Cưỡi lên mình cá sấu để cứu vợ
Giadinh.net - Một phụ nữ đã được cứu sống khỏi nanh vuốt của một con cá sấu nước mặn ở Australia, sau khi người chồng nhảy lên mình và chiến đấu buộc con cá sấu này từ bỏ "miếng mồi ngon".
Wendy Petherick, 36 tuổi, đang đứng dạo chơi bên một bờ sông trong công viên quốc gia Litchfield, gần thành phố biển Darwin, phía Nam Australia thì bất ngờ bị một con cá sấu khổng lồ lao lên ngoạm vào chân rồi kéo chị xuống nước. Quá sợ hãi và hoảng hốt, chị đã hét lên gọi chồng mình là anh Norm - đang đứng gần đó.
Norm kể lại: "Tôi nhìn thấy Wendy ở dưới nước và đang cố gắng kéo một cái gì đó ra khỏi chân cô ấy, ngay lập tức tôi nhận ra đó là một con cá sấu. Không còn thời gian để suy nghĩ, tôi nhảy lên mình nó và tìm mắt con cá sấu, khi tìm thấy mắt nó tôi liền thọc tay ngay vào đó. Có lẽ chính vì thế nó đã nhả chân của Wendy ra." Cảnh sát cho biết, chính phản ứng mang tính bản năng của người chồng đã cứu sống người vợ.
Vết thương Wendy tương đối nặng, còn chồng chị thì không bị ảnh hưởng gì sau khi chiến đấu với con cá sấu.
Được biết, tuần trước, cảnh sát tại vùng này cũng đã phải bắn hạ một con cá sấu khi nó tiến đến một người đàn ông say rượu nhận lời thách của bạn bơi vào khu vực nước có cá sấu sinh sống.
Thu Minh (Theo BBC)