Đẫm nước mắt lễ tang nạn nhân vụ thảm sát đẫm máu ở Pháp
GiadinhNet - Đám tang các nạn nhân vụ thảm sát đẫm máu tại tòa soạn báo Charlie Hebdo và siêu thị của người Do Thái tại Paris, Pháp thấm đẫm nước mắt của hàng trăm người thân, bạn bè, đồng nghiệp, độc giả từ các nơi tụ về.

Hàng trăm người thân, bạn bè, đồng nghiệp, quan chức, độc giả đã tụ về nhiều nơi tổ chức đám tang nạn nhân của vụ thảm sát đẫm máu tại tòa soạn báo Charlie Hebdo.
Đám tang của 2 họa sĩ vẽ tranh biếm họa - Georges Wolinski (80 tuổi) và họa sĩ Bernard Verlhac (57 tuổi), bút danh Tignous, cây bút bình luận Elsa Cayat cùng cảnh sát Franck Brinsolaro, người tham gia làm nhiệm vụ tại hiện trường đã diễn ra hôm thứ Năm 15/1.

Bạn bè và đồng nghiệp cũ của họa sĩ Tignous viết những thông điệp và tranh biếm họa trên quan tài của ông.

Họ viết những lời nhắn gửi và cầu nguyện tới người họa sĩ đã quá cố

Sự ra đi của họ để lại nỗi tiếc thương vô bờ cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp và độc giả trên khắp thế giới

Elsa Wolinski, con gái của họa sĩ Georges Wolinski nói rằng dù bố cô đã chết nhưng lý tưởng của ông vẫn sống mãi.

trong khi đó, tang lễ của cảnh sát Franck Brinsolaro được tổ chức ở nhà thờ Sainte-Croix tại thị trấn Bernay, miền Bắc nước Pháp.
Anh là một cảnh sát kỳ cựu, người bảo vệ Stephane Charbonnier, tổng biên tập tạp chí Charlie Hebdo.
Đám tang của viên cảnh sát bị sát hại Ahmed Merabet diễn ra tại một nghĩa trang Hồi giáo ở Bobigny
Những người đưa tang không cầm nổi nước mắt tại tang lễ của 4 người Do Thái thiệt mạng trong cuộc tấn công vào một siêu thị tại Paris tuần trước.
Họ đã mãi mãi yên nghỉ...
Những bó hoa tiễn biệt, tưởng nhớ các nạn nhân của cuộc thảm sát khốc liệt
Cầu nguyện cho các nạn nhân luôn được yên nghỉ
Lan Dương/Nguồn Dailymail, NYdailynews