Điểm 10 hoa
GiadinhNet - Ngày đầu tiên bước vào lớp 1, bố Khánh đã hứa với Nam: “Nếu con được điểm mười hoa đầu tiên trong năm học này, bố sẽ thưởng cho con đi Royal City chơi”.
Thứ Hai tuần trước, khi cô trả bài tập Toán, Nam đã reo ầm trong lớp khi nhìn thấy điểm 10 hoa đỏ chót trong vở. Ngay cuối buổi chiều, Nam đã giục mẹ gọi điện cho bố khoe điểm 10 hoa và nhắc bố thực hiện lời hứa. Trong điện thoại, bố Khánh cười rất to và bảo cuối tuần bố sẽ đưa cả nhà đi chơi.
Cuối tuần, khi Nam đang hí hửng vì sắp được đến Royal City thì bố Khánh có điện thoại của bác Hạnh mời đến nhà uống rượu nhân dịp bác Hạnh được thăng chức. Không cần hỏi ý kiến vợ, con, bố Khánh nhận lời rồi cho xe thẳng hướng về nhà bác Hạnh. Trong khi mọi người đang cười nói, chuyện trò thì Nam chui vào một xó cầu thang, mặt phụng phịu, ai hỏi gì cũng không nói.
Đến bữa ăn, dù mẹ đã gắp vào bát món đùi gà yêu thích nhất của Nam nhưng cậu bé vẫn không chịu đụng đũa. Sợ con đói nên mẹ Nam luôn miệng nhắc con ăn, thậm chí còn xé đùi gà ra thành miếng nhỏ để đút cho Nam nhưng cậu bé vẫn cắn chặt hai hàm răng, không chịu há miệng. Thấy hai mẹ con loay hoay mãi mà chưa được miếng nào, bố Khánh liền cầm bát rồi bắt con há miệng ra để ăn. Nam vẫn không chịu ăn. Thấy bố trợn mắt, bặm môi quát: “Há miệng ra không?”. Nam vội chạy lên cầu thang rồi gào lên: “Con không muốn ăn, con thích đi chơi”. Lúc đầu, bố Khánh còn mềm giọng nịnh con: “Ừ, con ăn xong rồi lát bố cho đi chơi”, nhưng Nam vẫn gào tướng lên: “Bố nói dối, con không tin bố”. Có tí hơi men, lại sợ bạn bè cười không biết dạy con nên bố Khánh cao giọng quát con: “Con xuống ăn cơm ngay, nếu không thay vì ăn cơm, con sẽ ăn đòn”. Mặc kệ bố Khánh buông lời đe dọa, Nam vẫn ngồi trên cầu thang gào khóc inh ỏi. Sợ nói mà không làm thì mất uy, lần sau nói con không nghe lời, bố Khánh liền lao lên chỗ con, nắm tay vào cổ áo lôi xềnh xệch con xuống mâm cơm khiến Nam nổi khùng khua tay, đạp chân vào mâm cỗ khiến thức ăn đổ hết ra sàn. Bữa ăn mất vui.
Bạn đừng bao giờ buông lời hứa với trẻ rồi lại thất hứa. Trẻ rất dễ giận hờn, thất vọng, buồn chán khi cha mẹ không giữ lời hứa. Nếu việc thất hứa triền miên sẽ khiến đứa trẻ cảm thấy tổn thương và không tin vào lời nói của những người xung quanh.
Đỗ Phan