang cầu cứu, bà lão đưa 70 triệu đồng cho bọn lừa đảo
Bốn phương - 20 giờ trướcBọn lừa đảo rất giỏi ứng dụng AI trong công việc; bà Lưu vay mượn khắp nơi để có 70 triệu đồng đưa chúng chỉ vì mắc lừa AI, tưởng cháu mình đang gặp rắc rối lớn.

Ép nhân viên chụp ảnh khỏa thân khi không đạt KPI, một công ty bị kiện
Bốn phương - 1 ngày trướcMột doanh nghiệp Nhật Bản gây phẫn nộ khi đưa ra hình phạt độc ác đối với những nhân viên không đạt doanh số, như ép chụp ảnh khỏa thân rồi phát tán trong công ty.

Xúc động cảnh mèo mẹ tha mèo con bị bệnh đến phòng khám thú y cầu cứu
Bốn phương - 1 ngày trướcCảnh con mèo hoang cắp con đến phòng khám thú y cầu xin bác sỹ chữa bệnh cho con mình khiến cư dân mạng xúc động mạnh.

Đang lau bàn ghế, nam thanh niên 18 tuổi nặng hơn 100kg bị gió thổi bay
Tiêu điểm - 1 ngày trướcCơn gió siêu mạnh đó chỉ kéo dài khoảng 5 phút thỏi bay thanh niên 18 tuổi nặng 102kg khiến anh lăn về phía sau một vòng rồi mới dừng lại được.

Cuộc sống 'em bé shipper' theo bố đi làm từ khi mới sinh hiện ra sao?
Tiêu điểm - 1 ngày trướcGĐXH - Phi Nhi hiện là một cô bé yêu thích vẽ tranh, trong tâm hồn em luôn tràn đầy tình yêu thương và nụ cười vẫn "chữa lành" như năm nào.

Người phụ nữ cao nhất thế giới phải mua 6 vé mỗi lần đi máy bay
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcCao tới 2,15 m khiến cô Rumeysa Gelgi luôn phải trả tiền 6 ghế mỗi khi bay và suốt hành trình còn phải nằm cáng vì không ngồi vừa ghế thông thường.

Ngôi mộ của cha đột ngột phát nổ, 3 chị em tử vong tại chỗ: Cảnh sát vào cuộc phát hiện sự thật kinh hoàng
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcKhi họ đang đốt vàng mã trước mộ cha mình, ngôi mộ đột nhiên phát nổ, giết chết cả ba người.

Ngôi mộ của cha đột ngột phát nổ, 3 chị em tử vong tại chỗ: Cảnh sát vào cuộc phát hiện sự thật kinh hoàng
Chuyện đó đâyKhi họ đang đốt vàng mã trước mộ cha mình, ngôi mộ đột nhiên phát nổ, giết chết cả ba người.