Dốc hết tài sản cho vợ lập nghiệp, lúc ly hôn, chồng lâm cảnh trắng tay
Ngày ra tòa ly hôn, người đàn ông bàng hoàng khi biết có thể phải ra đi tay trắng. Trước đó anh đã dốc hết tài sản cho vợ làm ăn, tạo dựng sự nghiệp.
Niềm tin mù quáng
Ngồi trong quán cà phê, anh Lê Thanh Trung (45 tuổi, quận Bình Thạnh, TPHCM) liên tục thở dài. Anh lộ rõ nỗi chua xót khi kể lại sự việc đau lòng với người bạn thân là luật sư của một văn phòng luật uy tín tại TPHCM.
Sau gần 10 năm xây dựng gia đình, vợ chồng anh Trung nắm trong tay khối tài sản trị giá hàng chục tỷ đồng. Thế nhưng, giờ đây, anh lại đứng trước nguy cơ mất tất cả sau khi nộp đơn ly hôn vợ.
Anh Trung vốn là công chức. Trước khi lập gia đình, anh sống bình dị, không đua chen làm giàu. Sau khi lấy vợ, cuộc sống của anh có nhiều thay đổi. Vợ anh được đánh giá là giỏi giang, hoạt bát.
Chị không chấp nhận cuộc sống giản đơn, bình dị trong ngôi nhà cấp 4 ở ngoại thành nên quyết định đầu tư vào lĩnh vực bất động sản. Để có vốn, chị ngỏ lời, mong chồng chuyển hết tài sản sang cho mình.
Ảnh minh họa: P.X
Anh Trung kể: “Cô ấy nói tôi thiếu quyết đoán, quá cẩn trọng, lại làm việc nhà nước nên không phù hợp kinh doanh. Cô ấy muốn tôi viết cam kết tất cả tài sản chung của hai vợ chồng là tài sản riêng của vợ để cô ấy thuận tiện làm ăn.
Lúc đó tình cảm vợ chồng tôi rất tốt. Tôi hoàn toàn tin tưởng vợ, thậm chí còn nghĩ rằng đây là cách giúp vợ kinh doanh, tạo thu nhập cho gia đình nên đồng ý”.
Ngoài căn nhà đang ở, anh Trung còn làm giấy cam kết, chuyển nền đất trị giá 4 tỷ đồng của hai vợ chồng sang cho vợ. Có vốn trong tay, vợ anh mạnh dạn đầu tư.
Việc kinh doanh thuận lợi, vợ chồng anh nhanh chóng phất lên, sở hữu nhiều bất động sản trị giá hàng trăm tỷ đồng. Thấy tin tưởng vợ là đúng đắn, anh Trung yên tâm làm việc, giao toàn bộ việc kinh doanh cho vợ.
“Vì nhiều lý do, tôi không tham gia việc kinh doanh, đầu tư bất động sản của vợ. Sau này, mỗi khi mua một căn nhà, miếng đất… vợ đều nhờ tôi làm giấy khước từ tài sản để cô ấy dễ dàng hơn trong việc bán lại”, anh Trung chia sẻ thêm.
Sự thật phũ phàng
Sau 10 năm chung sống, vợ chồng anh Trung xảy ra những mâu thuẫn dẫn đến tình cảm vợ chồng rạn nứt. Ban đầu, anh Trung phát hiện vợ nhiều lần bí mật đưa tiền cho người thân bên ngoại.
Không chỉ xây nhà mới cho bố mẹ đẻ, nuôi cháu, vợ anh Trung còn giấu chồng mua nhà, sắm xe cho chị em ruột. Điều này khiến anh không vui.
Anh yêu cầu mỗi khi muốn hỗ trợ người thân, chị phải bàn bạc với mình. Dù vậy, anh vẫn thấy mình không được tôn trọng. Thậm chí, anh còn bị mắng là “bám váy vợ”, “làm không ra tiền”.
Mâu thuẫn lên đỉnh điểm khi anh Trung phát hiện vợ ngoại tình, quan hệ yêu đương với người đàn ông từng là đối tác. Tủi nhục, lòng tự trọng bị chà đạp, anh viết đơn ly hôn.
Anh Trung chua xót kể: “Ngày ra tòa, tôi bàng hoàng, không dám tin vào tai mình khi được thông báo giữa tôi và vợ không có tài sản chung. Tất cả tài sản của hai vợ chồng hiện chỉ có tên của vợ tôi.
Vì vậy theo luật, tôi không được chia bất cứ tài sản nào khi ly hôn . Tôi có thể sẽ ra đi tay trắng, dù đang sở hữu nhiều bất động sản”.
Không chấp nhận sự thật, anh cầm hồ sơ đến gặp luật sư, hy vọng có thể đòi lại công bằng. Anh nhiều lần chứng minh, giải thích việc tài sản hiện có đều đến từ số vốn đầu tư ban đầu do anh đưa cho vợ sử dụng.
Dù vậy, anh được luật sư cho biết, khả năng chiến thắng trong việc tranh chấp tài sản với vợ rất thấp. Bởi trước tòa, người vợ đã đưa ra nhiều giấy tờ, tài liệu cho thấy anh cam kết các tài sản trong gia đình đều là tài sản riêng của vợ.
Thông tin về việc này, luật sư Bùi Quốc Tuấn, Đoàn Luật sư TPHCM cho biết: “Căn cứ theo quy định của Luật Hôn nhân và Gia đình, vợ anh Trung đã chứng minh được rằng khối tài sản mà chị ấy đứng tên là tài sản riêng của mình.
Do đó, khi ly hôn, anh Trung không được chia tài sản trên. Trong trường hợp này, khi ly hôn, anh Trung nên tìm cách thỏa thuận, không nhất thiết phải tranh chấp về khối tài sản trên".
Cũng theo luật sư Tuấn, để hạn chế việc vợ/chồng ra tòa tranh chấp tài sản khi ly hôn, trong thời kỳ hôn nhân, vợ/chồng có quyền thỏa thuận chia một phần hoặc toàn bộ tài sản chung.
Thỏa thuận về việc chia tài sản chung phải lập thành văn bản. Văn bản này được công chứng theo yêu cầu của vợ chồng hoặc theo quy định của pháp luật.
Với văn bản này, khi ly hôn, vợ/chồng sẽ tránh được việc tranh chấp tài sản bởi lúc này mọi thứ đã rạch ròi.
*Tên nhân vật đã được thay đổi.
Vét sạch tiền tiết kiệm cứu con, đến lúc nằm một chỗ, mẹ già buốt lòng khi nghe các con nói điều này
Tâm sự - 12 giờ trướcGĐXH - Nghe các con nói, cụ M. mắt ướt đẫm, bàn tay nắm chặt lại. Cụ yếu đến mức không nói nổi lời nào. Nhưng tôi biết, lòng cụ đau như cắt từng khúc ruột.
Mở tủ lạnh nhà chị dâu, tôi mới hiểu vì sao lương anh chị cao mà dùng đồ nội thất cũ kỹ, đồ điện tử thì lỗi lời
Tâm sự - 22 giờ trướcTrong lúc phụ chị dâu chuẩn bị bữa trưa, tôi mở tủ lạnh lấy chai nước thì giật mình.
Ở vậy phụng dưỡng bố mẹ chồng đến cuối đời, con dâu nghẹn lòng khi nghe đọc di chúc
Tâm sự - 1 ngày trướcGĐXH – Sau khi bản di chúc được công bố, chị Ngần vẫn ngồi im, không tranh cãi, không đòi hỏi cũng không khóc. Chỉ lặng lẽ nhìn xuống đôi bàn tay đã chai sần của mình.
Tự lái xe 650km đưa cả nhà đi du lịch, tôi tiết kiệm tiền vé bay nhưng hối hận
Tâm sự - 2 ngày trướcChọn tự lái xe thay vì đi máy bay, tôi tiết kiệm tầm chục triệu đồng nhưng cả nhà đều thất vọng vì chuyến đi hành xác, thời gian để khám phá, hưởng thụ bị rút ngắn.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...
Lương hưu vừa nhận đã chuyển cho con trai, tôi sốc nặng khi biết con dâu tiêu tiền vào đâu
Tâm sự - 2 ngày trướcGĐXH - Sau nhiều năm dành tất cả những gì mình có, kể cả khoản lương hưu ít ỏi mỗi tháng, tôi nhận ra rằng sự hy sinh quá mức lại khiến bản thân trở thành người thiệt thòi nhất.
Tin mình xứng đáng lấy con nhà giàu, chị tôi bỏ qua bao người tử tế để rồi sa vào một "thiếu gia giả" và phải trả giá cay đắng
Tâm sự - 2 ngày trướcTôi thấy chị tôi tỉnh táo, kiêu ngạo ở đâu ý, đến khi va vấp thực tế rồi mới thấy chị ngây thơ, dễ bị lừa biết bao.
3 con tôi nghỉ hè về quê chơi với ông bà, vậy mà chị dâu bắt đóng sinh hoạt phí
Tâm sự - 2 ngày trướcNăm nào nghỉ hè các con tôi cũng về quê cho ông bà vui, thế nhưng năm nay chị dâu lại lấy cớ bọn trẻ đã lớn, yêu cầu đóng phí sinh hoạt 1 triệu đồng/tháng.
50 tuổi, tôi muốn bán đất để đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH – Sau rất nhiều đêm mất ngủ, tôi quyết định đưa bố mẹ vào viện dưỡng lão với mong muốn ông bà được chăm sóc sức khỏe tốt hơn.
Tưởng tuổi già viên mãn, tôi bật khóc sau những tháng ngày lần lượt sống cùng 2 con trai
Tâm sự - 3 ngày trướcGĐXH - Sau 5 tháng lần lượt sống cùng 2 con trai, tôi cho rằng tuổi già cô đơn còn đáng sợ hơn thiếu thốn vật chất.
Bỏ hơn 600 triệu xây nhà cho bố mẹ chồng, 1 năm sau, tôi bật khóc trong buổi họp chia đất
Tâm sựGĐXH - Nghe bố chồng công bố việc phân chia đất, tôi bất giác nhìn chồng, sự tủi thân cứ thế dâng trào...



