Cựu HLV Philippines kể lại câu chuyện 'Phép màu Hà Nội'
Trên trang ESPN, nhà báo John Duerden viết lại câu chuyện với lời kể của Simon McMenemy - cựu HLV giúp Philippines thắng Việt Nam năm 2010.
Philippines đang có mặt tại Việt Nam để chuẩn bị cho trận bán kết lượt về AFF Cup 2018, sau khi để thua 1-2 ở lượt đi. Như một sự trùng hợp, đây từng là nơi đem lại cho họ vinh quang trong quá khứ.
Khi được viết, lịch sử bóng đá Philippines có thể sẽ chia làm hai phần: trước và sau Hà Nội.
Ngày 5/12/2010, Philippines có mặt tại Hà Nội để đối mặt với đương kim vô địch AFF Cup Việt Nam và 40.000 CĐV của họ. Lúc đó, không ai nghĩ đội khách có cơ hội giành chiến thắng. Thử nhìn lại quá khứ, Philippines sẽ không mấy tự tin khi từng dự sáu giải, chơi 21 trận mà chỉ có một chiến thắng (ghi 10 bàn và để lọt lưới 76 lần). Trong khi đó, trái với sự nhạt nhòa của đối thủ, Việt Nam khởi đầu chiến dịch bảo vệ vương miện bằng chiến thắng 7-0 trước Myanmar. Tuy nhiên, khi trận đấu kết thúc, Philippines là đội chiến thắng với tỷ số 2-0. Đó là một kết quả đầy bất ngờ.

Simon McMenemy nhớ rất rõ về ngày lịch sử tám năm trước. Khi ấy, ông mới 32 tuổi và chỉ làm HLV chuyên nghiệp được khoảng sáu tháng. Việc rơi vào bảng đấu khó cũng là một vấn đề: Philippines phải chơi trận khởi đầu với Singapore, đội từng ba lần vô địch trước năm 2010, trận thứ hai gặp Việt Nam và khép lại bằng cuộc so tài với Myanmar. Rất ít người có thể tưởng tượng Philippines sẽ giành một trong hai vị trí đầu bảng.
Simon cũng có suy nghĩ thực tế khi bước vào giải: ''Chúng tôi muốn làm một điều gì đó trước Singapore, bất cứ điều gì có thể, nỗ lực hết sức khi gặp Việt Nam, và cuối cùng là dồn tất cả những gì còn lại cho cuộc chiến với Myanmar''.
Không phụ nỗ lực của Simon và các học trò, trận đầu có kết quả hòa 1-1 với Singapore. Đó là một khởi đầu tuyệt vời với Philippines, không chỉ đem lại một điểm mà còn tạo ra cảm giác rằng, đội bóng có thể giành vị trí cao. ''Sau trận đấu đó, chúng tôi biết có thể làm bất cứ điều gì nếu chơi đồng đội'', Simon cho biết.
Trận hòa Singapore cũng bắt đầu gây sự chú ý cho CĐV. Tại Philippines, hầu như không ai biết về giải đấu. Trận đầu tiên gặp Singapore thậm chí không được phát trên truyền hình miễn phí. Chỉ khi thầy trò Simon giành được trận hòa Singapore, trận gặp Việt Nam mới được phát tới đa số khán giả. Đó là trận đầu tiên có nhiều CĐV theo dõi và cũng là thời điểm hoàn hảo để bắt đầu bước tiến mới.

Trong khi Philippines chỉ mới gây bất ngờ, Việt Nam vẫn là một ông lớn của khu vực. Đội hình Việt Nam khi đó có một loạt hảo thủ như Lê Tấn Tài, Nguyễn Minh Phương, hay Dương Hồng Sơn, đồng thời có sự dẫn dắt của HLV Henrique Calisto, người từng có kinh nghiệm làm việc tại Bồ Đào Nha cho Braga và Boavista. Trận ra quân thắng Myanmar 7-0 cũng khiến Việt Nam tràn ngập tự tin và bắt đầu lên kế hoạch cho vòng bán kết.
Ngoài vấn đề về sân bãi và chiều sâu đội hình, Philippines còn gặp khó khăn do tiền đạo Phil Younghusband bị ngộ độc thực phẩm. Simon kể lại: ''Mọi người đều không nghĩ Phil có thể thi đấu. Cậu ấy không ngủ suốt đêm và mệt cả ngày. Tôi nói rằng cậu ấy không thể chơi, nhưng cậu ấy đáp: hãy chờ. Tôi đã lên đội hình không có cậu ấy, nhưng hai tiếng trước giờ bóng lăn, Phil gặp và nói: tôi muốn chơi. Cậu ấy không ăn, không ngủ, nhưng đó mới là Phil''.
Trái với dự đoán của giới chuyên môn cũng như khán giả Việt Nam, Philippines gây bất ngờ lớn. Sau khi Chris Greatwich đánh đầu mở tỷ số ở phút 38, Việt Nam thậm chí vẫn tin vào chiến thắng. ''Tôi nghĩ họ có chút tự mãn. Ngay cả khi chúng tôi ghi bàn trước, họ vẫn chơi như cũ. Họ không thay đổi điều gì và tin rằng thế là đủ. Nhưng vấn đề là họ không có nhiều cú dứt điểm trúng đích. Thủ môn của chúng tôi, Neil Etheridge chỉ cần thực hiện những pha bắt bóng đơn giản. Việt Nam thực sự không làm được gì nhiều"", HLV Simon nhớ lại.
Về lối chơi của Việt Nam, Simon đánh giá thêm: ''Kế hoạch chiến thuật của họ là chơi phối hợp bật nhả một-hai và giành quyền kiểm soát bóng. Và để đối phó, chúng tôi chơi chắc chắn ở phía sau bằng cách tạo nên hai bức tường phòng ngự bốn người. Chúng tôi biết họ sẽ đánh vào trung lộ, chứ không chơi rộng và tạt cánh. Chúng tôi lùi sâu và họ lập tức gặp khó khăn''.

Sau màn phòng ngự khiến Việt Nam bất lực, Philippines có bàn ấn định chiến thắng ở phút 79. Tác giả không ai khác ngoài Phil Younghusband, người bằng cách nào đó đứng vững trên sân bất chấp hậu quả của việc ngộ độc thực phẩm. ''Sau khi chúng tôi giành chiến thắng, Phil đi ngay vào phòng vệ sinh. Cậu ấy không đủ sức chia vui cùng chúng tôi'', Simon tiết lộ.
Thất bại trước Philippines năm 2010 là một nỗi đau cho Việt Nam, nhà vô địch phải chịu gáo nước lạnh ngay trên sân nhà. Simon kể lại: ''HLV Calisto của Việt Nam không buồn bắt tay tôi. Tôi mỉm cười, nhưng không hề thiếu tôn trọng. Ông ấy vẩy tay xua tôi đi. Tôi không quan tâm, nhưng điều đó thể hiện sự thiếu tôn trọng tuyệt đối với những cầu thủ thay đổi lịch sử. Philippines đã làm được điều chưa từng có. Chúng tôi đã mong chờ Calisto nói: ''Xin chúc mừng, bạn xứng đáng chiến thắng''.
Theo Vnexpress

Cụ ông 111 tuổi vẫn lái ô tô mỗi ngày chia sẻ bí quyết sống lâu, sống khỏe
Bốn phương - 2 giờ trướcỞ tuổi 111, ông Vincent Dransfield vẫn lái ô tô mỗi ngày, ham chạy bộ, tự nấu ăn và không cần ai hỗ trợ trong sinh hoạt, con cái chỉ cần đến thăm mỗi tuần một lần.

Nghe giọng AI tưởng cháu đang cầu cứu, bà lão đưa 70 triệu đồng cho bọn lừa đảo
Bốn phương - 4 giờ trướcBọn lừa đảo rất giỏi ứng dụng AI trong công việc; bà Lưu vay mượn khắp nơi để có 70 triệu đồng đưa chúng chỉ vì mắc lừa AI, tưởng cháu mình đang gặp rắc rối lớn.

Ép nhân viên chụp ảnh khỏa thân khi không đạt KPI, một công ty bị kiện
Bốn phương - 8 giờ trướcMột doanh nghiệp Nhật Bản gây phẫn nộ khi đưa ra hình phạt độc ác đối với những nhân viên không đạt doanh số, như ép chụp ảnh khỏa thân rồi phát tán trong công ty.

Xúc động cảnh mèo mẹ tha mèo con bị bệnh đến phòng khám thú y cầu cứu
Bốn phương - 8 giờ trướcCảnh con mèo hoang cắp con đến phòng khám thú y cầu xin bác sỹ chữa bệnh cho con mình khiến cư dân mạng xúc động mạnh.

Đang lau bàn ghế, nam thanh niên 18 tuổi nặng hơn 100kg bị gió thổi bay
Tiêu điểm - 11 giờ trướcCơn gió siêu mạnh đó chỉ kéo dài khoảng 5 phút thỏi bay thanh niên 18 tuổi nặng 102kg khiến anh lăn về phía sau một vòng rồi mới dừng lại được.

Cuộc sống 'em bé shipper' theo bố đi làm từ khi mới sinh hiện ra sao?
Tiêu điểm - 12 giờ trướcGĐXH - Phi Nhi hiện là một cô bé yêu thích vẽ tranh, trong tâm hồn em luôn tràn đầy tình yêu thương và nụ cười vẫn "chữa lành" như năm nào.

Người phụ nữ cao nhất thế giới phải mua 6 vé mỗi lần đi máy bay
Chuyện đó đây - 22 giờ trướcCao tới 2,15 m khiến cô Rumeysa Gelgi luôn phải trả tiền 6 ghế mỗi khi bay và suốt hành trình còn phải nằm cáng vì không ngồi vừa ghế thông thường.

Ngôi mộ của cha đột ngột phát nổ, 3 chị em tử vong tại chỗ: Cảnh sát vào cuộc phát hiện sự thật kinh hoàng
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcKhi họ đang đốt vàng mã trước mộ cha mình, ngôi mộ đột nhiên phát nổ, giết chết cả ba người.

Nhật Bản đặt kho báu 260.300 tỷ ngay dưới chân núi Phú Sĩ: "Phòng thí nghiệm sống" đang dần thành hình
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcNơi đây có thể ví như địa điểm “tinh hoa hội tụ” của đất nước mặt trời mọc.

Bắt giữ hàng chục đối tượng trong đường dây lừa tình đàn ông Mỹ
Tiêu điểm - 1 ngày trướcCảnh sát Indonesia vừa bắt giữ hàng chục nghi phạm trong đường dây lừa đảo tình cảm nhắm vào đàn ông Mỹ thông qua ứng dụng Telegram.

Ngôi mộ của cha đột ngột phát nổ, 3 chị em tử vong tại chỗ: Cảnh sát vào cuộc phát hiện sự thật kinh hoàng
Chuyện đó đâyKhi họ đang đốt vàng mã trước mộ cha mình, ngôi mộ đột nhiên phát nổ, giết chết cả ba người.