Diễm My: Tôi hạnh phúc vì con tự lập

| Gia đình

Ba tôi mất sớm. Mẹ ở vậy buôn bán nuôi ba đứa con.

Dù lớn lên bằng tình yêu thương của mẹ, được mẹ dạy cho từ cách luộc rau, đổ trứng, nhưng tính tôi lại ào ào như ba. Tôi tuổi Nhâm Dần, bản chất mạnh mẽ, cởi mở, cá tính, có gì nói đó chứ không cứ động tí là rơi nước mắt như người khác.
 
Tôi có hai con gái. Thùy My năm nay 15 tuổi, Quế My lên 10. Hai con hai tính cách trái ngược nhau. Thùy My, đằm thắm, kiên nghị giống bố, đã nói là không thay đổi. Quế My vui nhộn, hoạt bát, náo nhiệt, chắc là giống mẹ.
 
Tôi mừng là cả hai chị em đều biết tự lập sớm. Nhiều khi thấy con cặm cụi cắt dán thủ công nhưng chưa khéo, tôi muốn phụ một tay, con không chịu, nhất định tự làm. Cháu nói: “Nếu chưa đẹp, điểm thấp, lần sau con sẽ ráng làm cho đẹp hơn”.
 
Tôi nghĩ, các con giống mình ngày xưa. Hồi nhỏ, tôi cũng cứng đầu lắm, chỉ muốn làm theo ý mình. Là con gái, nhưng tôi cũng leo rào hái trộm trái cây, nhón gót bấm chuông nhà hàng xóm, chọc cho chó sủa…
 
Kinh tế gia đình tôi không khó khăn, nhưng không vì vậy mà các con được quyền tiêu xài tự do. Mỗi lần tôi mua sắm gì đều nói rõ cho con biết vì sao mẹ phải mua như vậy.
 
Do đó, khi các con cần tiền, chúng cũng tự giác giải thích lý do cần phải sử dụng tiền để thuyết phục mẹ. Cho tiền con, nhưng sau đó, mẹ con thường tranh luận với nhau về giá trị của những món quà mà chúng định tặng bạn và mẹ đích thân dẫn con đi mua.
 
 
Nhà tôi có người giúp việc, nhưng tôi cũng muốn cho các con thấy tôi không phải là người chỉ biết nói mà làm thì dở. Thú thật, tôi không chịu được mùi dầu mỡ khi nấu nướng, vì vậy trừ việc trực tiếp đứng bếp thì những việc khác như vệ sinh phòng, thay drap nệm, chăn màn, vệ sinh toilet, tôi đều tự tay làm. Việc chăm sóc vườn tược tôi cũng rất thích. Khi tự mình dọn dẹp, mình nói các con mới nghe. 
 
Trẻ con có đứa thế này, đứa thế kia. Có đứa học hành một cách hứng thú, có đứa nhắc đến trường lớp là sợ xanh mặt. Vì thế, tôi chưa bao giờ áp đặt bất cứ chỉ tiêu học tập nào với các con. Tôi muốn chúng phát triển tự nhiên theo đúng năng lực. Không thả nổi, nhưng tôi không khuyến khích các con học để có điểm cao, mà tôi muốn chúng học để hiểu rõ, nắm chắc kiến thức. Tôi không áp dụng biện pháp điểm cao sẽ được thưởng. 
 
Điều hạnh phúc nhất với tôi hiện nay chính là nền nếp gia đình được duy trì một cách tự giác. Suốt tuần, mọi người có thể bận rộn gì, nhưng ngày chủ nhật phải dành cho gia đình. Ngày chủ nhật, các con muốn xem phim hoạt hình ở rạp, bố mẹ sẵn sàng đi xem cùng. Ngày chủ nhật mẹ muốn chăm chút sân vườn, các con cũng nhào vô giúp mẹ. Tôi rất mừng thấy con sống có trách nhiệm và tự lập.
 
Diễn viên điện ảnh Diễm My
thanhloan
Ý kiến của bạn
Lễ Thất tịch mùng 7 tháng 7 âm lịch và chuyện tình khiến người đang yêu càng thương, người độc thân mong được yêu

Lễ Thất tịch mùng 7 tháng 7 âm lịch và chuyện tình khiến người đang yêu càng thương, người độc thân mong được yêu

Gia đình -

GĐXH - Chuyện tình vừa đẹp, vừa buồn của đôi tình nhân xa cách hai bờ sông Ngân mỗi năm chỉ được gặp nhau một lần... khiến mùa mưa ngâu tháng 7 âm lịch thêm lãng mạn, khiến những người đang yêu càng thương, người độc thân mong được yêu, những cặp vợ chồng mong êm ấm.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.