Đêm nhạc kinh hoàng khiến 22 người chết: Chân dung người dì xả thân cứu cháu gái

| Bốn phương

GiadinhNet - Một người phụ nữ 32 tuổi đã dũng cảm dùng thân thể mình che chở cho cháu thoát chết trong đêm nhạc kinh hoàng tại SVĐ Manchester đã tử vong ở bệnh viện.

Cô Kelly Brewster, người phụ nữ 32 tuổi đã đến đêm nhạc của nữ ca sĩ Ariana Grande cùng chị gái Claire và Hollie Booth vào ngày 22/5. Trong đêm diễn tại SVĐ Manchester đã xảy ra sự cố nghiêm trọng. Một vụ nổ bom liều chết đã xảy ra và khiến cho 22 người chết hơn 119 người bị thương. Trong lúc ấy cô Kelly đã dùng thân thể mình che chở cho cháu gái Hollie.


Cô Kelly đã dùng thân mình bảo vệ cháu gái.

Cô Kelly đã dùng thân mình bảo vệ cháu gái.

Và sau đó, cô bị thương nặng phải nhập viện cấp cứu nhưng sau một thời gian được bác sĩ chăm sóc, cô Kelly đã mãi mãi ra đi vào đêm 23/5. Gia đình cô Kelly đã xác nhận thông tin này với báo chí và truyền thông Anh.

Hiện tại, chị và cháu gái của cô Kelly vẫn đang ở trong bệnh viện. Trong khi chị gái Claire thì bị vỡ xương hàm còn cháu gái Hollie đã gãy ra cả hai chân. Gia đình của cô Kelly vô cùng đau đớn và chia sẻ, họ từng hy vọng cô Kelly sẽ sống sót nhưng cuối cùng thì mọi việc lại trở nên tồi tệ hơn.

Trên trang cá nhân của mình, chú của cô bé Hollie có tên Tracy Booth đã chia sẻ: "Tôi chỉ hy vọng cháu gái của tôi, Hollie Booth, mẹ cô bé và Kelly Brewster sẽ ổn thôi, tôi hy vọng chân của cháu gái sẽ sớm lành lặn".


Kelly lỡ dở giấc mơ làm cô dâu vì cứu cháu gái.

Kelly lỡ dở giấc mơ làm cô dâu vì cứu cháu gái.

Tuy nhiên, Kelly Brewster đã không qua khỏi. Nói về người dì đáng thương này, Tracy Booth đã tâm sự: "Cô ấy thường xuyên đến nhà tôi trong các dịp lễ và các con cháu nhà tôi đều yêu quý Kelly. Cô ấy đã có bạn trai và cả hai sắp về chung với nhau. Họ hy vọng về một tương lai tươi sáng và hạnh phúc".

Chính Lan người yêu của cô Kelly đã vô cùng tuyệt vọng khi tìm kiếm tin tức của cô ấy và những người đi cùng. Theo ông Booth chia sẻ, người yêu của Kelly đã thức suốt đêm vì quá lo lắng và sợ hãi mất đi người thân. Và cho đến hiện tại khi mất đi Kelly, Lan đã vô cùng đau đớn và ân hận vì khôngd đi cùng với cô ấy.

Đỗ Quyên (Theo Mail online)

Ý kiến của bạn
Tags:

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.