Đầu năm đi du xuân cùng hội bạn thân, vô tình thấy được bí mật của chồng
GĐXH - Ra Tết, rủ mãi chồng không chịu đi đâu, tôi không ngờ anh ta trốn tránh vợ con chỉ để đi chơi với người phụ nữ khác.
Nhẫn nhịn ở lại nhà chồng ăn Tết, ra Giêng muốn về quê ngoại chơi vẫn bị mẹ chồng cấm cản với lý do khó tinMới đầu năm, nhà cửa đang yên ổn thì bỗng dưng chuyện không may xảy đến khiến tôi suy sụp không tin nổi vào những điều mình chứng kiến tận mắt. Người chồng mà tôi yêu thương, chăm sóc, tin tưởng nhiều năm nay lại trở thành con người giả dối, hiện nguyên hình là kẻ bạc tình bạc nghĩa.
Kết hôn được 6 năm, có với nhau hai đứa con đáng yêu, khỏe mạnh… nhà cửa, xe ô tô, cuộc sống đầy đủ, thế mà chồng dở chứng có người phụ nữ khác. Chỉ cách đây mấy ngày thôi, chồng tôi là niềm tự hào của mấy mẹ con, giờ đây lại hoàn toàn sụp đổ mọi thứ, cũng bởi thói lăng nhăng của chồng. Vậy mà, tôi luôn khẳng định với nhiều người: "Ai chứ chồng tôi không bao giờ ngoại tình".
Ra Tết, tôi rủ chồng đi chơi, du xuân vừa thoải mái đầu óc để đón chào năm mới, nhưng nói thế nào chồng cũng không chịu, mặc dù mọi năm anh ấy rất hào hứng với chuyện này. Tìm đủ lý do để từ chối vợ, trong khi tôi biết rằng công việc đầu năm của chồng cũng không bận, thậm chí rất rảnh là khác. Định giận dỗi để chồng phải chiều, nhưng nghĩ kỹ đầu năm cũng không nên để vợ chồng bất hòa, ngày hôm qua, tôi đành đi du xuân với hội bạn thân.

(Ảnh minh họa)
Đến điểm du lịch ở ngoại thành, tôi và mấy đứa bạn nữ rất thân từ hồi học đại học rất vui vẻ, hào hứng, nói cười suốt cả chặng đường đi. Vừa được gặp nhau, lại có những bức ảnh đẹp, tha hồ "sống ảo" trên trang cá nhân… Đang say sưa ngắm cảnh đẹp, tôi choáng váng nhận ra chồng mình cũng xuất hiện ở nơi này. Dù ở khá xa, nhưng tôi nhìn thật kỹ và khẳng định với bản thân người đàn ông ở phía trước là chồng mình.
Chồng tôi nói với vợ là có việc bận, không đi đâu được, sao lại xuất hiện ở điểm du lịch này? Tôi tự đặt câu hỏi, nhưng sự thật trước mắt tôi đã cho thấy anh ấy cố tình giấu vợ đi chơi, còn đi với một người phụ nữ khác, cô ta khá trẻ, đẹp. Hai người họ tay trong tay, cứ như một cặp tình nhân yêu nhau thắm thiết. Thỉnh thoảng, cô gái kia còn ôm và thơm vào má chồng tôi.
Định lao tới để làm cho ra nhẽ, nhưng sợ rằng sự xuất hiện của mình sẽ làm cho cặp đôi kia biết bại lộ mà chối cãi chuyện cặp kè. Đi cùng mấy đứa bạn, tôi cũng không muốn làm mất vui các bạn và sợ rằng chuyện đánh ghen nếu xảy ra xô xát dễ vi phạm pháp luật. Cố giữ bình tĩnh, tôi tìm cách tiếp cận chồng và cô bồ của anh ta, lấy điện thoại quay lại cảnh hai người họ tay trong tay, âu yếm nhau giữa chỗ đông người.
Buổi tối khi về nhà, tôi đã yêu cầu chồng thành thật hết mọi chuyện, mới đầu anh ta còn chối, đến khi vợ đưa ra loạt ảnh chụp và đoạn video ghi lại ở điểm du lịch thì anh ta mới nhận lỗi. Chồng tôi thừa nhận, song vẫn bao biện: "Anh và cô ta chỉ yêu nhau trong sáng, chưa quá giới hạn. Mọi chuyện cũng chỉ có thế thôi, nếu em tin tưởng thì anh chia tay cô ta, còn không tin thì chúng ta ly hôn đi".
Tôi đau khổ, càng nghĩ càng đau vì bị chồng phản bội. Muốn tha thứ cho chồng để gia đình yên ấm, nhưng tôi sợ rằng chồng tôi sẽ lại "ngựa quen đường cũ", ngoại tình tinh vi hơn. Tôi đang rất khó xử, liệu tôi có nên bỏ qua cho chồng lần này?
Không nỡ để xảy ra rạn nứt khi mua quà Tết biếu bố mẹ hai bên, vợ nghĩ chiêu chọn quà và kết quả thật mãn nguyệnPhát hiện chồng sắp cưới thường xuyên tiếp khách ở karaoke "tay vịn"
Tâm sự - 3 giờ trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đám cưới diễn ra, thiệp hồng cũng đã in, thế nhưng tôi phát hiện chồng sắp cưới thường xuyên đi tiếp khách ở các quán karaoke, lại gọi cả "tay vịn".
10 năm đưa hết lương cho vợ, chồng chết lặng khi biết tiền đã được chi tiêu thế nào
Tâm sự - 15 giờ trướcGĐXH - Chi tiêu gia đình chưa bao giờ chỉ là câu chuyện "mỗi tháng tiêu bao nhiêu tiền". Đằng sau đó là cả một bài toán dài hơi về nhà cửa, con cái, sinh hoạt.
Ngột ngạt chốn công sở khi phải cố theo đuổi ước mơ của... bố mẹ
Tâm sự - 1 ngày trướcBước chân vào tòa nhà văn phòng hiện đại, nhìn đồng nghiệp hối hả check-in, tôi thấy mình như một kẻ lạc loài, lúc nào cũng phải cố gắng để làm công việc mình không yêu thích.
Vừa nghỉ chế độ 178, tôi bối rối khi con gái hỏi vay tiền mua nhà trước ngày sinh
Tâm sự - 1 ngày trướcTôi vừa nghỉ theo chế độ 178 với một khoản tiền đủ để gửi tiết kiệm dưỡng tuổi già. Nhưng khi con gái sắp sinh và ngỏ ý vay tiền mua chung cư thay vì thuê nhà khiến tôi khó nghĩ...
32 tuổi, tôi hoang mang khi rung động với chị gái của người yêu trong buổi ra mắt
Tâm sự - 2 ngày trướcGần một năm yêu nhau, tôi xác định yêu để tiến tới hôn nhân vì đã đến lúc phải lập gia đình. Nhưng trong lần đầu ra mắt nhà bạn gái, trái tim tôi lại loạn nhịp khi gặp chị gái cô ấy…
Cưới nhau 20 năm, tôi cay đắng phát hiện với vợ, tôi chỉ là... người ngoài
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi tình cờ nghe được vợ nói chuyện với bố mẹ đẻ về việc mua đất rồi nhờ bố mẹ đứng tên. Điều đáng buồn hơn là vợ tôi nói rằng, vợ chồng nay vui vẻ nhưng cũng chưa biết ngày mai thế nào nên phải chuẩn bị sẵn "đường lui" cho mình.
Nhà 4 người, vợ lương 10 triệu nhưng tháng nào cũng tiêu hết bay 30 triệu
Tâm sự - 3 ngày trướcTôi không bao giờ chê trách vợ kiếm ít hay nhiều, bởi bản thân luôn cố gắng cày cuốc để lo cho gia đình. Thế nhưng, điều khiến tôi không tài nào hiểu nổi là bảng kê chi tiêu hàng tháng luôn hết 30 triệu.
Bối rối khi vừa ly hôn đã được đồng nghiệp nam kém tuổi tỏ tình
Tâm sự - 3 ngày trướcTôi vừa bước ra khỏi cuộc hôn nhân kéo dài 4 năm với một tâm thế rệu rã. Ở tuổi 32, tôi tự nhủ lòng mình sẽ đóng cửa trái tim, dành thời gian để chữa lành những vết xước và tập trung cho sự nghiệp.
Ly hôn tuổi xế chiều: Tôi không còn chọn chịu đựng để giữ gia đình
Tâm sự - 4 ngày trướcGĐXH - Tuổi xế chiều, nhiều người cho rằng cuộc đời đã ổn định, chỉ còn tận hưởng sự bình yên bên gia đình. Nhưng với tôi, đó lại là thời điểm bắt đầu một quyết định khó khăn nhất đời mình.
3 năm chưa có con, tôi "chết lặng" khi nghe mẹ chồng và chồng nói chuyện
Tâm sự - 4 ngày trướcBa năm sau khi kết hôn với nhiều người là khoảng thời gian mặn nồng nhất của vợ chồng son, nhưng với tôi, đó là chuỗi ngày dài đằng đẵng của sự mong mỏi, hy vọng rồi lại thất vọng.
32 tuổi, tôi hoang mang khi rung động với chị gái của người yêu trong buổi ra mắt
Tâm sựGần một năm yêu nhau, tôi xác định yêu để tiến tới hôn nhân vì đã đến lúc phải lập gia đình. Nhưng trong lần đầu ra mắt nhà bạn gái, trái tim tôi lại loạn nhịp khi gặp chị gái cô ấy…

