Đàn lợn "cosplay" thành hổ con để xoa dịu vết thương lòng cho hổ mẹ mất con
Nhằm an ủi hổ mẹ đang hết sức đau buồn, kiệt quệ vì mất con, nhân viên một vườn thú ở Thái Lan đã cho đàn lợn con mặc áo da hổ rồi để chúng tiếp cận con vật tội nghiệp. Và điều mà họ nhận được quả thật nằm ngoài dự kiến...
Sau khi mất đi đứa con nhỏ mới chào đời chưa bao lâu, một con hổ mẹ ở vườn thú Thái Lan đã trở nên rầu rĩ, chán chường tới mức bỏ ăn và bỗng chốc trở nên gầy gò, ốm yếu.
Thương cảm trước tình yêu bao la của hổ mẹ dành cho con và không đành lòng nhìn con vật tội nghiệp ngày càng trở nên suy sụp, nhưng cũng chẳng tìm đâu ra một chú hổ con để thay thế, vì vậy, các nhân viên của vườn thú đã nghĩ ra phương án vô cùng độc đáo để an ủi hổ mẹ: dùng những chú lợn con thay thế vị trí của hổ con xấu số.

Những chú lợn con được "cosplay" thành hổ con chính là liều thuốc hữu hiệu chữa lành vết thương lòng cho hổ mẹ.
Họ đã cho đàn lợn mặc những chiếc áo vằn vện màu da hổ rồi thả chúng đến bên cạnh hổ mẹ với hy vọng sự nghịch ngợm của đàn lợn sẽ giúp nó nguôi ngoai phần nào nỗi đau mất con.
Những chú lợn con nhanh chóng trở nên thân thiết với hổ mẹ, thậm chí còn suốt ngày quấn quýt bên "mẹ nuôi" mãi không rời.
Bất kỳ người nào có cơ hội chứng kiến cảnh tượng những con vật khác loài vui vẻ chơi đùa, ăn ngủ cùng nhau cũng đều cảm thấy vô cùng kinh ngạc và thích thú. Không những chẳng bao giờ lên cơn đói mà xơi tái những chú lợn béo múp , hổ mẹ còn coi chúng như con đẻ của mình, còn những chú lợn con thì dường như đã quên mất mẹ của mình không thuộc loài động vật ăn thịt...

Đàn lợn con quấn quýt bên "mẹ nuôi" của mình.

Dường như những con vật này đã quên mất giống loài thực sự của mình.

Nhưng cũng có hề gì, chỉ cần chúng luôn cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc là đủ rồi.
Theo Tri thức trẻ

Một hành tinh được xác nhận “giống Trái Đất nhất từ trước đến nay”
Chuyện đó đây - 7 giờ trướcHành tinh TRAPPIST-1e nằm cách Trái Đất chỉ 40 năm ánh sáng.

Loài động vật quý hiếm chưa từng thấy trước nay vừa xuất hiện, cả thành phố phải thay đổi kế hoạch
Chuyện đó đây - 15 giờ trướcChúng thuộc nhóm động vật được bảo vệ cấp 1, mức cao nhất trong danh sách các loài nguy cấp.

Con người có thể hít tới 68.000 hạt vi nhựa mỗi ngày
Chuyện đó đây - 21 giờ trướcMột nghiên cứu mới cho thấy, mỗi lần hít thở, con người đều có thể hít vào một lượng đáng kể vi nhựa đủ để bám sâu vào phổi.

Trái đất có đại dương thứ 5
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcNhiều tổ chức và các nhà khoa học đã công nhận đại dương thứ 5 của Trái đất từ năm 2021.

Đại lộ Thông Thiên: Cung đường lái xe 'điên rồ' nhất trên Trái Đất
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcĐây là một cung đường vô cùng đặc biết, với 99 khúc cua gấp.

Con cá Koi được bán với giá 47 tỷ đồng, hé lộ lý do
Tiêu điểm - 1 ngày trướcCá Koi, đặc biệt là giống Kohaku, được đánh giá cao nhờ vẻ đẹp, tuổi thọ và tiềm năng sinh sản. Các yếu tố như huyết thống, hoa văn, kích thước và giới tính ảnh hưởng đến giá trị của chúng, trong đó cá cái thường có giá cao hơn.

Rùng mình trước sức tàn phá của bão Matmo: Lũ cuồn cuộn ập vào nhà dân như sóng thần trong vài giây
Tiêu điểm - 1 ngày trướcKhi đổ bộ, sức gió tối đa gần tâm bão đạt cấp 14 (42 mét/giây).

Thông tin sốc về Mặt Trăng mà đến bây giờ chúng ta mới biết
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcMột báo cáo khoa học mới cho thấy điều gì đã xảy ra trên Mặt trăng vào 3,5 - 4 tỷ năm trước.

Căn hộ 30m2 nhưng gia chủ đòi đền bù 36 tỷ đồng mới chịu di dời: Chủ đầu tư ra quyết định bất ngờ
Tiêu điểm - 2 ngày trướcGĐXH - Dù được đề nghị nhiều mức bồi thường hấp dẫn nhưng nhất định vẫn không chịu di dời, chủ căn hộ ở Trung Quốc cuối cùng phải nhận cái kết đắng.

Cuộc sống khó tin của người đàn ông thấp nhất thế giới, chỉ cao 54,5cm
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcChỉ cao 54,5 cm, Chandra Bahadur Dangi từng sống lặng lẽ ở một ngôi làng hẻo lánh Nepal. Nhưng cuộc gặp gỡ tình cờ đã đưa ông trở thành kỷ lục gia Guinness, đại sứ văn hóa của đất nước và niềm tự hào dân tộc.

Ngôi nhà từng được gia chủ đòi đền bù 1.000 tỷ đồng mới chịu di dời hiện ra sao sau gần 20 năm?
Tiêu điểmGĐXH - Dù đã được trả giá cao gấp 10 lần nhưng chủ nhà vẫn rất ngoan cố, kết quả là “mất cả chì lẫn chài”.